Uli Hoeness là ai?

22/04/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Đức

* Con trai của gã đồ tể!

(TT&VH)- Sinh ngày 05/01/1952 tại Ulm, một thành phố thuộc Tây Đức trước đây, Uli Hoeness là con trai của một gã... đồ tể. Hiện tại, ông cùng các thành viên gia đình, trong đó có cậu em trai Dieter Hoeness - Giám đốc điều hành của Wolfsburg, đồng sở hữu một nhà máy sản xuất xúc xích có trụ sở tại Nuremberg.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Ulm 1846, Hoeness chuyển sang khoác áo Bayern khi mới 18 tuổi và gắn bó gần như trọn vẹn với đội bóng này suốt cả sự nghiệp. Năm 1975, Hoeness dính chấn thương đầu gối rất nặng trong trận chung kết Cúp C1 mà Bayern đã thắng Leeds 2-0 tại Paris, Pháp. Sự nghiệp của Hoeness lụi tàn từ đó, đến cuối năm 1978 ông được Bayern cho Nuremberg mượn trong một thời gian ngắn trước khi quyết định treo giày.

Hoeness chuyển sang khoác áo Bayern khi mới 18 tuổi- Ảnh Getty

Dù chỉ có khoảng 6 năm thực sự chơi bóng ở phong độ đỉnh cao nhưng tiền vệ tấn công Hoeness cũng đã kịp mang về cho Bayern 3 Đĩa bạc Bundesliga, 3 chức vô địch Champions League, 1 Cúp quốc gia và 1 Cúp Liên lục địa; cùng đội tuyển Đức đăng quang tại EURO 1972 cũng như World Cup 1974. Đó quả là thành tích đáng mơ ước đối với bất kỳ một cầu thủ nào.

Nối tiếp sự nghiệp rực rỡ nhưng chóng tàn, Hoeness lại thành công trên cương vị của một nhà quản lý. Với xấp xỉ 30 danh hiệu lớn giành được trong vòng 30 năm, trong đó có cả chức vô địch Champions League, Cúp Liên lục địa, 15 Đĩa bạc Bundesliga và 7 Cúp quốc gia, Bayern thực sự trở thành đội bóng số một nước Đức dưới “kỷ nguyên Hoeness”.

Vậy mà, vì một tai nạn máy bay năm 1982, Bayern đã suýt mất đi một nhà quản lý đại tài. Một chiếc máy bay hạng nhẹ đã rơi trong rừng khiến 3 người chết, nhưng Hoeness chỉ bị thương nhẹ và bất tỉnh. Một nhân viên bảo vệ rừng đã phát hiện ra Hoeness, khi đó đang lang thang, mất phương hướng và hoảng sợ. Người bảo vệ rừng đó kể lại rằng Hoeness chỉ biết lẩm bẩm “Tôi cảm thấy lạnh quá”.

Hoeness không nhớ gì về vụ tai nạn này và ông nói rằng, chính sự sống sót kỳ diệu ấy đã làm thay đổi cuộc sống của ông, giúp ông trở nên dễ động lòng trắc ẩn hơn. Về sau, ông thường xuyên giúp đỡ những cầu thủ của Bayern vào các thời điểm khó khăn, trong đó có huyền thoại Gerd Mueller.

Tháng 11/2009, Hoeness đã tiếp quản ghế chủ tịch Bayern từ một huyền thoại khác, Franz Beckenbauer. Trong năm đầu tiên trên cương vị mới, Hoeness đã mang về cho Bayern chức vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia và á quân Champions League.

P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm