Laurent Blanc: Các cầu thủ là quan trọng nhất

16/02/2011 14:49 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Cuối tuần) - Đội tuyển Pháp đã bị loại một cách đầy tủi hổ ở vòng bảng World Cup 2010 tại Nam Phi, ra về sớm với vỏn vẹn 1 điểm cùng vị trí bét bảng. Laurent Blanc được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trong bối cảnh đó, để khôi phục lại niềm tự hào cho màu áo Lam. Từng là một huyền thoại của đội bóng vô địch thế giới năm 1998, Blanc đã trải qua 7 tháng thành công trong năm 2010 khi đội tuyển Pháp của ông dẫn đầu bảng đấu ở vòng loại EURO 2012. Blanc đã trao đổi với báo giới về lựa chọn đội hình, triết lý bóng đá và những điểm nhấn trong hành trình của ông đến thời điểm này.

* Laurent, hãy bắt đầu bằng danh sách 23 người cho trận giao hữu gặp Brazil và lựa chọn đầy bất ngờ Laurent Koscielny.

Blanc đang nỗ lực vực dậy ĐT Pháp - Ảnh Reuters

- Đó là một cầu thủ tôi đã chú ý suốt từ khi mùa giải bắt đầu và khi anh ấy chuyển sang Arsenal. Anh ấy đang chơi ở một trong những CLB lớn nhất châu Âu. Với những gì anh ấy thể hiện ở đó, tôi cảm thấy đã đến lúc cho anh ấy cơ hội và có chút cảm giác về ĐTQG. Đó vẫn là một cầu thủ trẻ và ba mùa trước còn chơi cho Tours ở giải hạng Ba, nhưng anh ấy đã trưởng thành nhanh chóng và theo Arsene Wenger còn có thể chơi hay hơn nữa. Anh ấy chắc chắn là một cầu thủ cho tương lai và càng xem anh ấy thi đấu, tôi càng ấn tượng bởi sự thông minh, nhãn quan và khả năng phát động tấn công.

* Không có ngạc nhiên nào khác trong danh sách và ông vẫn gọi một số cầu thủ không đạt phong độ tốt.

- Tôi muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ cho một số cầu thủ, rằng chúng tôi biết lúc này họ không ở phong độ tốt nhất, nhưng chúng tôi đang trong quá trình tái thiết và cần họ. Nếu điều đó giúp các cầu thủ lấy lại phong độ, thì cũng tốt chứ. Thành thật mà nói, kể từ trận cuối cùng tháng 11 năm ngoái (thắng Anh 2-1), không có nhiều cầu thủ mới đạt phong độ tốt. Cũng là dễ hiểu khi tôi lựa chọn đội hình gần như không thay đổi.

* Khi được chỉ định vào công việc này, ông nói không biết sẽ mất bao lâu để xây dựng lại đội bóng. Còn lúc này thì sao?

- Tất cả phụ thuộc vào những cầu thủ. Họ là người trả lời tất cả câu hỏi, và tôi hy vọng họ sẽ đưa ra câu trả lời nhanh chóng. Họ đã cho chúng ta một số câu trả lời đáng khích lệ.

* Gặp Brazil luôn là một thử thách lớn, thậm chí trong một trận giao hữu. Ông có cho rằng đội bóng của mình đã sẵn sàng?

- Tất nhiên là như thế. Với tôi, Brazil là quê hương của bóng đá. Họ có rất nhiều cầu thủ tài năng. Chúng tôi cũng không có nhiều cơ hội đọ sức với họ, dù là giao hữu hay ở World Cup. Các cầu thủ đều biết đây là cơ hội có một không hai và tôi cho rằng có nhiều cầu thủ Pháp muốn được ra sân hơn bình thường. Đối mặt với một trong số những đội hàng đầu thế giới trước các khán giả nhà có thể giúp đội bóng thêm tự tin.

* Đây là một bài trắc nghiệm hoàn toàn khác với bài thi thể lực mà ông phải đối mặt trong trận gặp Anh tháng 11 năm ngoái.

- Những cầu thủ Brazil thích giữ bóng nhiều, cũng giống như lối chơi của chúng tôi. Thật thú vị chờ đợi xem liệu chúng tôi có thể cầm bóng và gây áp lực cho họ không. Sẽ không dễ dàng, nhưng điều kỳ diệu về bóng đá là mọi thứ có thể xảy ra trong một trận đấu duy nhất.

* Không giống như nhiều hậu vệ trở thành HLV, ông ưa thích lối chơi tấn công. Tại sao lại như thế?

- Thật ra tôi muốn một đội bóng cân bằng. Tôi không điên rồ. Đúng là tôi thích đội của mình có bóng, dẫn dắt lối chơi và ghi bàn. Tôi muốn thấy các cầu thủ tiến lên như một tập thể. Điều đó giúp trận đấu thú vị hơn. Chúng tôi rất tham vọng, nhưng cũng luôn phải nghĩ đến mục tiêu chiến thắng. Tôi có một số cầu thủ trẻ tài năng và tôi tin họ đủ khả năng làm mọi chuyện. Điều duy nhất tôi nuối tiếc là tôi không có đủ thời gian để làm việc cùng họ, giúp mọi việc tiến triển nhanh hơn.

* Trận đấu nào khiến ông hài lòng nhất từ khi dẫn dắt tuyển Pháp?

- Đó là trận gặp Bosnia-Herzegovina (Pháp thắng 2-0 ở vòng loại EURO 2012), diễn ra sau trận đấu thất vọng trước Belarus ở Stade de France chỉ vài ngày trước đó. Thật ra chúng tôi không chơi tốt, nhưng đối thủ của chúng tôi cũng vậy. Điều quan trọng là tinh thần đoàn kết tuyệt vời mà chúng tôi có trước trận đấu, các cầu thủ thực sự cho thấy họ muốn làm tốt hơn. Tôi vui vì thấy đội bóng của mình bộc lộ cá tính và chúng tôi đã làm chủ hoàn toàn trận đấu.

* Pháp đang có vị trí tốt tại vòng loại Euro 2012 và không có gì ngạc nhiên nếu giành vé đi tiếp. Ông làm gì để đảm bảo mọi chuyện đi đúng kế hoạch?

- Chúng tôi vẫn còn những trận đấu khó khăn trước mắt. Khi tái thiết, mọi thứ không như ý muốn của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần chơi thật tốt trong trận đấu với Brazil, tiếp tục tiến bộ, tăng cường sự tự tin cho trận gặp Luxembourg ngày 25/3. Trận đáng thất vọng nhất của chúng tôi trong 6 tháng qua chính là trận đấu với họ. Khi đó chúng tôi chơi rất tồi và tôi vẫn còn chưa quên.

* Công việc huấn luyện mang đến những gì cho ông?

- Tôi làm công việc này để chia sẻ kinh nghiệm của mình với các cầu thủ, giúp họ bằng những kinh nghiệm đó. Với tư cách là một HLV, tôi biết chưa chắc mình đã được đền đáp, nhưng ngay cả nếu các cầu thủ chỉ tiến bộ một chút cũng là quá đủ với tôi.

* Ông có thể nói vài lời về Karim Benzema, một cầu thủ ông tiếp tục tin tưởng.

- Dù còn trẻ, Karim là chân sút số một của tuyển Pháp vào thời điểm này. Nếu các tiền đạo khác thể hiện tốt, tôi có thể xem xét, nhưng bây giờ thì chưa. Anh ấy hết sức tài năng nhưng chưa chơi đúng với tiềm lực của mình. Tôi và ban huấn luyện sẽ phải làm việc thêm để cho anh ấy sự ủng hộ tốt nhất có thể để anh ấy chứng tỏ khả năng của mình.

* Ông nghĩ gì về đội U20 Pháp hiện giờ? Họ vừa vô địch châu Âu và sẽ tham gia giải vô địch thế giới tại Colombia mùa Hè này.

- Đó là một thế hệ cầu thủ giỏi và tôi đang theo dõi sát sao vài người trong số họ. Vài cầu thủ hiện đã khoác áo những đội bóng lớn ở nước ngoài nhưng họ không được ra sân thường xuyên. Đó là một vấn đề. LĐBĐ Pháp và tôi theo dõi họ kỹ và cố gắng hỗ trợ họ những gì chúng tôi có thể.

* Cuối cùng, trận gặp Brazil ở Paris tái hiện trận chung kết World Cup 1998 mà ông vắng mặt vì án treo giò. Ký ức nào còn lưu lại trong ông về buổi tối đó?

- Những ký ức đẹp đẽ vì đó vẫn là một trận chung kết World Cup và chúng tôi đã thắng.

Loan Phương (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm