Lyon trước hiểm họa “Virus FIFA”: Buổi tập chỉ có 5 cầu thủ!

04/09/2010 12:39 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Đội hình Lyon hiện tại đang bị sứt mẻ bởi rất nhiều ca chấn thương, và HLV Claude Puel sẽ vẫn còn phải hồi hộp nhiều, khi những người lành lặn nhất đều đang tham gia chiến dịch vòng loại EURO 2012. Hôm qua, ông chỉ có đúng 5 cầu thủ ở đội một để triển khai tập luyện!

Họ đi đâu?


Claude Puel đau đầu vì thiếu quân, Ảnh Getty
5 người còn ở lại Gerland là Jeremy Toulalan, Yoann Gourcuff, Jimmy Briand, Bafetimbi Gomis và Lisandro Lopez. May cho HLV Puel là Toulalan lẫn Gourcuff đều vướng án treo giò, nếu không, buổi tập có thể phải hủy bỏ. Thiếu người, ông Puel buộc phải gọi thêm 2… bảo vệ sân vào để tổ chức chơi bóng theo kiểu… tennis (chia 2 bên tâng bóng qua lưới như chơi quần vợt).
Việc sở hữu một đội ngũ chất lượng cũng là phiền toái không nhỏ: Hơn chục cầu thủ đội một của Lyon phải tập trung cùng đội tuyển dự vòng loại EURO 2012, trong khi các cầu thủ trẻ của họ cũng sẽ đến Stade de France để “báo công” với người hâm mộ sau chiến tích vô địch giải U-19 châu Âu cách đây hơn một tháng.

Phần lớn những cầu thủ dự chiến dịch vòng loại EURO đều giữ vai trò khá quan trọng ở các ĐTQG họ khoác áo. Đó là Miralem Pjanic (Bosnia), tân binh Pape Diakhate (Senegal), Kim Kallstrom (Thụy Điển), Jean Makoun (Cameroon), Hugo Lloris và Anthony Reveillere (Pháp). Lứa “mầm non” của đội, bao gồm Kolodziejczak, Grenier, Faure, Lacazette, Reale cũng sẽ đến Paris để “khoe” chiếc Cúp VĐ U-19 châu Âu.

Virus FIFA

Tất nhiên, việc có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình là một niềm tự hào, cũng là một lời khẳng định chất lượng đội ngũ mà Lyon đang sở hữu. Thế nhưng trong bối cảnh đội bóng này đang thi đấu bết bát ở Ligue 1 và phải gồng mình chịu đựng cơn bão chấn thương tư đầu mùa đến giờ, thì nỗi lo lắng hoàn toàn đủ sức che khuất sự tự hào.

Hiện tại, “bệnh viện” Gerland vẫn đang tấp nập bệnh nhân, với các ca chấn thương của Ederson, Delgado, Cris, Bastos và Aly Cissokho. Sau các trận vòng loại khốc liệt, có thể danh sách thương binh sẽ còn kéo dài nữa. Không chỉ vì tính chất quan trọng của các trận đấu này, mà còn bởi tình trạng thể lực chưa thật sự sung sức của các cầu thủ vào đầu mùa giải, khi nhịp độ thi đấu của họ chưa thật sự “nóng máy”.

Hơn thế, sau khi loạt trận vòng loại EURO kết thúc, Lyon sẽ bắt đầu phải căng mình ra chinh chiến ở cả Champions League. Lịch đấu của họ vào trung tuần tháng này rất nặng: 3 trận một tuần, trong đó có trận đấu quan trọng với Schalke ở vòng bảng Champions League, cùng một chuyến làm khách trên sân Chaban-Delmas của Bordeaux chỉ sau đó 4 ngày.

Nếu có bất kỳ ca chấn thương nào từ Virus FIFA, sự việc có thể trở nên trầm trọng hơn: Đội ngũ y tế ở Gerland chưa bao giờ được đánh giá cao cả. Tình trạng chấn thương liên miên ở Lyon, trong đó có không ít những ca chấn thương trở thành “mãn tính” (trường hợp của Francois Clerc, cầu thủ mới được Lyon giải phóng hợp đồng, là một minh chứng) trong vài mùa bóng gần đây cho thấy sự yếu kém của các bác sĩ ở CLB này.

Điều duy nhất may mắn cho ông Puel: Toulalan, Gourcuff và Lisandro, những cầu thủ được coi là tốt nhất mà Lyon đang có, sẽ được “an toàn” tối đa trong thời gian chiến dịch vòng loại diễn ra. Thế nhưng chừng đó là quá ít để ngăn cản ông lo lắng: Một nửa số cầu thủ quan trọng bậc nhất khác vẫn đang ở trong bệnh viện, trong khi số còn lại rất có khả năng sẽ trở thành “thương binh” sau khi thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Thứ nghĩa vụ chưa bao giờ đồng nhất với ý chí của các CLB cả.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm