Laurent Blanc, người xây chiến thắng: Sản phẩm của “Thế hệ vàng”

01/06/2009 13:22 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Mất một năm để đưa Bordeaux đến với ngôi á quân, mất thêm một năm nữa để đưa đội bóng xứ rượu vang đến với ngôi vô địch bóng đá Pháp, lật đổ sự thống trị của Lyon kéo dài suốt bảy năm qua, Laurent Blanc đã đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân trên con đường trải đầy hoa hồng.

Bordeaux không còn trẻ về tuổi đời, khi ông sắp bước sang tuổi 44. Nhưng xét về tuổi nghề, HLV của Bordeaux hãy còn quá trẻ. Nhưng, cái trẻ của Blanc không đồng nghĩa với sự non nớt, mà trẻ ở đây đi kèm với tài cao. Cũng như Didider Deschamps, Blanc là sản phẩm của Thế hệ vàng mà bóng đá Pháp từng sản sinh ra, những người đã mang về cho “Les Bleus” chức vô địch thế giới năm 1998 và vô địch châu Âu năm 2000. Deschamps, trẻ hơn Blanc ba tuổi, giải nghệ cầu thủ sớm hơn và bắt đầu sự nghiệp cầm quân cũng sớm hơn.
 
Laurent Blanc gặt hái thành công cùng Bordeaux ngay trong những
năm đầu tiên của nghiệp cầm quân

Năm 2001, khi vừa chia tay Valencia, Deschamps đã dẫn dắt Monaco, đưa đội bóng Công quốc hai lần trở thành á quân Pháp cũng như một lần trở thành á quân Champions League. Ông cũng giúp Juventus vô địch Serie B để giành vé trở lại Serie A. Nhưng cái khác của tân HLV Marseille với Blanc là chiến lược gia đang dẫn dắt Bordeaux đã có được những danh hiệu cụ thể và nhiều ý nghĩa. Dechamps cũng đã có Cúp Liên đoàn nhưng không thể có Siêu Cúp Pháp hay đỉnh cao nhất là chức vô địch quốc gia Pháp như Blanc. Đó là sự khác biệt lớn.

Lật đổ sự thống trị của Lyon, đó là sứ mệnh mà bao đội bóng, bao đời HLV đã thất bại suốt sáu năm qua. Trong số đó, dĩ nhiên có Deschamps và Monaco, đồng thời có cả Blanc và Bordeaux. Nhưng thất bại của Bordeaux ở mùa giải trước lại chính là tiền đề chiến thắng cho họ trong mùa giải này. Từ những kinh nghiệm học hỏi được trong sự nghiệp cầu thủ của một trung vệ, Blanc đã áp dụng thành công vào Bordeaux. Nhưng ông không biến Bordeaux thành một pháo đài phòng ngự bất khả xâm phạm như sở trường, mà tạo ra một Bordeaux tấn công giống như bao nỗ hiểm họa mà ông từng đối mặt khi còn xỏ giày ra sân. Từ cái hay của những đối thủ ngày xưa, ông đã biến thành cái hay của chính mình, và cũng là của Bordeaux ngày hôm nay.

Khi con thuyền bóng đá Pháp liên tục tròng trành dưới sự chèo lái của Raymond Domenech kể từ sau World Cup 2006, người ta đã không ít lần đề nghị đưa các thành viên của Thế hệ vàng vào băng ghế chỉ đạo. Hết Deschamps rồi đến Blanc được tiến cử, nhưng tất cả đều từ chối. Có lẽ, Blanc vẫn còn muốn đưa Bordeaux tiến xa hơn, mùa tới là ở đấu trường Champions League. Để rồi sau đó, ông sẽ tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Pháp sau World Cup 2010 ở Nam Phi, để bắt đầu hành trình chinh phục EURO 2012 ở Ba Lan và Ukraina?

Hồng La

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm