Bundesliga mùa 2011-2012: Chuyện của Mario Goetze

18/07/2011 11:05 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- 19 tuổi, Mario Goetze có cả một tương lai đầy hứa hẹn. Chỉ trong vòng một mùa giải, Goetze từ một tài năng vô danh đã trở thành một ngôi sao mới của bóng đá Đức, giành chức vô địch Bundesliga và có mặt ở “Die Mannschaft”. 

Tài không đợi tuổi   

Nếu chỉ nhìn vào thống kê đơn thuần: 33 trận đấu, 6 bàn thắng và 15 đường chuyền quyết định ở Bundesliga mùa giải vừa qua thì chưa thể nói hết được tài năng cũng như đóng góp của Goetze vào chiến tích giành lại Đĩa bạc của Dortmund sau 9 năm chờ đợi, dù các con số ấy cũng đã thật sự ấn tượng với một cầu thủ mới 18 tuổi. Trên thực tế, tiền vệ sinh ngày 3/6/1992 này đã ra mắt Bundesliga trong màu áo Dortmund ở mùa giải 2009-2010, khi anh mới 17 tuổi. Tuy nhiên, chỉ vào sân 5 lần từ băng ghế dự bị ở cuối trận, Goetze chưa thể hiện được nhiều. Đó dường như là cách mà huấn luyện viên Juergen Klopp chuẩn bị tâm lý cho cậu học trò nhỏ Goetze, người mà ông tin rằng sẽ tỏa sáng ở mùa giải tiếp theo.  Ông Klopp đã không hề sai lầm một chút nào khi đặt niềm tin vào Goetze, người được trao vị trí chính thức trong đội hình của Dortmund ở mùa giải 2010-2011. Nhờ được đào tạo bài bản, Goetze sớm hội tụ đầy đủ những phẩm chất mà một cầu thủ chuyên nghiệp cần phải có. Kỹ thuật cơ bản tốt, tốc độ di chuyển và xử lý bóng nhanh cùng nhãn quan chiến thuật nhạy bén, Goetze trở thành trái tim của hàng tiền vệ Dortmund.

Việc tỏa sáng ở câu lạc bộ đã đưa Goetze đến thẳng với đội tuyển quốc gia, nơi huấn luyện viên Joachim Loew luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho các cầu thủ trẻ. Lứa của Goetze, cùng với các đồng đội Kevin Grosskreutz và Sven Bender ở Dortmund hay André Schuerrle mới chuyển từ Mainz sang Leverkusen được xem là thế hệ thứ ba trong cuộc cách mạng trẻ hóa của đội tuyển Đức, được huấn luyện viên Juergen Klinsmann khởi xướng từ sau EURO 2004.

Mario Goetze- Ảnh Getty

Thành công nhanh chóng ở Dortmund, được khoác áo đội tuyển quốc gia và lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu nhưng Goetze vẫn giữ được đôi chân dưới mặt đất, bằng cách tiếp tục sống với bố mẹ. “Tôi không thấy lý do gì để ra ở riêng cả. Không có gì tốt hơn việc sống cùng gia đình, với bố mẹ và anh trai”, Goetze chia sẻ. Đó là suy nghĩ khác hẳn so với đại bộ phận thanh niên ở Đức, những người được làm lễ trưởng thành từ năm 14 tuổi và được pháp luật trao khá nhiều quyền cơ bản trước khi tách ra sống một cách độc lập lúc tròn 18 tuổi. Nổi tiếng và có tiền, nhưng Goetze cũng không phải là người tiêu hoang. Anh đã mua một chiếc Audi A5, nhưng vẫn tiếp tục trung thành với con Volkswagen Scirocco cũ kỹ từ lúc mới được phép lái xe.

Hướng về Champions League

Ngoài đời là vậy, nhưng trên sân cỏ, Goetze là một người luôn hướng đến những điều mới mẻ, luôn khao khát chinh phục mọi đỉnh cao. “Tôi thực sự háo hức với việc thi đấu ở Champions League”, Goetze nói về cơ hội tỏa sáng tại sân chơi đẳng cấp nhất châu Âu ở cấp độ câu lạc bộ vào mùa giải tới. Với tư cách là nhà vô địch Bundesliga, Dortmund đang gánh vác trên vai trọng trách tiếp tục giữ vững đà thăng tiến của giải đấu này trên bình diện châu lục, với mục tiêu tiếp theo là soán ngôi thứ hai của La Liga trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA sau khi vừa vượt qua Serie A để lên xếp thứ ba. Trước khi bước vào mùa giải 2011-2012, Bundesliga chỉ còn kém La Liga 3,393 điểm, một khoảng cách không quá lớn đến mức không thể san lấp. Dortmund cũng từng là nhà vô địch Champions League, ở mùa giải 1996-1997 cùng với huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld, và kỳ vọng vinh quang của đội bóng vàng - đen ở mùa giải tới được đặt nhiều vào những tài năng trẻ như Goetze.

Nhưng Champions League vẫn bị xem là mục tiêu quá tầm của Dortmund vào thời điểm hiện tại, trong khi sân chơi Bundesliga lại dễ chịu hơn. Cuộc chiến bảo vệ danh hiệu vô địch của Dortmund sẽ trở nên chông gai hơn khi Bayern đầu tư ồ ạt vào thị trường chuyển nhượng, với hơn 40 triệu euro tăng cường lực lượng, gấp 4 lần Dortmund và bằng một nửa so với số tiền mua cầu thủ của 17 đội còn lại ở Bundesliga cộng lại. Trong con mắt của Goetze, Bayern tuy đáng ngại vì có một đội hình với nhiều cầu thủ xuất sắc, nhưng không phải lúc nào tiền cũng mua được thành công. “Hàng năm, Chelsea đều chi ra rất nhiều tiền, nhưng điều đó không mang lại vinh quang một cách đều đặn. Mùa giải vừa qua cho thấy chúng tôi cũng biết chơi bóng”, Goetze lấy một ví dụ để bác bỏ cơ hội giành lại Đĩa bạc của Bayern và khẳng định khả năng giữ ngai vàng của Dortmund.

Tài năng được tâng bốc lên tận mây xanh nhưng vẫn luôn biết mình là ai cộng thêm sự tự tin cần thiết ở một cầu thủ trẻ, Goetze sẽ là thủ lĩnh của Dortmund ở mùa giải tới, đặc biệt khi ngôi sao Nuri Sahin đã chuyển sang Real Madrid. Dortmund có thành công hay không, một phần không nhỏ quyết định nằm ở chính Goetze.

Hà Minh Chi

Mario Goetze

+ Sinh ngày 03/06/1992

+ Chiều cao 1m76

+ Cân nặng 64 kg

+ Bundesliga: Đá 38 trận, Ghi 6 bàn, Kiến tạo 11 bàn

+ Đội tuyển Đức: Ra mắt 11/2010, Đá 4 trận, Chưa ghi bàn

Dortmund đón nhận thất bại

Không có Goetze, Dortmund đã thất bại 1-2 trước Polonia Warschau trong trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, diễn ra đúng 1 tuần trước trận tranh Siêu cúp Đức với láng giềng Schalke. Huấn luyện viên Juergen Klopp sử dụng gần như 2 đội hình khác nhau cho 2 hiệp, chỉ có các tiền vệ Ilkay Guendogan và Damien Le Tallec là đá đủ trận. Mohamed Zidan mở tỷ số đầu hiệp hai, nhưng Dortmund lại bị lội ngược dòng sau đó. Trận đấu này đánh dấu sự trở lại của Shinji Kagawa, cầu thủ người Nhật Bản từng vắng mặt nguyên cả mùa giải trước vì chấn thương ở ASIAN Cup 2011 hồi tháng Giêng. Cũng ở lượt giao hữu diễn ra hôm qua, Nuremberg thắng Ajax 2-0, Stuttgart hòa Ludogorez 0-0 và Gladbach hòa Porto cũng với tỷ số 0-0.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm