Dortmund hóa đội tuyển Đức: Chưa phải lúc!

09/05/2011 07:29 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Cuối tuần)- Huấn luyện viên Joachim Loew đã có câu trả lời rõ ràng cho những đồn đoán rằng ông sẽ trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ của Dortmund khi lên danh sách triệu tập nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu giữa Đức và Uruguay tại Sinsheim vào ngày 28/5 tới.

Việc xây dựng đội tuyển Đức dựa trên nòng cốt là những cầu thủ của Dortmund hãy còn khá xa vời”, ông Loew nói với phóng viên hãng tin AFP. Lâu nay, “Die Mannschaft” vẫn được biết đến như là một “FC Bayern mở rộng”.

HLV Loew muốn các cầu thủ Dortmund tiến xa hơn nữa- Ảnh Getty

Việc sử dụng nhiều cầu thủ của một câu lạc bộ có những thuận lợi nhất định, nhưng nhìn chung nòng cốt của đội tuyển quốc gia là những người đã gắn bó với nhau rất lâu, và tất cả đều hiểu rõ nhau”, chiến lược gia của đội tuyển Đức nói tiếp.

Trong thành công của Dortmund ở mùa giải này, vai trò của những cầu thủ trẻ là rất đáng kể. Mario Goetze (18 tuổi), Mats Hummels, Sven Bender, Keven Grosskreutz (đều 22) hay Marcel Schmelzer đã trở thành những ngôi sao mới của bóng đá Đức và trong vòng một năm trở lại đây, họ cũng đã có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Đức. “Các cầu thủ đã được đào tạo rất bài bản ở Dortmund, cả trên lý thuyết lẫn thực tiễn, và có tiềm năng phát triển rất lớn, nhưng điều quan trọng vào lúc này là họ cần tích lũy kinh nghiệm tại Champions League”, huấn luyện viên Loew nhận xét về những tài năng đang lên của Dortmund.

Ông Loew muốn các cầu thủ này tiếp tục tiến xa hơn nữa trong màu áo câu lạc bộ trước khi trở thành sự lựa chọn hàng đầu ở đội tuyển quốc gia, tại EURO 2012 cũng như World Cup 2014. Ở vòng loại EURO 2012, Đức đang dẫn đầu bảng A với thành tích 5 trận toàn thắng và sẽ lần lượt làm khách của Áo vào ngày 3/6 tại Vienna và Azerbaijan vào ngày 7/6 tại Baku.

Đ.H

Xuống tóc mừng chức vô địch

Giữ lời hứa từ trước, rằng sẽ cạo trọc đầu nếu Dortmund đoạt chức vô địch Bundesliga mùa này, tiền vệ Kevin Grosskreutz đã nhờ đồng đội Felipe Santana “húi cua” ngay sau trận thắng Nuremberg 2-0 ở vòng 32. Trong niềm vui chiến thắng, cộng thêm sự cổ vũ của các đồng đội và khán giả tại sân Signal Iduna Park, Santana đã cầm tông-đơ máy “xuống tóc” giúp Grosskreutz. Vết cạo nửa đầu có phần nham nhở khiến các cầu thủ Dortmund được dịp cười vỡ bụng. Sau đó, Grosskreutz phải nhờ đến “thợ cạo xịn” hoàn thiện nốt tác phẩm dang dở mà Santana đã để lại trên đầu anh. Từ một cầu thủ tóc dài như con gái, giờ đây Grosskreutz là một kẻ trọc đầu!



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm