Nhanh hơn & mạnh hơn
Nếu lấy thước đo châu Âu để so sánh giữa Lyon và Marseille vào lúc này thì có lẽ không thật sự công bằng vì dù sao đi nữa, đội bóng từng 7 lần vô địch nước Pháp liên tiếp cũng rơi vào một bảng đấu “dễ thở” hơn, với đối thủ chính là Liverpool và Fiorentina, trong khi đại diện của thành phố cảng miền Nam phải đối đầu với cả Real Madrid lẫn AC Milan, hai đối nắm giữ đến 16 danh hiệu vô địch trong lịch sử Cúp C1/Champions League. Nhưng ở thước đo Ligue 1 thì sự hơn kém nhau giữa Lyon và Marseille đã bộc lộ rõ. Sự chênh lệch về điểm số cũng như thứ hạng sau 11 vòng đấu, 5 điểm và 5 bậc, phần nào phản ánh tương đối chính xác sức mạnh của Lyon và Marseille.

Khiêu vũ cùng 4-3-3
Sau trận hòa với Liverpool, bão chấn thương đã lấy đi của Claude Puel thêm vài trụ cột nữa. Các hậu vệ Francois Clerc, Anthony Reveillere và tiền vệ Miralem Pjanic đều không thể kịp bình phục cho trận “đại chiến” với Marseille. Rõ ràng, đó là một tin không vui chút nào với đội chủ sân Gerland, bởi trước đó, trung vệ Jean Alain Boumsong và tiền vệ Mathieu Bodmer đã chắc chắn ngồi chơi xơi nước. Tình cảnh hiện tại buộc Puel phải bố trí tiền vệ phòng ngự Jeremy Toulalan đá cặp trung vệ với Cris. May cho Lyon, tiền vệ Ederson đã kịp bình phục và xuất hiện trong sơ đồ 4-3-3 của Puel. Bộ ba tấn công của Lyon sẽ là Michel Bastos - được trả về bên cánh trái sở trường, Sidney Govou - chạy cánh phải quen thuộc và trung phong cắm Lisandro.
Didier Deschamps cũng quyết định cho Marseille vận hành sơ đồ 4-3-3 nhưng có một chút điều chỉnh nho nhỏ so với Lyon. Nếu như Puel dùng bộ ba Makoun - Ederson - Kallstrom giăng ngang thì Deschamps lại kéo Mbia về đá tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, trong khi Cheyrou và Abriel được phép dâng cao để hỗ trợ tấn công cũng như làm nhiệm vụ đánh chặn từ xa. Bộ ba tấn công của Marseille vẫn là Kone - Brandao - Niang nhưng xem ra, họ kém bộ ba bên phía Lyon cả về danh tiếng lẫn phong độ vào thời điểm hiện tại. Tốt hơn hết là Marseille cần phải tỉnh táo để không bị chiến thắng 6-1 trước FC Zurich làm lóa mắt. Nên nhớ, tuần trước họ vừa bị Toulouse cầm chân 1-1 ở Ligue 1, dẫn đến việc tụt lại đằng sau, kém đến 8 điểm so với đội dẫn đầu Bordeaux.
Nhìn vào đội hình dự kiến, có thể thấy cả Lyon và Marseille đều đã sẵn sàng cho một bữa tiệc ở Gerland, với âm nhạc 4-3-3 là chủ đạo. Họ sẽ chơi tấn công, nhưng ghi được nhiều bàn không lại là một chuyện khác. Nhưng có một điều đáng tin, đó là đẳng cấp của Lyon vẫn cao hơn và họ lại được đá trên sân nhà.
Đội hình dự kiến
Lyon: Lloris - Gassama, Cris, Toulalan, Cissokho - Makoun, Ederson, Kallstrom - Michel Bastos, Lisandro, Govou.
|
Đối đầu 18/05/09 Marseille - Lyon 1-3 29/01/09 Lyon - Marseille 1-0 15/12/08 Lyon - Marseille 0-0 07/04/08 Marseille - Lyon 3-1 12/11/07 Lyon - Marseille 1-2 Phong độ Lyon 04/11/09 Lyon - Liverpool 1-1 31/10/09 St. Etienne - Lyon 0-1 24/10/09 Nice - Lyon 4-1 20/10/09 Liverpool - Lyon 1-2 17/10/09 Lyon - Sochaux 0-2 Marseille 03/11/09 Marseille - Zurich 6-1 31/10/09 Marseille - Toulouse 1-1 21/10/09 Zurich - Marseille 0-1 17/10/09 Nancy - Marseille 0-3 04/10/09 Marseille - Monaco 1-2 |
Hồng La