Stade de France đã bao dung cho Ribery

31/03/2011 12:11 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Những thử nghiệm không thật sự thành công trên mặt trận tấn công, và đặc biệt là một “thử nghiệm tâm lý” khác dành cho Ribery, người đã phải vừa chơi bóng, vừa nhảy tránh những tiếng la ó và huýt sáo ném xuống tới tấp từ gần 8 vạn CĐV trên Stade de France, khép lại một buổi tối vui buồn xen lẫn của người Pháp.

Chuỗi 6 chiến thắng đã dừng lại một cách bình thản. Với kiểu áo mới mô phỏng theo đồng phục của các thủy thủ (hay tù nhân nhỉ?), đội Pháp của Blanc đã không thể giương buồm lên hết cỡ, với một cặp tiền vệ phòng ngự thuần túy, các hậu vệ cánh không “liên lạc” được với bộ đôi tiền đạo cánh Menez – Malouda,  và đặc biệt là sự thất bại của Samir Nasri trong vai trò kiến tạo lối chơi, người đứng ở vị trí trung tâm bên trong ngũ giác Diarra – Matuidi (bộ đôi phòng ngự) – Malouda – Menez – Benzema (bộ ba tấn công).

Ribery được tung vào sân thay Malouda - Ảnh Getty

Nhưng tạm bỏ qua sự ì ạch trong tấn công mang màu sắc có chủ ý của HLV Blanc (sắp xếp nhân sự và lối chơi hoàn toàn chỉ chú trọng đến sự chắc chắn), thì đội Pháp đã tiếp tục thể hiện được một đặc điểm quan trọng của một đội tuyển lớn: Tính chắc chắn và khoa học. Nếu tính liên kết giữa Nasri với bộ đôi tiền vệ phía sau anh và với 3 hộ công mờ nhạt, thì cách mà cặp trung vệ Mexes – Rami “liên lạc” với thủ môn Hugo Lloris ở phía sau, và cặp tiền vệ phòng ngự đem đến sự yên tâm rất lớn. Chính mối liên kết tốt ấy giúp họ sửa sai rất tốt cho nhau (Rami và Mexes đôi lúc mất tập trung, nhưng đã được Lloris “cứu bồ”). Và kết quả là lần thứ 6 qua 9 trận dưới thời ông Blanc, đội Pháp không thủng lưới (4 trận liên tiếp ở vòng loại EURO 2012).

Nhưng rốt cục, đây vẫn là một trận thử nghiệm không hoàn hảo của đội Pháp. Bởi những nhân tố mới đều chơi ở mức trung bình (Menez và Matuidi), bởi chấn thương của Benzema và Rami, nhưng vẫn có một điểm sáng trên nền bức tranh tối màu ấy, chính là việc nỗi đau Nam Phi được xoa dịu.

*Chào mừng trở lại, Ribery!

Nỗi đau ấy được khơi lại khi Ribery vào sân thay Malouda, phút 59. Những tiếng huýt sáo rộ lên, và tiền vệ của Bayern biết rằng anh đang đối mặt trực tiếp với dư luận Pháp, thông qua gần 8 vạn CĐV đại diện lấp kín các khán đài sân Stade de France, hơn một năm sau ngày anh hiện diện trên sân đấu huyền thoại này lần cuối cùng (ngày 3/3 năm ngoái). Lần thứ 50 khoác áo ĐTQG của Ribery có lẽ sẽ đi vào lịch sử như một sự trở lại thật ồn ào, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh đã "dự trù" được việc phải hứng chịu những chỉ trích khi quay trở lại ở Stade de France, và kịch bản đúng như thế đã xảy ra, nhưng có lẽ chính anh cũng không thể ngờ được những diễn biến tiếp theo của một màn chào đón lạ lùng. Sau roi vọt là những lời thương yêu.

Ribery đã không phải vừa chơi bóng vừa nhảy tránh những búa rìu chỉ trích quá lâu, và Stade de France, nơi mà anh nghĩ là sẽ biến thành hỏa ngục trong 30 phút cuối cùng, bỗng trở thành thiên đường chỉ sau ít phút. Những tiếng la ó và huýt sáo nhỏ dần, sau khi Ribery có một pha phối hợp dọc biên với Benzema, trong những lần đầu tiên chạm bóng. Thêm vài phút sau, các khán đài phía Bắc vẫn không ngớt miệng, nhưng không phải để nguyền rủa nữa, mà hô vang tên Ribery. Các khán đài phía Nam hơi bảo thủ một chút, nhưng đã vặn volume những tiếng thóa mạ và huýt sáo nhỏ dần theo những bước chạy mỗi lúc một lôi cuốn hơn của Ribery.

Tiền vệ của Bayern chơi thật sinh động trong nửa giờ còn lại của trận đấu. Ribery cuốn mọi đồng đội theo những bước chạy của anh, trong những phút giây mà đội Pháp trở nên linh hoạt hẳn lên với những cú đột kích bất ngờ từ cánh vào trung lộ, hoặc kéo bóng suốt sát biên và trả về của Ribery. Stade de France đã biến nửa giờ đáng ra phải cam chịu của Ribery trở thành nửa giờ mà anh cảm nhận được rằng mình đã được khích lệ tốt như thế nào: "Tôi biết rằng mình sẽ bị la ó, và đó là chuyện rất bình thường. Nhưng những sự động viên kịp thời đã khiến tôi tự tin trở lại. Khiến tôi lại mong muốn cống hiến, và cảm thấy hạnh phúc khi chơi bóng ở đây, tìm lại niềm tin của công chúng".

Phạm An

3&2 Sau 9 trận dưới thời HLV Laurent Blanc, đội Pháp mới chỉ để thủng lưới có 3 bàn, và lần gần nhất diễn ra cách đây đã 4 tháng, khi Pháp đánh bại đội tuyển Anh 2-1 trong trận giao hữu ngay tại Wembley. Hòa Croatia 0-0, Pháp có trận thứ 2 không ghi bàn dưới triều đại Blanc

5 Pháp tiếp tục kéo dài thành tích bất bại trước Croatia lên con số 5 (3 chiến thắng, hòa 2). Nhưng lần gần nhất đội áo Lam khuất phục được đối thủ này cũng đã diễn ra cách đây 10 năm (ngày 28/5, Pháp thắng 2-0 tại Zagreb)

5 Trận thứ 5 dưới triều đại Blanc, Alou Diarra được mang băng đội trưởng, trong số 6 người được thử nghiệm gánh vác trọng trách này.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm