Bayern “hủy diệt” Sporting: Chớ vội mừng

12/03/2009 13:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Đúng là Bayern đã lập kỷ lục mới về chiến thắng chung cuộc với tỷ số cách biệt lớn nhất ở các vòng knock-out Champions League, nhưng việc hủy diệt một đội bóng vừa non nớt lại vừa bạc nhược như Sporting Lisbon thì có là to tát?

Kỷ lục Champions League

Thắng Sporting với tỷ số chung cuộc 12-1, Bayern đã vượt qua thành tích thắng Bremen 10-2 của Lyon ở vòng 1/8 mùa giải 2004-2005 để ghi tên mình vào lịch sử Champions League. Ở một góc độ nào đó, Bayern đã giúp bóng đá Đức gột rửa bớt nỗi nhục gắn liền với cái tên Bremen gần bốn năm về trước. Bóng đá hiện đại vẫn chưa mất đi những bất ngờ, thứ làm nên sự hấp dẫn và kịch tính của môn thể thao Vua. Lâu lâu lại xuất hiện những cơn mưa bàn thắng tươi mát, để cảm xúc không bị bóp chết trong những trận cầu tẻ nhạt với thế trận phòng ngự quá chặt chẽ của đôi bên.

Trước khi Bayern vượt qua Sporting, tỷ số 7-1 đã từng xuất hiện ở Champions League vào năm 2007, khi Man Utd đại thắng AS Roma tại Old Trafford trong trận đấu thuộc vòng tứ kết. Nhưng kỷ lục về cách biệt tại một trận thắng “đơn” đang thuộc về Liverpool, đội từng “nghiền nát” Besiktas 8-0 tại Anfield trong trận đấu ở vòng bảng mùa giải 2007-2008. Nếu xét về “cơn mưa bàn thắng” thì cần phải nhắc lại trận đấu giữa Monaco và Deportivo tại vòng bảng mùa giải 2003-2004 ở Louis II mà đội bóng Công quốc Pháp đã vượt qua đại diện Tây Ban Nha với tỷ số 8-3, nghĩa là có đến 11 bàn thắng được ghi.
 
Bayern thực sự mạnh như các cách mà họ nghiền nát Sporting?

Podolski đe dọa Toni?

Dù lập nên kỷ lục mới song chiến thắng của Bayern trước Sporting lại không được đánh giá quá cao bởi nhiều lý do. Đầu tiên là việc Sporting quá non nớt trong lần đầu tiên tham dự vòng knock-out ở Champions Legue và không còn động lực để thi đấu sau khi bị dẫn tới 0-5 ở lượt đi. Trong tình cảnh ấy, việc phải thi đấu ở Allianz Arena dưới áp lực của 69.000 khán giả là một cực hình đối với Joao Moutinho cùng các đồng đội trẻ. Dù đã nỗ lực hết mình nhưng đội trưởng 22 tuổi của đội bóng Bồ Đào Nha cũng chỉ có thể mang về một bàn danh dự cho Sporting, từ một cú sút xa rất đẹp mắt.

Nổi bật nhất trong trận đấu giữa Bayern và Sporting phải kể đến tiền đạo Lukas Podolski, tác giả của một cú đúp. Sút xa hiểm hóc, Poldi mở tỷ số trận đấu. Tung người móc bóng đẹp mắt, Poldi giúp Bayern nhân đôi cách biệt. Những bàn thắng của tiền đạo này chính là bản lề mở ra thắng lợi rực rỡ cho Bayern và đẩy Sporting xuống tận vực thẳm. Với cá nhân Podolski, màn trình diễn trước Sporting chính là lời thuyết phục tốt nhất gửi đến HLV Juergen Klinsmann, rằng anh xứng đáng được đá chính trong đội hình Bayern khi Luca Toni chưa sẵn sàng ra sân vì chấn thương ở gân Achilles.

Đã lập kỷ lục mới, đã có mặt ở vòng 1/8 Champions League, bây giờ là lúc Bayern trở lại với mặt trận Bundesliga đầy cam go, nơi họ có số trận thua (3) bằng số trận thắng (2) và hòa (1) cộng lại tính từ đầu năm 2009 đến nay. Cuối tuần này, Bayern sẽ đến làm khách ở Bochum. Dù kém hơn về nhiều mặt nhưng hẳn Bochum không phải là Sporting để Bayern có thể làm mưa, làm gió. Thế nên, một chiến thắng đậm ở Champions League vẫn chưa nói lên được điều gì đáng kể về Bayern ở mặt trận Bundesliga, chưa tính đến việc đối thủ sắp tới ở châu Âu sẽ là một tên tuổi lớn thực sự...
 

50 triệu euro vào túi Bayern

Với chiến thắng 7-1 trước Sporting, khoản thu nhập đến từ Champions League của Bayern đã lên đến hơn 50 triệu euro. Lọt vào tứ kết, Bayern nhận được thêm khoản thưởng 2,5 triệu euro từ UEFA, nâng tổng số tiền nhận từ nguồn phí ra sân và thưởng lên 13,1 triệu euro.

Hơn 40 triệu euro khác đến từ việc kinh doanh. Riêng tiền bán vé vào sân trong 5 trận đấu sân nhà (cả trận tứ kết sắp tới) đã lên đến 10 triệu euro. Việc bán áo đấu và các đồ lưu niệm, tiền thưởng từ nhà tài trợ cũng là một phần quan trọng trong nguồn thu của Bayern.

Nhưng tất cả sẽ chưa dừng lại ở đó. Nếu lọt vào bán kết, Bayern sẽ nhận thêm 3 triệu euro từ UEFA và thêm 7 triệu nữa nếu vào chung kết. Trong trường hợp đăng quang, Bayern sẽ thu về tổng cộng 23,1 triệu euro từ UEFA. Đấy là chưa kể đến những khoản thu khác như bán vé, bán đồ lưu niệm và thưởng của nhà tài trợ cũng đều tăng lên đáng kể. Quả thực, tài chính hấp dẫn từ Champions League chính là chiếc nam châm hút, khiến mọi đội bóng đều bị hút vào cuộc đua giành vé tham dự bằng mọi giá.

 
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm