Ligue I: Lại là bài toán St.Etienne

02/10/2010 18:52 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH cuối tuần) - Sau Lyon, đến lượt Marseille đứng trước “hiện tượng“ lớn nhất mùa bóng này, với chuyến làm khách trước St.Etienne vào cuối tuần này.

“Tất cả đều biết chúng tôi không hề muốn khởi đầu chậm chạp như thế này, nhưng bạn nên nhớ rằng không phải cứ khởi đầu tốt là tất nhiên sẽ kết thúc mùa giải thành công. Bây giờ, chúng tôi bắt đầu chậm chạp, nhưng cuối mùa có thể là chức vô địch”, hậu vệ Taye Taiwo vẫn tự tin về cơ hội của Marseille, và phát biểu ấy cũng ngụ ý rằng thành tích hiện tại của St.Etienne chưa nói lên quá nhiều điều.


Sau Lyon đến lượt Marseille đối mặt với bài test mang tên St.Etienne, Ảnh Getty
Cơ sở để hậu vệ này tin tưởng vào sự trở lại của Marseille là phong độ hồi phục của đội bóng thành phố cảng miền Nam trong hai trận vừa qua, và cục diện hỗn loạn ở Ligue 1. Kể từ mùa trước, Ligue 1 đã nổi tiếng là giải VĐQG khó lường bậc nhất, và khoảng cách năm điểm mà St.Etienne tạo ra không phải là một thử thách quá lớn lao đối với thầy trò Deschamps.

Nên nhớ là trong hai mùa gần đây, St.Etienne đều kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17, và trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, họ cũng không đưa về tân binh nào đáng kể. Sự tỏa sáng bất thường của Dimitri Payet (chỉ trong bảy trận đầu mùa này, tiền vệ cánh phải của St.Etienne đã ghi được số bàn thắng nhiều hơn trong ba năm chơi cho “Quỷ xanh”) và rất nhiều may mắn đã giúp họ làm nên kỳ tích đầu mùa này. Hàng công tồi nhất mùa trước (27 bàn thắng) bỗng nhiên lại trở thành nhà máy sản xuất bàn thắng số một Ligue 1 hiện tại.

Thế nên về bản chất, St.Etienne vẫn chỉ là một hiện tượng. Marseille cũng đang gặp vấn đề về nhân sự, nhất là sự hòa nhập của các tân binh, nhưng khi bộ khung đã làm nên chức vô địch mùa trước của họ được tập hợp đầy đủ ở vòng này, St.Etienne không phải một bài toán quá khó. Trung vệ Diawara trở lại trấn giữ trung tâm hàng thủ, Eduardo Cisse càn quét trung tuyến, Lucho đảm trách nhiệm vụ sáng tạo. Chỉ còn chờ hàng công, với hai tân binh đang gánh trên vai nhiều kỳ vọng, tỏa sáng nữa mà thôi.

Dù Loic Remy và Gignac đều đã có những đóng góp nhất định cho lối chơi chung, nhưng họ đều chưa hoàn thành được nhiệm vụ tối cao của một chân sút: Ghi bàn. Hàng thủ của họ cũng bộc lộ những sai sót khó chấp nhận trong trận thua Chelsea 0-2 ở Champions League. St.Etienne tất nhiên không phải Chelsea, nhưng với phong độ và tinh thần hiện tại của họ, sự thiếu tập trung và phung phí cơ hội của Marseille có thể bị khai thác. Như cách Lyon đã từng vấp ngã ở vòng trước.

Lịch vòng 6

Chủ nhật (3/10)

0h00 Bordeaux - Lorient Monaco - Brest Sochaux - Lens Valenciennes - Caen Nancy - Lyon Avignon - Auxerre 02h00 St.Etienne - Marseille 22h00 Lille - Montpellier PSG - Nice

Thứ hai (4/10) 02h00 Rennes - Toulouse


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm