Villarreal: Tấn công Emirates, nhưng bằng cách nào?

15/04/2009 12:09 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Một tuần trước, sau trận hòa 1-1 ở El Madrigal mà Villarreal là đội chơi hay hơn, chủ động hơn trong phần lớn thời gian, vẫn có nhiều người tin rằng "Tàu ngầm Vàng" còn cơ hội, dù không nhiều, lật ngược tình thế khi họ gặp lại Arsenal ở Emirates. Nhưng giờ, chính những người hiểu và tin tưởng vào đội bóng nhiều nhất ấy lại là những người nghi ngờ nhiều nhất về sự tồn tại của một cơ hội như thế.
 
> 01h45 ngày 16/4, Arsenal - Villarreal: “Bắn tỉa” Tàu ngầm
 
Vì đối thủ của Villarreal dường như không chỉ có Arsenal và gần 60.000 cổ động viên của họ, mà còn có cả thần May mắn nữa. Nếu không bị vị nữ thần ấy quay lưng, Villarreal đã có thể giành được một kết quả tích cực hơn sau trận lượt đi ở El Madrigal. Họ cũng đã không mất Santi Cazorla, mũi tấn công sắc bén nhất của Pellegrini, ngay trước trận lượt đi. Và không mất nốt Marcos Senna, đội trưởng, trái tim, linh hồn và là người chơi hay nhất ở trận đấu diễn ra cách đây một tuần, ngay trước trận lượt về. Arsenal cũng đang bị dịch chấn thương hành hạ với gần nguyên hàng thủ mạnh nhất đang nằm trong bệnh viện, nhưng họ không mất những cầu thủ quan trọng cỡ Cazorla và Senna. Thực tế là khi điều đó xảy ra, với Fabregas và Walcott phải vắng mặt dài hạn, Arsenal khốn đốn đến thế nào thì tất cả đều đã biết. Ở Villarreal, Senna là Fabregas, còn Cazorla là Walcott!
 
Villarreal (áo vàng) sẽ tạm biệt Champions League sau đêm nay?

Với kết quả hòa 1-1 sau lượt đi, mọi con đường tới vòng bán kết của Villarreal đều phải đi qua một cánh cửa: Bàn thắng. Không bàn thắng nghĩa là không gì cả. Làm rung lưới Arsenal là điều kiện cần để Villarreal có thể giải được bài toán Emirates, rồi sau đó mới đến những điều kiện đủ như không để thủng lưới hay để thủng lưới ít hơn đối phương. Về chuyện ghi bàn và không bị ghi bàn trên đất Anh, lịch sử không chống lại Villarreal, song cũng không ủng hộ họ. Đội bóng bên bờ Địa Trung Hải từng 2 lần cầm hòa không bàn thắng gã khổng lồ M.U ngay tại Old Trafford và từng vượt qua Everton 2-1 ngay tại Goodison Park, nhưng cũng từng để thua trên xứ sở sương mù mà không ghi nổi bàn thắng nào. Tệ hại thay, đó lại chính là trận thua 0-1 ở bán kết lượt đi Champions League 05-06, trên sân cũ Highbury của chính Arsenal!

Ở sân mới Emirates của đội bóng Bắc London, nhiệm vụ chọc thủng lưới Fabianski càng trở nên khó khăn hơn bội phần với Villarreal. Không chỉ vì Arsenal đang biến sân bóng của họ thành một pháo đài bất khả xâm phạm trên chiến trường Champions League với chuỗi 23 trận bất bại và 424 phút không bị thủng lưới (người cuối cùng chọc thủng lưới Arsenal ở Emirates là Dirt Kuyt của Liverpool, ở phút 26 trận tứ kết lượt đi mùa trước). Mà còn vì Villarreal giờ chỉ còn là một con tàu không hỏa lực. Nihat "chìm" hẳn từ sau chấn thương ở EURO 2008 (chưa có bàn nào mùa này). Rossi đang bị quá tải, 6 trận rồi không ghi bàn ở Liga. Llorente chỉ mới ghi được 1 bàn trong 13 trận gần nhất, còn Franco "chân gỗ" thì không còn đáng được nhắc tới. Đó là chúng ta đang nói tới những trận đấu mà các tiền đạo ấy còn nhận được sự hỗ trợ từ Cazorla và Senna.

Tinh thần Athens?

Nếu Liverpool có Istanbul để làm động lực mỗi khi cần phải vượt qua một nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi nào đó, thì Villarreal có Athens. Ở Athens, Villarreal cũng phải đối diện với những khó khăn gần giống với những khó khăn mà họ phải đối diện ở Emirates, cũng bị đối phương cầm hòa 1-1 trên sân khách và thậm chí còn bị lịch sử quay lưng hoàn toàn (trước đó, chưa một đội bóng TBN nào thắng được trên sân Spyro Louis của Panathinaikos). Nhưng cuối cùng, với hai pha lập công của Ibagaza và Joseba Llorente, đội bóng của Pellegrini đã cho người ta thấy rằng "cái gì cũng phải có lần đầu của nó" khi trở thành đội bóng TBN đầu tiên thắng được ở Spyro Louis để đường hoàng có mặt trong trận tứ kết này. Nếu biết rằng Emirates sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá, tại sao lại không thể là ngày hôm nay?

Tại vì Arsenal không phải là Panathinaikos, và tại vì ở Athens Villarreal có Cazorla và Senna, còn ở Emirates thì không...

Ai sẽ ghi bàn cho Villarreal?

Giuseppe Rossi: Tiền đạo trẻ người Italia là cây săn bàn chủ lực của Villarreal mùa này với tổng cộng 14 bàn thắng, trong đó có 11 bàn ở Liga và 3 bàn ở Champions League. Tuy nhiên, Rossi đang có phong độ rất tệ, tịt ngòi 8 trận liền trên cả 2 mặt trận.

Joseba Llorente: Người hùng Athens cũng đang trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn. Bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Villarreal ở Spyro Louis là bàn thắng duy nhất anh ghi được trong khoảng thời gian từ ngày 11/1 tới nay.

Matias Fernandez: Tiền vệ đồng hương của Pellegrini, ngạc nhiên thay, lại chính là người có phong độ ghi bàn tốt nhất ở Villarreal vào thời điểm này. Sau khi khai nòng sau hơn 1 năm rưỡi im tiếng bằng bàn thắng vào lưới Atletico, người từng được gọi là Matigol còn có thêm một pha lập công nữa vào lưới Bilbao ngay sau đó. Vấn đề là khả năng ra sân của Matias ở Emirates là vẫn còn bỏ ngỏ.

Capdevila: Là một hậu vệ, song khả năng săn bàn của Joan Capdevila là rất đáng nể. Cầu thủ chạy cánh trái này đã có được 4 bàn thắng từ đầu mùa, trong đó có 1 bàn ở Champions League. Lượt đi, Capdevila suýt nữa đã hạ được Fabianski nếu cột dọc không hỗ trợ cho thủ thành người Ba Lan.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm