Lyon chặn đứng Montpellier: Bản lĩnh, và liều lĩnh

29/08/2011 11:21 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Trước khi gục ngã ở Gerland, Montpellier là đội bóng hoàn hảo nhất ở Ligue 1, đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng sau ba vòng. Nhưng sau 90 phút, đội bóng của Rene Girard đã trở về mặt đất, trước một Lyon dần tìm lại được đẳng cấp của mình.

Montpellier đến Gerland với phong độ tốt chưa từng có. Họ vừa giành được ngôi đầu Ligue 1 lần đầu tiên trong lịch sử, với ba trận toàn thắng, đánh bại cả đội ĐKVĐ Lille và chỉ thủng lưới duy nhất một bàn. Vòng trước, họ hạ Rennes 4 bàn không gỡ một cách đầy thuyết phục, với lối chơi nhanh, dứt khoát, và đầy khí thế.

Lyon đáng ra phải rất dè chừng trước một đối thủ như thế, nhất là khi trong 5 trận đã đấu vừa qua tính trên mọi đấu trường, bao giờ đội bóng của Remi Garde cũng là đội thủng lưới trước. Chính vì sự mất tập trung ấy, Lyon chỉ giành được hai kết quả hòa ở 2 vòng gần nhất, đều trước những đội thuộc dạng trung bình yếu ở Ligue 1 (Ajaccio và Brest). Thế nhưng, HLV Garde dường như không hề muốn thay đổi lối chơi.

Lyon đã xuất sắc đánh bại Montpellier- Ảnh Getty

Nếu coi mỗi trận đấu đã qua của Lyon mùa này như một canh bạc, thì cuộc chạm trán với Montpellier là canh bạc lớn nhất. Đội chủ sân Gerland vẫn đá với một thế trận rất mở, và dường như luôn "chấp nhận" để thủng lưới bất kỳ lúc nào. Một cách liều lĩnh, hệ thống 4-4-2 của Remi Garde vận hành với biên độ đội hình được mở rộng hết sức có thể, dẫn đến việc khoảng cách giữa các cầu thủ đứng giăng ngang bị kéo dãn, và đó là cơ hội cho Montpellier thoải mái triển khai tấn công.

Kết quả là dù thủ môn Hugo Lloris có chơi trận hay nhất từ đầu mùa, thì Lyon vẫn bị thủng lưới, trận thứ sáu liên tiếp mùa này. Thủ thành số một của tuyển Pháp đã cứu thua ít nhất 5 lần cho Lyon, sau những pha dứt điểm vào các phút thứ 9`, 13`, 35`, 53` và 57` của Montpellier. Ngoài ra, bóng còn một lần tìm đến đúng cột dọc của đội chủ nhà. Quá nhiều lời cảnh báo cho Lyon, nhưng đến cuối trận, thì các cầu thủ phòng ngự của họ vẫn mở toang hành lang trái, để Bedimo tung ra cú đại bác ghi bàn danh dự cho Montpellier.

Áp dụng thế trận liều lĩnh như thế là điều không hợp lý chút nào trong cuộc chạm trán với một đội đầu bảng đang chơi cực kỳ hưng phấn, nhưng như đã nói, ông Garde không hề có ý định thay đổi. Nói đúng hơn thì ông vẫn thay đổi, nhưng không phải để Lyon chơi chắc chắn hơn. Nhà cầm quân này dường như luôn muốn gắn tên lửa và đẩy đội bóng của ông lao lên. Phút 68, khi Lyon đang bế tắc ở phía trên, và bị hàng công Montpellier "khủng bố" liên tục ở phần sân nhà, ông rút Kallstrom, một tiền vệ thủ, đưa tiền vệ công Miralem Pjanic vào sân. Kết quả? Tiền vệ người Bosnia ghi bàn mở tỉ số, và căng ngang cho Jeremy Pied, cũng là một cầu thủ vào thay người, ghi bàn thứ hai.

Sự liều lĩnh một cách... bản lĩnh ấy đã đem lại kết quả đáng ngạc nhiên, dù sự yếu kém trong việc hạn chế các cơ hội của đối thủ (trận này, Montpellier có đến 18 cú dứt điểm) cho thấy rằng Lyon vẫn còn rất nhiều bất ổn trong lối chơi. Nhưng ít nhất, thì sự dũng cảm của Garde cũng đã được thể hiện một cách nhất quán, ngay cả khi Lyon bị đội khách đẩy vào trạng thái báo động nhiều lần ở trận này, trong bối cảnh những bàn thua sớm ở các trận trước đó vẫn còn ám ảnh.

Việc Lloris phải lao động quá vất vả chứng tỏ rằng ông Garde vẫn chưa thể tìm ra công thức duy trì sự ổn định cho đội bóng, nhưng ít nhất thì ông cũng đã giúp Lyon thể hiện tinh thần của một đội bóng cửa trên, một ông lớn có tham vọng vô địch. Dám chiến đấu vì chiến thắng, dám chấp nhận mạo hiểm, Garde đang xóa tan sự thận trọng đến trì trệ đã từng tồn tại dưới thời Claude Puel.

Ban Cầm

Kết quả

Auxerre - Ajaccio 4-1

Evian - Dijon 0-1

Lorient - Nancy 2-1

Nice - Brest 0-0

Valenciennes - Bordeaux 1-2

Lyon - Montpellier 2-1

Lisandro suýt gãy chân

Trái tim các CĐV Lyon như thắt lại, khi chứng kiến pha va chạm giữa Lisandro Lopez và trung vệ Hilton bên phía Montpellier vào cuối trận. Cầu thủ người Argentina lăn lộn đau đớn, và bộ phận y tế của Lyon thậm chí đã nghi ngờ rằng Lisandro đã bị vỡ mắt cá. Ngay trong đêm, cầu thủ này được đưa đến bệnh viện tư Jean Mermoz để chụp X-quang, và may mắn là điều tồi tệ nhất đã không xảy ra, nhưng anh vẫn sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là hai tuần. Lyon thở phào: "Lisandro không bị gãy chân, nhưng mắt cá chân trái của cậu ấy đã bị bong gân khá nặng". Dự kiến, Lisandro sẽ không thể tập trung cùng ĐTQG Argentina trong các trận giao hữu đầu tháng Chín, trước Ấn độ và Bangladesh. Chân sút này có lẽ cũng không thể chơi cho Lyon trong các trận gặp Dijon (vòng 5 Ligue 1) diễn ra vào 10/9, và trận gặp Ajax ở vòng bảng Champions League, diễn ra vào 14/9.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm