Julian Draxler: Tài không đợi tuổi

23/05/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Bằng một pha khống chế bóng hết sức đẳng cấp, loại 2 hậu vệ của Duisburg trước khi tung ra cú vô-lê từ bên ngoài vòng cấm khiến thủ môn đối phương không kịp trở tay, Julian Draxler đã mở màn cho chiến thắng 5-0 của Schalke trong trận chung kết Cúp quốc gia một cách không thể ấn tượng hơn. Màn trình diễn mới nhất của Draxler khiến huấn luyện viên Joachim Loew của đội tuyển Đức cũng phải trầm trồ thán phục và ông đã lên kế hoạch đưa tài năng trẻ của Schalke vào “Die Mannschaft” trong tương lai gần.

Julian Draxler- Ảnh Getty

Sinh ngày 20/9/1993, Draxler là cầu thủ trẻ thứ tư xuất hiện ở Bundesliga khi được huấn luyện viên Felix Magath tung vào sân ở trận đấu mở màn giai đoạn lượt về mùa giải 2010-2011 với Hamburg. Vài ngày sau, anh trở thành cầu thủ trẻ thứ hai đá chính một trận đấu ở Bundesliga khi Schalke gặp Hannover, sau Nurin Sahin của Dortmund. Một tuần tươi đẹp của Draxler chưa dừng lại ở đó, khi anh ghi được bàn thắng đầu tiên cho Schalke ở trận tứ kết Cúp quốc gia với Nuremberg.

Nhờ bàn thắng này của Draxler, Schalke đã giành chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ và mở ra con đường dẫn đến vinh quang tại sân Olympic ở Berlin. Ở mặt trận Bundesliga, Draxler cũng đã lập công trong trận thắng St. Pauli 2-0, trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Ralf Rangnick ở Schalke sau khi ông được bổ nhiệm thay đồng nghiệp Felix Magath. Tại Champions League, Draxler góp mặt trong cả 6 trận đấu tại vòng loại trực tiếp của Schalke, gặp Valencia, Inter và Man United, nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Có một chi tiết khá thú vị xung quanh sự xuất hiện của Draxler ở mùa giải này, là những phàn nàn của huấn luyện viên Magath về việc sử dụng anh sao cho phù hợp với luật Lao động tại Đức. Draxler chưa đủ 18 tuổi, và anh vẫn được xem là “trẻ em” nên không được “làm thêm” sau 23h hàng ngày. Ở những trận đấu kết thúc muộn hơn 23h, huấn luyện viên Magath đành phải ngậm ngùi rút Draxler ra sân khi “quota” lao động của anh đã hết. Điều đó khiến nhà cầm quân này không hài lòng chút nào, nhưng ông không thể làm khác được.

Hiện tại, Draxler đang khoác áo đội tuyển U-18 của Đức và với một huấn luyện viên yêu thích công việc trẻ hóa đội hình như ông Loew, cơ hội để anh khoác áo “Die Mannschaft” là không nhỏ. Trong những năm qua, Bundesliga đã liên tục giới thiệu những ngôi sao trẻ đầy triển vọng và Draxler là gương mặt “tài không đợi tuổi” mới nhất của bóng đá Đức. 

Hà Minh Chi



 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm