Liverpool - Chelsea 1-3: Nỗi buồn Anfield

09/04/2009 07:01 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Trước vòng tứ kết, hầu như đội bóng nào cũng ngại gặp Liverpool, trừ Chelsea. Và với chiến thắng 3-1 ngay tại Anfield đêm hôm qua, các học trò của Hiddink đã chứng minh cho cả châu Âu thấy rằng họ thừa sức hóa giải “Vua đá cúp” vùng Merseyside.

Có lẽ chẳng ai nghĩ rằng Liverpool lại gặp một thất bại thảm hại như thế sau khi đội chủ sân Anfield đã có bước khởi đầu không thể chê được. Dồn ép đối phương ngay từ những phút đầu tiên, Liverpool đã sớm mở tỷ số ngay từ phút thứ 6. Xuất phát từ tình huống phá bóng không dứt khoát của Alex, Kuyt đã bình tĩnh tỉa bóng xuống cánh phải để Arbeloa lao xuống và căng ngang vào vòng cấm địa và Torres lao vào dứt điểm rất nhanh. Với tốc độ rất nhanh, cùng sự nhiệt tình trong tranh chấp, Torres chính là điểm sáng nhất trên hàng công của Liverpool trong hiệp một. Ngoài bàn mở tỷ số, anh còn có một tình huống dứt điểm khá hiểm hóc sau một pha gây sức ép khiến Lampard để mất bóng.

Nhưng ngay sau bàn thắng, Liverpool đã khiến khán giả nhà thất vọng bởi họ đã không còn nắm giữ được thế trận. Ở khu trung tuyến, cặp Lucas-Alonso đã tỏ ra lép vế so với bộ ba giàu thể lực Essien – Lampard – Ballack. Nắm quyền chủ động ở tuyến giữa, Chelsea đã không ít lần khoét vào khe hở giữa trung vệ và hậu vệ cánh của đội chủ nhà. Tuy nhiên, Drogba đã trải qua một hiệp một khá vô duyên khi hai lần đối mặt với thủ thành Reina nhưng lại dứt điểm thừa sức mạnh và thiếu tinh tế.
 
Các cầu thủ Chelsea (phải) đã thắng oanh liệt ngay trên sân khách

Những nỗ lực liên tiếp của Chelsea cuối cùng cũng đã được đền đáp ở phút 39 của trận đấu khi trung vệ Ivanovic đã chạy chỗ rất lắt léo trước khi đánh đầu gỡ hòa từ một pha phạt góc. Sang hiệp hai, cũng từ một tình huống tổ chức đá phạt góc, cầu thủ người Serbia này lại lập công bằng một pha không chiến ở phút 62. Đây chắc chắn là một trận đấu cực kỳ đáng nhớ của Ivanovic. Đến Chelsea từ hè năm ngoái và chưa bao giờ được coi là sự lựa chọn số một cho vị trí trung vệ, nhưng anh đã trở thành người hùng với cú đúp đầu tiên cho CLB.

Có một sự khác biệt giữa hàng công của Liverpool và Chelsea ở trận đấu đêm qua. Trong hiệp một, Torres là người chơi nổi bật nhất bởi sức mạnh và sự xông xáo, còn Drogba gây thất vọng bởi sự vô duyên trong dứt điểm. Điều ngược lại đã xảy ra trong hiệp hai. Mặc dù tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội khá rõ ràng nữa, nhưng Drogba đã chính là người ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách Chelsea bằng một pha băng vào dứt điểm rất nhanh từ đường tạt bên phía cánh trái của Malouda. Trong khi đó, Torres lại mất hút khi có những dấu hiệu sa sút về mặt thể lực.

Trái với những lần đối đầu trước đây, cuộc so tài giữa Liverpool và Chelsea đêm qua đã hấp dẫn khán giả bằng 4 bàn thắng và một lối chơi đầy tốc độ. Rõ ràng với Hiddink trên băng ghế huấn luyện, Chelsea đang cho thấy họ sẽ là một đối thủ rất đáng gờm ở Champions League năm nay. Cho dù sẽ không có đội trưởng Terry trong trận lượt về diễn ra tuần sau, đội bóng này gần như đã đặt một chân vào vòng bán kết. Còn Liverpool, chiến thắng cách biệt 3 bàn ở Stamford Bridge bây giờ rõ ràng khó như lên trời.

* ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Liverpool: Reina, Arbeloa, Aurelio (Dossena 75’), Carragher, Skrtel, Xabi Alonso, Lucas (Babel 78’), Kuyt, Riera (Benayoun 68’), Gerrard, Torres.

Chelsea: Cech - Ivanovic, A Cole, Terry, Alex - Essien, Lampard, Ballack - Kalou, Malouda, Drogba (Anelka 78’).
 
Ghi bàn: TORRES 6’ - IVANOVIC 39’, 62’, DROGBA 67’
 
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm