Barca: London duyên nợ, ga cuối hay điểm transit?

16/04/2009 12:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở Allianz Arena, và Barca đường hoàng tiến vào vòng bán kết sau hai trận đấu có tổng tỉ số lên tới 5-1 trước Bayern Munich. Rome đã ở rất gần rồi! Nhưng cũng có thể là rất xa, nếu con tàu Barca không thể đi qua sân ga Stamford Bridge!

Lần thứ 3 trong 4 mùa, Barca có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất Champions League, một thành tích chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của một... "ông lớn" chưa thực sự được tôn trọng ở sân chơi danh giá nhất châu lục trong thời gian trước đó. Khác với mùa trước, dù khủng hoảng song vẫn vào được tới bán kết chủ yếu nhờ lịch thi đấu quá thuận lợi (chỉ phải gặp Celtic và Schalke ở vòng 1/8 và tứ kết), Barca năm nay tiến vào vòng bán kết trong sự ngưỡng mộ và sợ hãi của cả châu Âu sau khi đã san phẳng tất cả những trở ngại trên đường bằng một sức mạnh hủy diệt. Màn trình diễn của thầy trò Guardiola thuyết phục tới mức nếu có ai đó nói rằng Barca năm nay còn xuất sắc hơn Barca-bất-khả-chiến-bại của mùa giải 05-06, cũng sẽ không có nhiều người dám lên tiếng phản đối.

Barca nay đã khác xưa

Cũng là một trận bán kết, cũng có đối thủ là một đội bóng Anh, nhưng vị thế và cơ hội của Barca-Guardiola khác xa so với vị thế và cơ hội của Barca-Rijkaard một năm về trước. Một năm trước, Barca gặp Manchester United đúng vào thời điểm khủng hoảng nặng nề nhất, đặc biệt là ở hàng công, nơi Henry, Ronaldinho, Eto'o chơi bóng không chút cảm hứng còn Messi không thể có được phong độ tốt nhất do vừa trở lại sau chấn thương (gặp phải trong trận gặp Celtic ở vòng 1/8). Kết quả là Barca không ghi nổi dù chỉ một bàn thắng vào lưới đội bóng sau đó lên ngôi vô địch, dù về thế trận, họ vẫn là đội dồn ép trong cả hai lượt đi-về. Sau một năm, hàng công Barca không khác lắm về mặt con người (còn mất Ronaldinho và Deco), nhưng vượt trội về cảm hứng, chiến thuật và độ hiệu quả.
 
"Tam giác vàng" Henry-Eto'o-Messi sẽ tấn công
Chelsea ở BK Champions League

Khi Eto'o hồi sinh, Henry tìm lại được mình, Messi sung sức hơn bao giờ hết, còn Xavi, Iniesta, Alves... luôn sẵn sàng mang tới sự hỗ trợ tốt nhất từ phía sau, bộ máy tấn công của Barca đơn giản là không thể cưỡng lại nổi. Từ khi bắt đầu chiến dịch vòng bảng Champions League năm nay tới giờ, Barca vẫn chưa một lần thất bại trong nỗ lực tìm kiếm mành lưới đối thủ, và có tới 6 trận họ ghi được từ 3 bàn trở lên. Một sự khác biệt mang tính Trời-Vực so với mùa trước, khi Barca có tới 3 trận tịt ngòi và 3 trận khác chỉ ghi được 1 bàn thắng. Với 25 bàn thắng từ đầu mùa này, với 19 trong số đó xuất phát từ đôi chân của bộ ba Henry-Eto'o-Messi, Barca cũng chính là đội có hàng công hiệu quả nhất trong số 4 đội bóng đã lọt vào vòng bán kết.

Thách thức đầu tiên

Nhưng nếu muốn tái lập thành tích của Barca 05-06, Barca 08-09 vẫn còn cả một ngọn núi lớn trước mặt phải vượt qua. "Ngọn núi" ấy mang tên Chelsea, một người quen cũ mà trong những năm qua có tần suất đụng độ Barca cao tới mức tạo thành một cặp đấu nhiều duyên nợ bậc nhất trong bóng đá châu Âu hiện đại (trận đấu ở Nou Camp sau đây 2 tuần sẽ là lần gặp nhau thứ 9 giữa hai đội, và là lần thứ 7 chỉ trong vòng 4 năm qua!). Những lần đối đầu trước, đặc điểm nổi bật chính là sự tương phản như nước và lửa trong triết lý của hai đội. Barca của Rijkaard luôn cố chơi bóng và để người khác chơi bóng, trong khi Chelsea của Mourinho luôn tìm mọi cách để triệt hạ đối thủ và lối chơi của đối thủ. Lần này, với sự xuất hiện của Hiddink, liệu gió có đổi chiều?

Dù diễn ra theo kịch bản, thì với những gì mà cả hai đội đã và đang thể hiện, trận bán kết này vẫn sẽ xứng đáng được xem là một trận chung kết sớm của mùa giải, một trận bán kết trong mơ. Riêng với Barca, Chelsea có thể xem là thách thức thực sự khó khăn đầu tiên ở mùa giải này. Cho câu hỏi đội quân của Guardiola có xứng đáng được xem là một thế hệ "Dream Team" mới hay không, câu trả lời sẽ chỉ có sau hai trận đấu với Chelsea sắp tới.

Báo động vàng: H.E.M lại im tiếng!

Thêm 2 trận nữa, nhưng tổng số bàn thắng mà bộ ba tiền đạo Henry-Eto'o-Messi (gọi tắt là H.E.M) đã ghi được ở mùa này vẫn dừng lại ở con số 85. Dù vẫn chưa để lại hậu quả gì đáng tiếc, và nó cho thấy Barca không phụ thuộc thái quá vào bất cứ ai, song việc bộ ba ấy cùng im tiếng 2 trận liên tiếp vẫn là một tín hiệu đáng báo động khi mùa giải đã vào giai đoạn quyết định. Từ đầu mùa, chuyện như thế này mới chỉ xuất hiện có 10 lần, với 4 trong số đó ở Cúp Nhà Vua.

 
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm