Ligue 1 vòng 9, Lyon & Bordeaux cùng "ngã ngựa": Đã đến điểm tới hạn

19/10/2009 10:39 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Bordeaux đã phải nhận thất bại đầu tiên mùa này từ vòng trước nhưng thực tế, trận thua ấy xuất phát từ sai lầm của HLV Laurent Blanc (tung ra một đội hình có đến tám người dự bị). Dấu chấm cắt ngang thời kỳ phong độ thăng hoa của họ và Lyon chỉ thực sự đến ở vòng đấu này, và những tín hiệu báo trước của hai cú sốc lớn dù có mờ nhạt, nhưng cũng đủ để không khiến cho nhiều người bất ngờ.

Trận thua 0-2 của Lyon trước Sochaux ngay trên sân nhà, trên lý thuyết, là rất kỳ lạ. Thứ nhất, “Les Gones” đã ra sân với đội hình gần như mạnh nhất của mình, với bộ ba tân binh làm điên đảo cả Ligue 1 đầu mùa này là Michel Bastos, Lisandro Lopez và Bafetimbi Gomis. Thứ hai, Sochaux chỉ vừa mới bước được một chân khỏi vũng lầy khủng hoảng (vòng trước, họ thắng Le Mans 1-0, nhưng trước đó đã thua một mạch ba trận). Thế nhưng, nếu nhìn nhận kỹ lưỡng một chút, thất bại này cũng chẳng có gì khó hiểu.

Bordeaux (áo đen) gục ngã trước Auxerre

Bộ ba Bastos- Lisandro-Gomis hay thì hay thật, nhưng hai người đầu tiên vừa mới tập luyện trở lại, còn Gomis hiện tại giống như một tiểu thư đỏng đảnh cứ vận động mạnh là...ngất (hai lần xỉu chỉ trong vòng một tuần). Trong khi đó, những người đang “vào phom” như Miralem Pjanic hay Kim Kallstrom thì lại bị cất lên ghế dự bị một cách khó hiểu. Trong bối cảnh phong độ của một loạt các trụ cột của họ hiện tại cũng giống như một chiếc xe cạn bình xăng, sau khi họ đã phải nỗ lực quá sức để bù đắp cho một đội hình đầy rẫy những thương binh suốt gần một tháng qua.

Điều đó bộc lộ qua những pha “bắt gà” rất hài hước của Hugo Lloris, một trong những thủ môn trẻ hàng đầu, hay những bước chạy ì ạch của Aly Cissokho, người mà ngoài vấn đề về răng miệng (Milan từng từ chối chuyển nhượng anh vì lý do này), các bộ phận khác cần cho bóng đá đều khỏe đến kinh người. Jeremy Toulalan, một trong những cầu thủ chơi ổn định hàng đầu ở Lyon và tuyển Pháp hiện tại, bỗng để những tiền vệ “hạng lông” của Sochaux “xỏ mũi” một cách dễ dàng.

Điểm tới hạn

Từng ấy những biểu hiện cho thấy phong độ của thầy trò Claude Puel đã tới điểm dừng sau một giai đoạn chiến thắng không biết mệt mỏi trên mọi đấu trường. Chỉ khác là nó đến vào lúc Lyon tưởng chừng đã thoát khỏi bóng ma chấn thương, và thất bại ấy lại diễn ra ngay trên sân nhà. Bordeaux thì “ngã ngựa” theo cách “dễ hiểu” hơn một chút, bởi thất bại trước Auxerre diễn ra trên sân khách (nếu Chaban-Delmas sụp đổ, đó sẽ là câu chuyện khá động trời!), và đây là trận thua thứ hai liên tiếp của họ.Thế nhưng cú ngã ngựa ở vòng này mới phản ánh đúng tình trạng hiện nay của đội bóng. Cũng như Lyon, Bordeaux giống như một cỗ máy đã cạn kiệt nhiên liệu và đến lúc phải dừng lại.

Trên Abbe-Deschamps, Blanc không đưa ra sân một “Bordeaux B” như trong trận thua St. Etienne ở vòng trước nữa, nhưng khi “Bordeaux A” mang theo cảm hứng và tinh thần “loại B”, nguy cơ thất bại còn hiển hiện rõ hơn. Fernando Cavenaghi sa sút đến mức mà từ chấm penalty, anh cũng bất lực trong nhiệm vụ ghi bàn. Michael Ciani, người chơi hay nhất hàng phòng ngự Bordeaux từ đầu mùa, bỗng ngờ nghệch một cách khó hiểu trong tình huống cản phá thiếu tỉnh táo để dẫn tới quả penalty đem về bàn duy nhất cho Auxerre. Thế nhưng, không thể trách họ được, vì con người không phải là cái máy. Khi vượt qua được điểm thấp nhất hiện tại, đồ thị phong độ tất sẽ lại đi lên.
 
Lyon thua vì…Clint Eastwood?
 
Đạo diễn, diễn viên huyền thoại của Clint Eastwood đã có mặt ở sân Gerland với tư cách là khách mời danh dự để nhận giải thưởng thành tựu trọn đời vì những đóng góp của ông cho nền điện ảnh thế giới từ nhà sản xuất phim người Pháp Bertrand Tavernier. Eastwood đã xuống sân bắt tay các cầu thủ Lyon trước trận và thậm chí còn tâng bóng biểu diễn. Không hiểu là vì quá vui mừng do được gặp tài tử 79 tuổi hay sao, Lyon đá như gà mắc tóc và để thua 0-2.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm