Pháp thắng Bosnia 2-0: Dấu ấn Benzema, Diaby, Diarra

08/09/2010 15:34 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - 4 ngày sau khởi đầu tồi tệ bằng thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Belarus, Pháp đã đánh bại Bosnia ngay tại "sào huyệt" của đối thủ.

Đó là chiến thắng đầu tay trong một trận đấu chính thức của Blanc với tư cách là HLV đội bóng áo Lam. Thế nên, ông vui là phải. "Thực sự là tôi cảm thấy rất vui. Chiến thắng này có thể là khởi đầu cho những điều tốt đẹp sẽ đến. Sau thất bại của Pháp trước Belarus, tôi nghe người ta nói đến hai từ "thảm họa". Bây giờ sau trận thắng này, tôi không muốn nói là mọi chuyện vẫn tuyệt vời nhưng có thể những mầm xanh hy vọng sẽ đâm chồi từ trận đấu hôm nay", Blanc cười thật tươi nói trên kênh Canal Plus của Pháp.


Benzema (số 10) và đồng đội ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Bosnia, Ảnh Reuters
Khi được hỏi liệu có phải chìa khóa chiến thắng của "Les Bleus" là nhờ đã không để Bosnia cầm được bóng hay không, nhà cầm quân trẻ tuổi của đội quân áo Lam cho hay rằng Pháp thắng nhờ đã kiểm soát tốt tuyến giữa, chia cắt được mối liên hệ giữa các tiền vệ và tiền đạo của Bosnia, nhất là mối liên lạc giữa Pjanic và  Dzeko: "Mục tiêu chúng tôi đề ra khi bước vào trận đấu là phải chia cắt được các tiền vệ và tiền đạo Bosnia để họ không thể tìm thấy nhau. Để thực hiện điều đó, chúng tôi đã kiểm soát chặt chẽ tuyến giữa và không để cho phía Bosnia có thể phối hợp bóng. Đó là một trong những chìa khóa giúp Pháp chiến thắng nhưng chưa phải là tất cả. Chúng tôi cũng tỏ ra rất hiệu quả mỗi khi cầm bóng. Benzema đã có một trận đấu xuất sắc. Cậu ấy vẫn chưa đạt được phong độ tốt nhất của mình nhưng rõ ràng Karim đã cho thấy rằng mình là một cầu thủ quan trọng của đội tuyển Pháp. Bàn thắng của cậu ấy khiến cho người Bosnia trở nên mất tự tin, còn với chúng tôi thì ngược lại. Một điểm nữa làm tôi hài lòng là chúng tôi đã chiến thắng mà không để thủng lưới".

Chiến thắng của Pháp không chỉ khiến cho Blanc hài lòng mà người ta cũng thấy nụ cười nở trên môi Karim Benzema. Tiền đạo đang phải vật lộn để tìm chỗ đứng ở Real Madrid được Nhật báo "L'Equipe" cho điểm 7 và anh cùng Diaby và Alou Diarra là 3 cầu thủ Pháp được chấm điểm cao nhất ở trận này. Ngoài bàn thắng mở tỷ số giúp Pháp tạo ra bước ngoặt của trận đấu, Karim còn một lần dứt điểm trúng cột dọc ở phút 12, cùng với nhiều pha xử lý táo bạo khác. Bàn thắng của Benzema đến vào thời điểm mà anh đang phải chịu rất nhiều sức ép cả ở Real Madrid lẫn trong màu áo ĐTQG sau khi có dính líu tới "scandal mua dâm gái vị thành niên" vừa qua.

"Đây là bàn thắng quan trọng nhất đối với tôi. Chúng tôi vẫn chưa có điểm nào sau trận mở màn vòng loại thua Belarus ngay trên sân nhà, nhưng bây giờ đã có 3 điểm sau một trận đấu khó khăn trên sân khách. Tất cả cầu thủ chúng tôi đều đã chơi tốt. Riêng cá nhân tôi cảm thấy hết sức hài lòng vì đã ghi được bàn thắng trong một trận đấu mà tất cả mọi người đã chờ đợi ở tôi và đội tuyển Pháp". 

Nhật báo L'Equipe số ra hôm nay đã dành tới 4 trang để phân tích, mổ xẻ về chiến thắng của Pháp trước Bosnia. Trận này, Blanc cho Pháp đá 4-3-3 trong đó ba tiền vệ áo Lam là Alou Diarra (đá trụ và chơi thấp nhất) cùng với 2 người đá lệch cánh là Diaby và Mvila. Ba mũi nhọn trên hàng công của "Les Bleus" gồm có Benzema (đá trung phong và chơi cao nhất) cùng Valbuena (phải) và Malouda (trái). Alou Diarra được L'Equipe chấm điểm 7 vì đã giúp Pháp bóp nghẹt tuyến giữa của Bosnia nhờ sự cơ động của anh. Diaby cũng được cho điểm 7 vì trong vai trò một tiền vệ chơi lệch tâm và nhô cao hơn một chút so với vị trí tiền vệ trung tâm mà anh cũng từng đảm nhiệm thì cầu thủ của Arsenal đã phát huy rất tốt khả năng sáng tạo của mình. Bằng chứng là Diaby đã tung ra tới 16 đường chuyền chính xác trong 30 mét cuối cùng và anh là người tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhất về khung thành Bosnia trong số các cầu thủ của Pháp.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm