Tứ kết lượt về Champions League: Không có chuyện cổ tích

15/04/2009 07:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Rơi vào tình thế vô cùng bất lợi trước trận lượt về, người Liverpool và Munich trông chờ vào một câu chuyện cổ tích để đội bóng của họ có thể vào bán kết. Nhưng đêm qua, cổ tích đã không tồn tại.

Liverpool vẫn nung nấu quyết tâm vượt qua Chelsea khi hành quân đến Stamford Bridge. Mascherano trở lại sau án treo giò nhưng Gerrard lại không kịp bình phục chấn thương và phải chứng kiến trận đấu từ khán đài. Benitez tung “gà son” Benayoun vào sân ngay từ đầu, cùng với Torres và Kuyt tạo thành ba mũi giáp công nhắm thẳng khung thành của Chelsea. Từ tình huống phạm lỗi của Lampard đối với Kuyt cách khung thành khoảng 30m ở phút 19, Cech đã quá chủ quan khi chỉ cắt cử một hậu vệ làm hàng rào đồng thời lao ra bắt bài không chính xác, tạo điều kiện cho Aurelio có một cú bấm bóng thẳng vào lưới quá dễ dàng.

Sau bàn thua này, Chelsea chơi càng rối hơn và điều gì đến đã đến. Nếu như ở trận lượt đi, hậu vệ Ivanovic là người hùng với một cú đúp vào lưới Reina thì trong trận lượt về, chính anh lại là tội đồ, kéo ngã Alonso trong vòng cấm. Dĩ nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha không bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền mà anh đã kiếm được để nhân đôi cách biệt. Bị dẫn trước khá sâu, Hiddink tung Anelka vào thay Kalou với hy vọng gia tăng sức tấn công để giảm bớt áp lực cho hàng phòng ngự không còn vững chắc khi vắng Terry.
 
Dù rất nỗ lực, nhưng Lucas (trái) và các đồng đội vẫn không thể viết nên câu chuyện cổ tích tại Stamford Bridge

Cách Liverpool ghi được hai bàn cũng bất ngờ chẳng kém việc Chelsea quân bình tỷ số đầu hiệp hai. Ở tình huống Drogba lập công từ một góc rất hẹp, thủ môn Reina đã chơi không tốt khi để bóng bật tay lăn vào lưới. Bàn thắng thứ hai của Chelsea là một cú sút phạt mạnh như búa bổ và đầy bất ngờ của trung vệ Alex. Từ đây, một cuộc rượt đuổi tỷ số mới thực sự bắt đầu. Xen giữa cú đúp của Lampard (76’ và 89’) là hai bàn thắng của Leiva (81’) và Kuyt (83’). Khi Kuyt đánh đầu tung lưới Cech nâng tỷ số lên 4-3, người Liverpool nghẹt thở chờ đợi điều thần kỳ sẽ xảy ra, bởi họ chỉ cách trận bán kết thêm một bàn thắng nữa. Nhưng Lampard đã đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của người Liverpool, khép lại bữa tiệc bàn thắng “hoành tráng” 4-4, giúp Chelsea thắng chung cuộc 7-5.

Trong khi Chelsea và Liverpool chơi trò rượt đuổi tỷ số tại Stamford Bridge thì ở Allianz Arena, Bayern và Barcelona có phần hòa hoãn hơn. Guardiola cất Henry trên băng ghế bị, đẩy Iniesta lên đá tiền đạo cánh trái và tung Keita vào khu vực giữa sân. Nhờ sự cơ đội của Ribery cộng với thái độ thi đấu cầm chừng của Barcelona, Bayern đã tạo được khá nhiều tình huống ghi bàn nhưng đều bị Ribery hoặc Toni bỏ lỡ trong hiệp một. Phải đến đầu hiệp hai, Ribery mới phá bẫy việt vị, thoát xuống nhận đường chuyền của của Ze Roberto trước khi bình tĩnh đánh bại thủ môn Valdes.

Không quyết tâm chiến thắng nhưng cũng chẳng dễ dàng cam chịu thất bại, Barcelona có bàn quân bình tỷ số sau những pha phối hợp một chạm đẹp mắt, kết thúc bằng cú sút căng chìm từ sát vạch 16m50 của Keita. 1-1 là tỷ số mà cả chủ lẫn khách đều tạm hài lòng. Bayern lầm lũi chia tay Champions League, nhường đường cho Barcelona bước vào trận bán kết lượt đi với Chelsea ở Nou Camp vào ngày 28/4 tới.
 
Chelsea - Liverpool 4-4:

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech - Ivanovic, Alex, Ricardo Carvalho, A. Cole - Essien - Ballack, Lampard - Kalou (Anelka 36’), Malouda - Drogba (Di Santo 90’ + 4).

Liverpool: Reina - Arbeloa (Babel 85’), Carragher, Skrtel, Fabio Aurelio - Mascherano (Riera 69’) - Lucas, Xabi Alonso - Kuijt, Torres (N’Gog 80’), Benayoun.
 
Bayern - Barcelona 1-1:
 
Đội hình thi đấu:

Bayern: Butt - Lell, Lucio, Demichelis, Lahm - van Bommel, Ottl - Sosa (Hamit 78’), Zé Roberto (Borowski 78’) - Toni, Ribery.

Barcelona: Victor Valdes - Daniel Alves, Puyol, Pique, Abidal - Touré - Xavi, S. Keita - Messi, Eto'o, Iniesta (Hleb 78’).
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm