Tròn 40 năm scandal mua độ lớn nhất lịch sử Bundesliga (Kỳ I)

10/06/2011 11:40 GMT+7 Google News

* Kỳ I: Từ cuộn băng trong bữa tiệc sinh nhật

(TT&VH) - Tròn 40 năm sau ngày Scandal dàn xếp tỉ số ở Bundesliga năm 1971 bị phanh phui, tờ Bild cho chạy một loạt phóng sự tư liệu về những điều chưa được tiết lộ đằng sau vụ bê bối được đánh giá là kinh khủng nhất trong lịch sử Bundesliga.

Fischer, một huyền thoại của bóng đá Đức, từng dính chàm cách đây 40 năm - Ảnh Getty

Ngày 5/6/1971, giải vô địch Đức kết thúc với 2 suất xuống hạng thuộc về Kickers Offenbach và Rot-Weiss Essen. Đúng một ngày sau, không rõ do cay cú về việc đội nhà rớt hạng hay đã uống quá nhiều trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 50 của mình, Horst-Gregorio Canellas, chủ tịch của Kickers Offenbach, đã bất ngờ phát đoạn băng ghi âm việc nhiều cầu thủ thừa nhận bán độ, cho các lãnh đạo của LĐBĐ Đức (DFB) và một vài nhà báo nghe ngay trong buổi tiệc ấy. Một ủy ban thanh tra nhanh chóng được thành lập và sau đấy ít lâu, đã phanh phui được 9 trận đấu bị dàn xếp tỷ số với sự tham gia của 52 cầu thủ của 6 CLB, 6 quan chức của 3 CLB và 2 HLV của 2 đội bóng.

Theo kết quả điều tra được công bố, hai đội đang đứng bên bờ vực xuống hạng Rot-Weiss Oberhausen và Arminia Bielefeld đã mua chuộc nhiều quan chức, cầu thủ của các đội khác để dàn xếp tỷ số nhằm giành quyền ở lại Bundesliga. Ngày 17/4/1971, Bielefeld đã mua được Schalke, đội lúc đó đang ở nhóm trên, chắc chắn đã an toàn, với giá 40.000 mark để giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân khách. Đây là trận duy nhất Schalke bán độ nhưng gần như tất cả cầu thủ của đội này đều bị treo giò, thậm chí nhiều người bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

Trong số những cầu thủ Schalke dính chàm, người nổi tiếng nhất là Klaus Fischer, chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của “Royal Blues” và chỉ xếp sau huyền thoại Gerd Mueller trong ngôi đền của những kẻ dội bom số một trong lịch sử Bundesliga. Trong trận đấu đó, Fischer đã thi đấu rất vật vờ, bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khiến các CĐV của Schalke đều phải ngỡ ngàng. Việc làm, theo Fischer nói là “sai lầm lớn nhất của đời tôi”, đã khiến chân sút này ban đầu bị cấm thi đấu vĩnh viễn, nhưng sau đó được giảm xuống còn một năm.

Nhà báo Joerg F. Huels của tờ Bild, người đã chứng kiến trận đấu dối trá ấy, nhớ lại: “Không bao giờ tôi nghĩ rằng Bielefed lại có cơ hội trước Schalke hôm ấy. Các khán giả cũng không thể ngờ được. Schalke đã bắt đầu trận đấu với sự vượt trội hoàn toàn. Tuyển thủ Stan Libuda của họ thậm chí còn chọc tức đối phương bằng cách lừa bóng qua hậu vệ Bielefeld, rồi chờ anh ta quay lại, và rê qua một lần nữa như trêu ngươi một tên ngốc. Chỉ trong khoảng 20 phút đầu, bóng đã tìm đến xà ngang khung thành của Luetkebohmert ít nhất một lần. Các CĐV Schalke thì rú lên đầy phấn khích sau mỗi lần đội nhà hãm thành”.

“Nhưng trong giờ nghỉ giữa hiệp hai, tôi đã chứng kiến chân sút Fisher ngoài hành lang, đang trao đổi đầy ẩn ý với một đồng nghiệp của tôi ở Kicker: “Các cầu thủ đã quá mệt rồi, đây là lúc cả đội phải nghỉ ngơi”. Và hiệp hai, Schalke “nghỉ ngơi” thật! Thủ môn Dieter Burdenski, người đã nhàn rỗi đứng hóng mát cả hiệp một, bỗng trở thành người xuất sắc nhất bên phía Schalke trong hiệp hai, với ít nhất ba pha cứu thua mười mươi từ tiền đạo Roggensack, nhưng đến phút 83, thì Burdenski chịu thủng lưới, sau một pha dứt điểm thông minh của Roggensack.

Trong vụ scandal này, DFB đã quyết định giữ nguyên kết quả của cả 9 trận được dàn xếp, không đánh tụt hạng bất kỳ đội nào tham gia vào các liên minh ma quỷ mà chỉ xử phạt từng cá nhân. Cuối cùng, Oberhausen và Bielefeld vẫn thoát hiểm an toàn, 2 suất xuống hạng thuộc về Offenbach và Rot-Weiss Essen. Do quá cay cú vì đội nhà trở thành nạn nhân của một trò sắp đặt bẩn thỉu, Chủ tịch Canellas của đội Offenbach đã quyết định tiết lộ mọi chuyện, bằng cách bật một cuốn băng ghi âm tiết lộ việc các cầu thủ thừa nhận hành vi bán độ.

40 năm đã trôi qua kể từ sau vụ scandal này nhưng tính thời sự của nó thì vẫn còn nguyên, nhất là sau vụ trọng tài Robert Hoyzer bị một nhóm mafia Croatia mua chuộc để dàn xếp tỷ số hồi năm 2005. Rất may, đấy chỉ là một tội lỗi của cá nhân chứ không diễn ra ở quy mô lớn, với sự tham gia của 60 người như scandal năm 1971.

Trần Khánh An (theo Bild)

9

Theo kết quả điều tra, có 9 trận đấu bị dàn xếp tỷ số. Trong đó Cologne đóng vai trò khá quan trọng khi tham gia vào 3 trận, thả Oberhausen nhưng đá hết sức để nhấn chìm Offenbach và Essen.

60

Tổng cộng, đã có 60 người phải nhận án phạt trong vụ scandal dàn xếp tỷ số năm 1971, gồm 52 cầu thủ, 2 HLV và 6 quan chức của các đội bóng.

40.000

40.000 mark là số tiền Bielefeld bỏ ra để mua Schalke, khiến gần như tất cả cầu thủ của đội này bị treo giò, thậm chí, chân sút xuất chúng Klaus Fischer suýt bị cấm thi đấu vĩnh viễn.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm