Lyon xếp thứ 17 Ligue 1 sau 6 vòng: 15 năm nay mới tệ thế này

20/09/2010 19:46 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Nếu chỉ là một thất bại trước Bordeaux ở Chaban Delmas như những gì diễn ra cuối tuần qua thì không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng hay đặc biệt với Lyon. Vấn đề là trận thua đó lại là sự tiếp nối của chuỗi trận nghèo nàn mà Lyon đã thể hiện ở Ligue 1 sau 6 vòng đầu tiên.

Xếp thứ 17 ở giải đấu hạng cao nhất nước Pháp sau 6 vòng là một "thành tích" mà phải quay ngược thời gian tới 15 năm (mùa 1995-1996) thì đội Lyon hiện nay mới có "đối thủ" là chính họ trong quá khứ xa xôi. Dù rằng Lyon bây giờ đã không còn Juninho, Govou, Bodmer, Piquionne, Clerc...nhưng những cái tên đang hiện diện ở Gerland vẫn chẳng khác nào "cái tát" dành cho đội 7 lần vô địch nước Pháp vì vị trí kém cỏi của họ lúc này.


Lyon (trái) gục ngã trước Bordeaux ở Chaban Delmas, Ảnh Getty
Lyon đã đá 6 trận, để thua 3 và chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng. Nguời ta đang hỏi chuyện gì đã xảy ra trong lòng đội bóng được xem là sở hữu một đội ngũ ổn định, đồng đều và có chiều sâu nhất Ligue 1 hiện nay. Trước Bordeaux, Puel cho Lyon đá 4-2-1-3 với Briand và Bastos chơi tiền đạo cánh, còn Lisandro đá trung phong. Đá lùi sau 3 mũi nhọn của "Les Gones" không ai khác chính là Gourrcuff. Nhưng tất cả đều "mất điện" ở Chaban Delmas. Lisandro bỏ lỡ một cơ hội "vàng" để ghi bàn cho Lyon và rồi bị thay ra vì chấn thương đùi, còn Gourcuff cứ mỗi lần chạm bóng lại bị la ó. Bastos lại không có được sự xông xáo ở cánh trái như thường lệ.

Và khi mà những gương mặt được kỳ vọng nhất lại đồng loạt gây thất vọng, chuyện Lyon thua cũng không có gì ngạc nhiên. Đối với riêng Gourcuff, điểm 4 mà tờ L'equipe cho anh còn có thể thông cảm được phần nào vì dù sao đây là trận đấu ở Chaban Delmas mà Gourcuff lại vừa bỏ Bordeaux để sang Lyon nên không tránh khỏi sức ép tâm lý khi quay về "chốn cũ". Nhưng sự mờ nhạt của Bastos và cả Lisandro rất đáng lo ngại. Sau trận thua, Puel khẳng định là "không cảm thấy lo ngại" và cũng nhấn mạnh là "chuyện đá Champions League không ảnh hưởng gì tới Lyon khi quay về Ligue 1" nhưng nói gì thì nói lòng kiên nhẫn của Aulas đang dần cạn kiệt.

Ông chủ của "Les Gones" đã ra lệnh là "Lyon không được phép thất bại trong trận đấu với Saint Etienne ở vòng 7". Trên BXH Ligue 1 hiện nay, "Quỷ xanh" đang ngự ở ngôi đầu với một phong độ ấn tượng. Người ta có thể đặt câu hỏi ngược lại là nếu Lyon để thua (hay thậm chí không thắng Saint Etienne) ở Gerland thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đã 2 mùa rồi Lyon không đòi lại được ngôi bá chủ Ligue 1 và không ai biết là "cơn giận" của ông trùm đầy quyền lực và tham vọng Aulas sẽ xáy ra lúc nào. Có điều là khi Aulas đã không còn kiên nhẫn nữa sẽ có người phải trả giá và ai có thể trở thành nạn nhất sớm hơn là Claude Puel. Lí do lớn nhất để Aulas lạc quan là Ligue 1 mới qua được 6 vòng, đồng nghĩa với việc Lyon còn nhiều cơ hội sửa sai. Thêm nữa, chất lượng đội hình của họ vẫn vào loại tốt nhất Ligue 1 hiện nay nên "cửa" của Lyon không đến nỗi quá hẹp.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm