Barca-Chelsea: "Kinh điển" vắng Mou và Ronnie

16/04/2009 13:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Tính cả 2 trận bán kết sắp tới, Chelsea và Barca sẽ có lần gặp nhau thứ 10 chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Không nhiều, nhưng ở một giải đấu như Champions League, tần suất gặp nhau như thế là cao và đủ để biến cặp đấu này thành một cặp đấu duyên nợ. Nhưng để làm nên "kinh điển", số lượng không thể là nguyên nhân.
 
 
Chính "chất lượng" của những lần gặp nhau giữa hai đội mới là yếu tố đưa trận đấu này vào hàng "kinh điển" ở châu Âu. Chất lượng ngay từ những lần đầu tiên, khi Barca của Van Gaal lội ngược dòng thần kỳ trước Chelsea của Vialli ở tứ kết Champions League 99-00 (thắng lại 5-1 sau khi đã thua 1-3 ở lượt đi). Nhưng đỉnh cao thì phải chờ đến 4 mùa gần đây, khi Mourinho làm HLV của Chelsea còn Ronaldinho dẫn dắt hàng công Barca.
 
Có những vở kịch diễn đến lần thứ hai đã gây cảm giác nhàm chán, nhưng cũng có những vở kịch diễn hàng trăm lần vẫn khiến người xem có cảm giác mới lạ. Nếu coi Chelsea-Barca là một vở kịch, thì vở kịch ấy có được diễn cả ngàn lần người ta vẫn cứ thích xem. Bởi cứ mỗi lần diễn, là lại xuất hiện thêm những tình tiết mới, trong đó, các "diễn viên chính" Mourinho và Ronaldinho luôn đóng những vai trò cực lớn.
 
Ronaldinho từng là nỗi khiếp sợ của Chelsea khi còn khoác áo Barca

Người ta bảo rằng Mourinho, với biệt tài ăn nói của mình, luôn khiến cho các buổi họp báo có ông hấp dẫn hơn cả thứ bóng đá mà các đội bóng của ông chơi. Ở bên cạnh một Rijkaard vốn cực kém về khoản này, "Mou" dường như lại càng có hứng để "nổ" dữ hơn nữa. Trong những "dấu ấn mồm mép" mà ông đã để lại cho tới lúc này, có không ít liên quan tới cái tên Barca. Chính ông là người đã khiến cho Anders Frisk, trọng tài bắt chính trận lượt đi vòng 1/8 mùa 04-05, lần gặp nhau đầu tiên giữa Chelsea-Mourinho và Barca-Rijkaard, phải giã từ sự nghiệp cầm còi. Frisk không chịu nổi những lời dọa giết từ các CĐV Chelsea, những người đã tin lời Mourinho rằng Frisk đã vào phòng thay đồ của Barca trong thời gian nghỉ giữa hiệp để từ đó đi tới quyết định rút thẻ đỏ đuổi Drogba ngay đầu hiệp 2.

Chính ông cũng là người đã "gợi ý" cho những người quản lý sân Stamford Bridge đổ cát xuống sân ngay trong đêm trước khi diễn ra trận đấu, với mục đích không gì khác là hạn chế khả năng chơi bóng kỹ thuật của Barca (và ông ta đã thành công, trận đó, Chelsea thắng 4-2, vừa đủ để đi tiếp). Cũng chính Mourinho là người đầu tiên chỉ trích cách chơi bóng của Messi. Ông nói rằng "anh ta nên đi đóng kịch thì hơn" sau khi thấy tiền đạo người Argentina ngã vật xuống sân sau một pha vào bóng của Del Horno và khiến hậu vệ trái này phải nhận thẻ đỏ khi 2 đội gặp lại nhau ở Stamford Bridge 1 năm sau đó, cũng ở vòng 1/8 (Chelsea thua 1-2). Vẫn Mourinho là người đã khiến các cule ở Nou Camp tức điên lên, khi ăn mừng bàn gỡ hòa 2-2 muộn màng của Drobga bằng cách trượt dài trên mặt cỏ rất kịch.

Trong hai điều được chờ đợi nhất trước các trận đấu Barca-Chelsea, ngoài những gì Mourinho nói, là những gì Ronaldinho sẽ làm. Cũng như Mourinho cảm thấy "khoái khẩu" nhất khi nói trước mặt Rijkaard, Ronaldinho dường như cũng máu me biểu diễn hơn trước những lực sỹ của Chelsea. Trong số những dấu ấn ma thuật của R10, có không ít xuất hiện trong sự chứng kiến của đội bóng thành London. Làm sao có ai quên nổi pha lắc hông ma thuật giữa một rừng hậu vệ Chelsea và sau đó là cú cứa lòng hiểm hóc khiến Cech chết lặng của "chàng Vẩu" trên mặt sân Stamford Bridge đầy cát! Làm sao có ai quên nổi pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm Chelsea của Ronaldinho trong trận lượt về sau đó 2 tuần, pha bóng dẫn tới bàn thắng kết liễu số phận của "The Blues"! Và còn nhiều, rất nhiều nữa...

"Kinh điển" này có tài năng của "Phù thủy" Hiddink và có đôi chân ma thuật của Messi. Song khi Mourinho và Ronaldinho đang chinh chiến ở tận Serie A, chắc chắn sẽ có không ít người cảm thấy "thiêu thiếu" một cái gì đó...

 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm