Puel ác mộng, ác mộng Puel

30/10/2010 11:50 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- HLV Claude Puel đã thở phào sau khi chiếc ghế của ông tiếp tục đứng vững một cách kỳ lạ sau thất bại trước PSG ở Cúp Liên đoàn, nhưng điều đó cũng có nghĩa là từ nay, trước mỗi trận đấu của Lyon, ông sẽ gặp nhiều ác mộng hơn. Và ngược lại, các CĐV Lyon có thể phải chịu thêm những cơn ác mộng mới dưới triều đại của vị HLV này.

Tại sao ông Puel vẫn tại vị? Đó là băn khoăn lớn nhất của những người yêu mến Lyon lúc này. Việc Chủ tịch Aulas đặt một chiếc đồng hồ đếm ngược trước mặt vị HLV này thời gian qua có thể đem đến một suy luận rất logic rằng: Sau khi ông Puel thất bại, ông phải bị sa thải. Thế nhưng, mọi chuyện hoàn toàn đảo lộn với suy nghĩa thông thường.

Thế nhưng cũng không phải ông Aulas đã bao dung mà không có lý do: Đơn giản là lúc này, Lyon khó có thể mạo hiểm với chiếc ghế HLV, tức là mạo hiểm với tiền bạc, thêm nữa: Đội bóng đã chi tổng cộng 100 triệu euro trong 15 tháng qua, lỗ gần 40 triệu euro mùa trước, sẽ mất thêm từ 5-6 triệu nữa để thoát khỏi Puel, và có lẽ sẽ phải chi thêm một khoản không nhỏ để tìm một người thay thế phù hợp. Hơn thế, khi cái duyên Champions League, miếng bánh kếch xù của mùa giải, của ông Puel vẫn đang phát huy tác dụng, việc sa thải ông và kiếm một người mới cũng có thể đem đến những hệ lụy khôn lường.



HLV Claude Puel- Ảnh Getty
Song, những diễn biến mới ở Gerland cho thấy việc Puel tiếp tục tồn tại ở Gerland có theer chỉ là một… cuộc sống “thực vật”. Ban lãnh đạo đã đề nghị ông Jean-Michel Aulas can thiệp nhiều hơn vào công việc quản lý đội bóng, dưới sự cố vấn của GĐĐH Phillipe Sauze, và thẩm quyền của Puel sẽ ngày một bị thu hẹp. Cho tới khi Lyon tìm được một người mới xứng đáng hơn.


Ông Puel đã tự tin trả lời báo chí sau khi biết mình đã an toàn: “Đối với tôi, không có thời hạn cuối cùng nào cả. Ngài Chủ tịch đã quyết định để tôi làm việc trong một môi trường hiện tại không có áp lực nào”. Đúng thế, ông Puel như sống trong môi trường không trọng lực khi đặt trong mối quan hệ với ông chủ của mình (“tối hậu thư” cách đây gần một tháng có lẽ là động thái ra sức ép hiếm hoi của ông Aulas đối với Puel), nhưng ông đã sống trong áp lực khủng khiếp từ phía các CĐV Lyon trong suốt 2 mùa giải rồi. Và đó mới là sức ép có giá trị nhất.

Tiếng nói đầy trọng lượng ấy một lần nữa cất lên ở Gerland, trong trận thua PSG: “Puel, hãy biến đi”. Một lần nữa, các CĐV lại phải kiên nhẫn. Trận đấu với Sochaux có thể là câu trả lời cuối cùng của Puel, rằng ông sẽ đền đáp sự tin tưởng có phần mù quáng của ông Aulas như thế nào, và xoa dịu trái tim bị tổn thương của những CĐV Lyon ra sao. Họ đã chờ đợi ông 2 mùa bóng, đã chấp nhận việc từ bỏ vị thế ủng hộ viên của một đội bóng bách chiến bách thắng ở Ligue 1 suốt 7 năm để mòn mỏi trông một sự đổi mới. Ông Aulas đã làm tất cả thất vọng, và ông Puel thì đang quá dửng dưng với sự thất vọng ấy…

PA

Dự đoán cùng Petit

Auxerre – Nice 1-0
Lyon – Sochaux 2-1
Toulouse – Lens 1-1
Brest – St. Etienne 2-2
Caen – Nancy 2-1
Lorient – Avignon 2-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm