(TT&VH)- "Sư tử sông Rhones" đã gây thất vọng lớn khi để thua Sporting Lisbon 0-2 trong trận giao hữu khởi động cho mùa giải mới. Sau khi để Tonel của đôi chủ nhà sút tung lưới ngay từ phút thứ 4, Lyon đã tạo được một số cơ hội nhưng không thể chuyển thành bàn thắng. Và đến phút 72, Djalo đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Sporting.
Dù đây mới chỉ là trận khởi động thứ 2 của Lyon trong mùa Hè này (trước đó thắng Servette 3-1), song nó cũng đủ để khiến các CĐV sân Gerland lo lắng. HLV Claude Puel giải thích rằng các cầu thủ vẫn cần thời gian để bắt nhịp trở lại sau kỳ nghỉ Hè. Hơn nữa, họ cũng thiếu vắng những ngôi sao như Cris, Lisandro cùng những tuyển thủ vừa dự World Cup 2010 (Toulalan, Hugo Lloris...), nên HLV Puel đã phải tung cả cậu con trai của mình là Gregory vào sân. Dù vậy, nhìn chung lực lượng còn lại của Lyon cũng không đến nỗi nào, và nên nhớ là chỉ cách đây vài ngày, kình địch của Lyon ở Ligue 1 là PSG dã đè bẹp chính Sporting tới 4-2.
Chính vì thế, hy vọng Lyon giành được kết quả tốt trong những trận đấu sắp tới là khá mong manh. Bởi những đối thủ tới đều thuộc dạng "cứng cựa". Cuối tuần này, họ sẽ gặp Juventus, rồi tiếp đó là Nottingham Forrest (28/7), Celtic (31/7) và AC Milan (1/8).
Tân binh Jimmy Briand của Lyon vẫn chưa để lại ấn tượng- Ảnh Getty |
Chính vì thế, hy vọng Lyon giành được kết quả tốt trong những trận đấu sắp tới là khá mong manh. Bởi những đối thủ tới đều thuộc dạng "cứng cựa". Cuối tuần này, họ sẽ gặp Juventus, rồi tiếp đó là Nottingham Forrest (28/7), Celtic (31/7) và AC Milan (1/8).
T.V
