Arsenal: May mà còn có van Persie…

24/02/2009 13:48 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Có lẽ việc van Persie “miễn nhiễm” với các chấn thương cho tới thời điểm này là một sự công bằng cho những gì anh phải chịu đựng ở mùa giải trước. Khi ấy, chấn thương đầu gối khá dai dẳng của van Persie đã tạo điều kiện để Adebayor tỏa sáng. Chân sút người Togo đã ghi tổng cộng 30 bàn cho Arsenal, trong đó có 24 bàn ở Premier League. Trái lại, van Persie chỉ đá tổng cộng 23 trận (15 ở Premier League), ghi 9 bàn.

Ở mùa giải này, van Persie may mắn hơn khi hầu như không bị chấn thương hành hạ. Điều ấy trái ngược với những đồng đội của anh ở CLB. Wenger đã gần như mất cả hàng tiền vệ với những chấn thương nặng của Fabregas, Rosicky và Theo Walcott. Trên hàng công, Adebayor đã nghỉ nửa tháng nay, Eduardo vừa trở lại 1 trận đã tái phát chấn thương. Tân binh người Nga Arshavin được mang về nhằm chia sẻ gánh nặng tấn công cùng van Persie, nhưng anh lại không đủ điều kiện để đá ở Champions League (do đã khoác áo Zenit).

Bởi thế, ở Emirates đêm nay, chỉ van Persie mới là chân sút giàu kinh nghiệm và xứng đáng nhận được sự tin tưởng nhất của Arsene Wenger. Thực tế đã chứng minh: với 14 bàn thắng cùng 11 đường chuyền lập công sau 29 trận, anh đang cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất của Arsenal vào thời điểm này.
 
Arsenal: May mà còn có van Persie…

Tháng Giêng hoàn hảo, tháng Hai vô vị?

Van Persie từng hưởng thụ tháng Giêng ngọt ngào. Ngày 3/1, do Fabregas bị treo giò, còn Almunia được cho nghỉ, anh lần đầu tiên được mang băng đội trưởng Arsenal khi đội bóng này tiếp Plymouth ở cúp FA. Van Persie đã đáp lại sự tin tưởng của Wenger bằng một cú đúp và pha kiến tạo cho Bendtner. Một tuần sau, van Persie là người tung đường chuyền quyết định mang về 3 điểm cho Arsenal trước Bolton. Cũng chẳng ai có thể quên được rằng van Persie đã cứu Arsenal khỏi một thất bại ở Goodison Park bằng bàn gỡ ở phút 90.

Chưa có thời điểm nào ở mùa giải này, Arsenal cảm thấy họ phải phụ thuộc vào van Persie như vậy. Đội bóng của Wenger ghi được tổng cộng 8 bàn thắng, thì tất cả đều có dấu giày của anh. Đối với rất nhiều fan hâm mộ, chính van Persie chứ không phải Vidic mới xứng đáng nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Giêng.

Nhưng thật buồn cho Arsenal và cá nhân van Persie vì những ngày tháng Hai đã diễn ra thật vô vị. Kể từ sau chiến thắng trước Hull, đội bóng này hòa tới 4 trận đấu liên tiếp ở Premier League và chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Người ghi bàn đó là van Persie, nhưng chính anh cũng không thể tránh khỏi những lời chỉ trích. Anh không thể tìm thấy tiếng nói ăn ý với Adebayor như ở giai đoạn lượt đi, và lại càng không thể kết hợp được với “chân gỗ” Bendtner. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn có lẽ là tác động từ những mất mát ở tuyến giữa. Sau một giai đoạn gồng mình lên để gánh thêm cả hàng tiền vệ (và đã rất thành công), độ nguy hiểm của van Persie cũng giảm đi ít nhiều và các hậu vệ cũng đã kịp bắt bài anh

Nhưng đó là ở Premier League, còn đêm nay, đối thủ của van Persie là hàng phòng ngự đã để thủng lưới 31 bàn sau 25 vòng ở Serie A, nhiều nhất ở nửa trên BXH. Chính vì thế các hậu vệ AS Roma chớ xem thường van Persie. Anh vẫn cực kỳ nguy hiểm, không chỉ bởi khả năng ghi bàn. “Là tiền đạo, không nhất thiết lúc nào bạn cũng phải ghi bàn. Điều quan trọng là hiệu quả cho đội bóng của mình. Chỉ cần tôi gây sức ép được lên đối thủ, đó cũng là một thành công”, anh thừa nhận.

Kiêng thịt trước khi thi đấu
 
Không chỉ tránh được các chấn thương, Van Persie là cầu thủ giữ được “phom” chuẩn nhất ở Arsenal hiện tại. Theo tiền đạo người Hà Lan tiết lộ thì khâu dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng nhất: “Mọi người đánh giá thấp vai trò của chế độ ăn uống, song theo tôi, điều đó cực kỳ quan trọng. Trước đây, tôi rất hay bị đau cơ và về sau mới biết được rằng đó là hậu quả của việc ăn quá nhiều thịt”. Kết quả: từ một người rất thích ăn thịt, van Persie chỉ động đến các món trên đúng 1 lần trong tuần, và đặc biệt không bao giờ ăn vào ngày trước khi trận đấu diễn ra
  
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm