Ngày trở lại của Clairefontaine

11/08/2010 14:25 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sự vắng mặt của Benzema, Nasri và Ben Arfa ở World Cup 2010 giống như một cú đấm giáng thẳng vào niềm tự hào của Clairefontaine, “lò luyện đan” nổi tiếng của Pháp trong vòng 2 thập kỷ qua.

Thế nhưng giờ đây, thế hệ ấy đã trở lại. Lassana Diarra tuyên bố anh hoàn toàn đủ thể lực để tiếp tục thi đấu, sau khi buộc phải vắng mặt ở World Cup 2010 vì một căn bệnh lạ (thiếu máu hồng huyết cầu lưỡi liềm). Benzema bảo rằng anh đã vượt qua những cú sốc trong sự nghiệp và cuộc sống (không được dự World Cup, vướng vào bê bối tình dục với gái điếm vị thành niên) để sẵn sàng để trám vào vị trí mà Henry và Anelka đã bỏ lại. Ben Arfa chứng tỏ rằng anh không còn là một cậu bé ngỗ nghịch như trước nữa bằng thái độ chuyên nghiệp trong thi đấu và phong độ rất ấn tượng gần đây ở CLB Marseille.










ĐT Pháp có nhiều xáo trộn sau khi World Cup 2010 kết thúc - Ảnh Getty
 Trên hết, tất cả đều tỏ ra tin tưởng vào HLV Blanc, một hiện thân của sự trẻ trung và tư duy đổi mới. Dưới thời Domenech, tất cả những thành viên trẻ trưởng thành từ lò Clairefontaine, trừ Lass Diarra, đều không thể khẳng định chỗ đứng của họ trong đội tuyển. Có thể là họ đã sa sút nhiều, nhưng liệu đó có phải lý do để ông Domenech gạt bỏ thế hệ có ảnh hưởng lớn nhất đến vận mệnh đội Pháp trong tương lai gần để trọng dụng những kẻ hết thời như Cisse, Govou, hay những cầu thủ lên tuyển kiểu thời vụ như Valbuena, Planus?

Những “sản phẩm” xuất sắc nhất lứa 87 của lò Clairefontaine chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát trận gặp Na Uy, và sự tỏa sáng bên nhau của họ chính là điều đáng được chờ đợi nhất trong trận cầu này. Nó chứng minh rằng “chủ nghĩa Clairefontaine” vẫn sống, sau khi đã trải qua một thập kỷ thất bại liên miên. Nếu như Henry, Trezeguet… đã từng làm rạng danh lò đào tạo nổi tiếng này, thì Anelka, Gallas… lại “đại diện” cho thất bại của đội Pháp ở các giải đấu lớn trong 10 năm qua.

Giống như một vòng quay định mệnh, khi Pháp cúi gằm mặt ra về ở World Cup 2010, một thế hệ nữa của Clairefontaine đã bị đào thải. Và niềm hy vọng của tuyển Pháp ở EURO 2012 và World Cup 2014 chắc chắn phải được đặt vào lứa 1987 của lò đào tạo trứ danh này. Bắt đầu từ trận đấu với Na Uy, những viên gạch đầu tiên của đội tuyển mới sẽ phải là họ.

Bằng không, người Pháp nên chờ đợi tương lai đen tối trước mắt họ, nếu Blanc thất bại trong việc đánh thức những viên ngọc Clairefontaine. Thế nhưng trên tất cả, Benzema, Ben Arfa, Nasri phải nhận thức được trọng trách của mình. Clairefontaine có thể cung cấp cho họ nền tảng kỹ thuật, khả năng chơi bóng bằng tư duy và ý thức chiến thuật, chứ không thể truyền cho họ cả ý chí chơi bóng, khát vọng nghề nghiệp và bản năng vươn lên sau mỗi cú vấp ngã.


Nasri: “Blanc làm tôi nhớ đến Wenger
Chính HLV Laurent Blanc cũng là một “sản phẩm” của Clairefontaine, và 10 năm sau ngày chia tay sự nghiệp cầu thủ, ông mới lại trở lại Clairefontaine trên cương vị mới, và điều đáng mừng là ông đều được các học trò ủng hộ nhiệt tình. Ben Arfa bảo “Blanc hiểu rõ năng lực của tôi”, còn Benzema cũng vui vẻ: “Ông ấy nghiêm khắc lắm, nhưng điều ấy cũng tốt thôi”. Nasri thậm chí đã so sánh Blanc với Arsene Wenger: “Ông ấy muốn chúng tôi chơi tấn công, luôn hướng lên phía trước. Ông ấy làm tôi liên tưởng đến Arsena Wenger”.

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                             An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm