Robert Pires & hạn chế của Arsenal lẫn Villarreal

07/04/2009 12:17 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Chỉ mới 3 năm trôi qua, song đã có quá nhiều thay đổi trong lòng hai đối thủ đã đụng độ nhau ở bán kết Champions League 05-06.

Những nhân vật quan trọng nhất đều đã ra đi. Bên phía Villarreal là Riquelme, Arruabarrena, Sorin... Bên phía Arsenal là Lehmann, Henry, Ljungberg... Điểm lại, chỉ còn đúng 8 người "sống sót" được qua cuộc chiến của 3 năm trước, gồm Senna, Venta và Guille Franco của Villarreal, Fabregas, Clichy, Eboue và Kolo Toure của Arsenal. Và Robert Pires, một nhân chứng đặc biệt. 3 năm trước, anh là một "pháo thủ". Con bây giờ, anh đang mơ về một chiến thắng trước đội bóng cũ, "vì Villarreal, chứ không phải vì tôi".
 
Khi một cầu thủ gặp lại đội bóng cũ mà anh ta, ở một mức độ nào đó, từng có mối liên hệ đặc biệt, cầu thủ ấy rất dễ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Với Robert Pires, người ta đang chờ xem anh sẽ "phản ứng" theo cách nào, khi một bên là đội bóng và người thầy (Wenger) đã đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới, còn bên kia là đội bóng đã dang rộng tay chào đón anh khi đã bước qua độ tuổi xế chiều (lại còn vừa mới gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa với lời hứa sau khi Pires giải nghệ sẽ giữ anh lại làm HLV hay quan chức). Tất nhiên, một cầu thủ chuyên nghiệp như Pires biết phải làm gì trong những tình huống như thế này, song cũng không thể loại trừ khả năng những bước chạy của anh sẽ bị cảm xúc chi phối.
 
Pires có còn cười như thế sau đêm nay?

Nhưng, trước khi bàn tới chuyện Pires sẽ chơi thế nào, những người tỉnh táo nhất sẽ thấy rằng việc Pires trận này xuất phát trong đội hình của Villarreal chứ không phải của Arsenal nói lên những hạn chế lớn nhất của hai đội bóng ấy. Bên phía Villarreal, Pires chính là trường hợp tiêu biểu cho chính sách chuyển nhượng theo kiểu đội bóng nhỏ của "Tàu ngầm Vàng": Chỉ mua những cầu thủ đã qua thời đỉnh cao hoặc chưa phát huy hết khả năng ở các đội bóng cũ (Pires, Sorin, Riquelme, Ibagaza), và những cầu thủ trẻ mà tên tuổi còn ít được biết tới. Chính sách ấy không tốn tiền, nhưng rủi ro cao, và nếu hiệu quả lắm thì cũng chỉ nâng tầm đội bóng lên đôi chút, chứ không thể giúp nó vươn tới các danh hiệu được. Với những thứ nhiên liệu rẻ tiền quá đát hoặc chưa được sử dụng rộng rãi ấy, "Tàu ngầm Vàng" có thể đi xa, nhưng không thể đi tới cùng.

Nhưng ở chiều ngược lại, quyết định để Pires ra đi của Wenger lại khiến ông phải chịu rất nhiều lời chỉ trích. Việc HLV người Pháp không mấy hào hứng giữ lại những cầu thủ đã qua tuổi "băm", dù anh ta quan trọng cỡ Henry, Vieira hay Pires, vì muốn các cầu thủ trẻ rộng đường phát triển đã và đang khiến Arsenal thiếu đi sự ổn định và kinh nghiệm cần thiết trong những thời điểm quan trọng. Các cầu thủ trẻ thường chơi bóng bằng trái tim hơn là cái đầu, nên phong độ của họ rất dễ bị tác động của yếu tố tâm lý. Khi xung lên thì không sợ bất kỳ đối thủ nào, nhưng khi nhụt xuống thì ngay cả những đội bóng nhược tiểu cũng không biết làm cách nào để thắng được. Mùa này, Arsenal từng thắng cả M.U lẫn Chelsea, nhưng tới giờ vẫn lẹt đẹt ở vị trí thứ Tư vì những trận hòa và thua vô duyên trước Hull, Stoke hay Fulham...

Các CĐV Villarreal biết ơn Pires, nhưng cũng biết rằng nếu còn tiếp tục theo đuổi những người như anh, đội bóng của họ chưa biết đến bao giờ mới có thể vượt được Vũ môn để mà hóa Rồng. Các CĐV Arsenal cũng sẽ không quá nuối tiếc khi thấy Pires đứng bên kia chiến tuyến, nhưng chỉ lúc này thôi, khi các cầu thủ trẻ của họ còn đang "xung".

Pires: Tôi đã bị “giết” ở Paris!
 
Pires đã có 6 năm đáng nhớ cùng với Arsenal. Song anh cũng không thể nào quên màn chia tay đầy bi kịch với các Pháo thủ ở Paris hoa lệ. Trận chung kết Champions League năm 2006 với Barca, Pires đã bị thay ra ngay ở phút 18 để nhường chỗ cho thủ môn dự bị Almunia, sau khi thủ môn chính Jens Lehmann phải lĩnh thẻ đỏ. Đấy cũng chính là trận đấu cuối cùng của Pires trong màu áo của các Pháo thủ. Sau này, Pires đã nói: “Quyết định ấy chẳng khác nào giết chết sự nghiệp của tôi”. Anh đã cùng Arsenal giành được 2 chức VĐ Premiership (2002, 2004), 2 Cúp FA (2002-04), 1 danh hiệu cá nhân (PWA 2002), thi đấu 283 trận, ghi 84 bàn thắng.
 
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm