Xavi, đối tác của Iniesta: Có một Einstein ở Roma

27/05/2009 09:18 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Xavi chẳng có gì đặc biệt cả. Anh không hề mạnh về thể hình hay thể lực. Kỹ năng rê dắt cũng chưa phải tới mức thượng thừa. Nếu nói về tốc độ, anh thậm chí còn xứng đáng có mặt trong nhóm những người… tệ nhất. Xavi chỉ hơn người ở một điểm: Anh quá thông minh! Thay vì nói rằng Xavi là tiền vệ tấn công hay nhất thế giới vào thời điểm này, hãy nói một cách cụ thể hơn, rằng anh là người thông minh nhất.

Bộ não siêu việt của Xavi giúp anh biết phải có mặt ở đâu, vào lúc nào và thực hiện những động tác gì để có thể giành chiến thắng trong những cuộc chiến tay đôi với những cầu thủ to khỏe hơn hẳn của đối phương. Nó giúp anh chỉ trong một tích tắc có thể hoàn thành được một serie những phép tính, từ khoảng cách với tiền đạo, tốc độ di chuyển của anh ta, vị trí của các hậu vệ đối phương, tốc độ đi của trái bóng, thậm chí là cả sức gió…, để sao cho đường chuyền của anh đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi nhất. Có thể khẳng định, sau Guardiola, Xavi chính là cầu thủ thông minh nhất mà Barca may mắn được sở hữu. Và vì thế, chẳng có gì lạ khi Guardiola xây dựng đội bóng xung quanh Xavi, như Johan Cruyff xây dựng đội bóng xung quanh chính Guardiola ngày nào.
 
Xavi chỉ hơn người ở một điểm: Anh quá thông minh!

Guardiola đã gặp nhiều may mắn trong mùa giải đầu tiên ở Barca, nhưng may mắn lớn nhất là ông đã đến Nou Camp đúng vào thời điểm Xavi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Tất cả những gì Guardiola còn cần phải làm là đẩy cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2008 lên cao hơn một chút nữa để anh có thể chơi như một số 10. Ở vị trí mới, gần khung thành hơn, gần các tiền đạo hơn, khả năng sáng tạo và chuyền bóng của "số 6" đã phát huy triệt để giá trị. Xavi hiện là cây chuyền bóng số 1 ở cả Liga lẫn Champions League với tổng cộng 20 đường kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn. Đỉnh cao của nghệ thuật chuyền bóng chính là trận "Siêu kinh điển" ở Bernabeu, nơi Xavi có mặt trong 4/6 bàn thắng của Barca.

Xavi đã một lần lỡ hẹn với vinh quang ở Champions League, khi không thể kịp bình phục chấn thương trước trận Chung kết gặp Arsenal ở Paris cách nay 3 mùa giải. Lúc này, khi đã là một Maestro (ông chủ) ở Barca, có được cái quyền nắm giữ vận mệnh của đội bóng và của chính mình trong tay, Xavi không muốn phải lỡ hẹn thêm một lần nữa.
 
Chuyền, chuyền, và chuyền

Sau 2 lượt đấu với Chelsea, Barca đã tung ra tổng cộng 1.359 đường chuyền, với 82,1% trong đó tìm đến đúng địa chỉ. Riêng Xavi đã có tới 226 đường chuyền (hiệu suất 73,8%), nghĩa là gần bằng 1/3 so với số đường chuyền các cầu thủ Chelsea đã tung ra trong cả 2 lượt trận (687 đường, hiệu suất chỉ 59,5%).

 V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm