Sir Alex: Hãy đổ lỗi cho tôi

08/04/2009 09:08 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Phát biểu sau trận hòa đáng thất vọng 2-2 với Porto ngay trên sân nhà Old Trafford, Sir Alex Ferguson thừa nhận ông đã sai khi tập trung quá nhiều cho trận đấu hôm thứ Bảy với Aston Villa tại Premier League và không có sự chuẩn bị tốt nhất cho Champions League.
 

"Chúng tôi đã lộ rõ sự mệt mỏi sau trận đấu tốn nhiều sức lực với Aston Villa hôm Chủ nhật và không có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với Porto", Sir Alex thừa nhận.

M.U sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận lượt về khi để Porto cầm chân 2-2 ngay trên sân nhà
 
Sir Alex cũng cho rằng đội bóng của ông sẽ phải chiến đấu để giành quyền vào bán kết khi họ sẽ có chuyến hành quân được dự báo là rất khó khăn tới Porto vào thứ Tư tuần tới.
 
"Chúng tôi đã có bàn thắng muộn của Tevez, nhưng sau đó, sự thiếu tập trung và mệt mỏi đã khiến M.U phải trả giá. Trận lượt về sẽ rất khó khăn bởi chưa có một đội bóng Anh nào chiến thắng trên sân của Porto. Muốn đi tiếp, chúng tôi bắt buộc phải làm được điều đó", Sir Alex nhận định.

Trong tổng số 11 lần đối đầu với các đội bóng Anh trên sân nhà tại cúp châu Âu, Porto đã thắng 5, hòa 6 và không thể thua trận nào. Đó sẽ là một lợi thế không nhỏ cho đội bóng BĐN trước trận lượt về bởi họ đang trong tình thế rất thuận lợi khi có 2 bàn thắng trên sân khách.

Ngoài trận hòa mà như thua trước Porto, đội bóng của Sir Alex còn chịu một tổn thất không nhỏ khi trung vệ Jonny Evans dính chấn thương háng và buộc phải rời sân ở phút 72 của trận đấu để nhường chỗ cho lão tướng Gary Neville.

MV (Theo The Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm