Benzema: Cờ đã đến tay!

09/10/2010 12:05 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Với nhiều người, việc Laurent Blanc tiếp tục đặt hy vọng vào Karim Benzema là một giải pháp bất khả kháng. Với tình hình nhân sự hiện tại, Les Bleus không có nhiều lựa chọn cho hàng công trước Romania. Bên cạnh món nợ với người hâm mộ, Blanc vẫn còn 1 món nợ khác - với những người hùng ở Bosnia. Một trong số đó chính là con ngựa bất kham với hàng tá rắc rối và sự thăng trầm: Benzema!

Nếu thẳng tay, Blanc hoàn toàn có thể tống cổ ngôi sao của Real Madrid ra khỏi đội tuyển. Ở thế hệ 87, Benzema có thể là một trụ cột quan trọng. Nhưng việc anh không chấp hành kỷ luật của đội quân áo lam trong buổi tập hồi đầu tuần là khó chấp nhận. Trước đó, những rắc rối từ scandal tính ái của Karim cũng đã được bỏ qua. Tuy nhiên, Blanc, người được xem là có phương pháp huấn luyện bị ảnh hưởng khá nhiều bởi ông thầy cũ Aime Jacquet, rất có thể sẽ không nương tay 1 lần nữa.

Cơ hội đang đến với Benzema - Ảnh Getty

Với một hàng công mới toanh sau World Cup, đội tuyển Pháp dĩ nhiên muốn nhờ cậy rất nhiều vào Benzema. Chân sút 22 tuổi này đang là người có kinh nghiệm nhất trên hàng tiền đạo của Blanc, với 9 lần lập công sau 29 trận cho Les Bleus. Những người khác đều chưa đủ thời gian để tạo ra bất cứ dấu ấn nào: Guillaume Hoarau, Loic Remy, Kevin Gameiro, và Dimitri Payet. Không còn nghi ngờ gì nữa, Benzema sẽ là sự lựa chọn số 1 của Pháp ở vị trí mũi nhọn không chỉ trong ngày hôm nay. Dù thói quen sinh hoạt vô kỷ luật của anh vẫn khiến nhiều người mất thiện cảm. Dù sự trở lại của Yoann Gourcuff có thể giúp Pháp chơi khác đi bằng sơ đồ 4-2-3-1. Không, Blanc không thể áp thêm 1 án kỷ luật nào nữa trong thời điểm này. Đặc biệt là với những người ông đã nợ ở Bosnia.

* Tương lai của nước Pháp

Số phận của Benzema với màu áo lam chưa bao giờ suôn sẻ. Tiền đạo có tố chất rất cơ bản này đã bị gạt khỏi danh sách tới Nam Phi, chỉ bởi Domenech khẳng định đã có đủ… tiền đạo. Trước đó, Karim cũng không có nhiều cơ hội để cạnh tranh với các đàn anh trong tuyển Pháp, dù thực tế anh luôn được đánh giá có thừa khả năng để tỏa sáng ở mọi đấu trường.

Cũng như trường hợp của Anelka tại World Cup 1998, Benzema là kẻ không hợp thời khi Domenech còn tại vị. Nhưng thời thế đã xoay vòng. Lúc này, ngoài cậu bé ngỗ ngược của sông Rhône, không còn ai đáng để hy vọng hơn. Cho dù thường xuyên phải ngồi dự bị ở Bernabeu, nhưng cái tên Benzema vẫn tạo ra cảm giác thích thú cho bất cứ HLV nào. “Cậu ta là một tiền đạo biết tạo ra khoảng trống và xử lý nó một cách đặc biệt”, Blanc thừa nhận, “Dĩ nhiên, bạn luôn muốn thấy những cầu thủ như vậy vươn đến đỉnh cao. Nhưng để làm được như vậy, tài năng là không đủ”.

Đúng vậy, tài năng được thừa nhận đã mang lại nhiều lợi thế cho Benzema. Nhưng chỉ có thái độ chuyên nghiệp và nỗ lực phấn đấu mới giúp anh thoát khỏi cái bóng của những Trezeguet, Henry, hay Anelka. Sau giai đoạn đỉnh cao với Zizou&Co, nước Pháp đã bắt đầu cảm thấy trống trải hơn với thế hệ 8x. Nhưng nước Pháp cũng không bao giờ thiếu tài năng để tạo dựng lại uy tín của mình.

Cờ đã đến tay Benzema! Anh sẽ không chỉ là át chủ bài của Blanc trong chiến dịch vòng loại Euro, mà xa hơn, có thể Gà trống Gaulois sẽ xem anh như một thủ lĩnh mới của thế hệ 87. Đội bóng áo lam cần những bàn thắng của anh. Những Gourcuff, Nasri, Malouda… vẫn luôn cần anh chia lửa. Còn Blanc, có lẽ ông chỉ cần anh thực sự “Lớn”. Lớn để gánh vác tránh nhiệm. Lớn để tự cứu chính mình!

Với những người như Benzema, cơ hội luôn rộng mở. Nhưng rất có thể, cánh cửa cũng sẽ đóng sập bất cứ lúc nào. Nước Pháp sẽ không quá bất ngờ vì điều đó. Bởi họ đã có quá nhiều Ben Arfa…

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm