St. Etienne ngạo nghễ ngôi đầu: Khẩu liên thanh Payet

20/09/2010 11:34 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Đúng là Ligue 1 hiện tại đang vận động với “quy luật” là… không biết đâu mà lần. Đội bóng chỉ xếp thứ 17 mùa trước là St. Etienne đã vươn lên đỉnh Ligue 1 sau chiến thắng 3-0 trước Montpellier, với một cú đúp của tiền vệ cánh phải Dimitri Payet.


Niềm vui chiến thắng của "Les Verts", Ảnh Getty

Đó là bàn thắng thứ 5 và 6 của tiền vệ này mùa này ở Ligue 1, đưa anh lên độc chiếm vị trí Vua phá lưới. Hiệu suất một bàn/ trận ấy là một điều gây ngạc nhiên lớn với những ai đã chứng kiến Payet thi đấu vài mùa vừa qua. Mùa trước, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn sau 35 trận. Chỉ mất 6 trận mùa này, Payet đã có số bàn thắng bằng với số lần lập công anh ghi được qua 3 mùa trước đó cho St. Etienne, qua… 96 trận.

Từ một tiền vệ cánh chơi cần cù, khi được chuyển lên đá tiền đạo mùa này, Payet đã chứng tỏ những phẩm chất săn bàn hàng đầu: Nhạy bén, chạy chỗ cực tốt và chơi rất hiệu quả. Với phong độ hiện tại, chắc chắn “Khẩu liên thanh” này sẽ còn nhả đạn trong thời gian sắp tới. Vấn đề lớn nhất của St. Etienne mùa trước là khả năng ghi bàn kém cỏi (họ chỉ ghi được 27 bàn, ít nhất Ligue 1), nhưng vấn đề ấy hiện tại đã được Payet giải quyết, và đó là lý do giúp St. Etienne ngạo nghễ ở ngôi đầu Ligue 1.

Kết quả cụ thể

Lorient – Caen 0-1

Monaco – Toulouse 0-0

Nancy – Brest 0-2

St. Etienne – Montpellier 3-0

Sochaux – Nice 4-0

VA – Lens 1-1

Avignon – Marseille 0-3

Chân sút hàng đầu

Payet (St. Etienne): 6 bàn; El Arabi (Caen): 4 bàn; Hoarau (PSG): 3 bàn.


PV



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm