Bayern sa thải Van Gaal: Để cứu suất dự Champions League

12/04/2011 11:56 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Bayern đã chơi ngày một sa sút và đang đối mặt với nguy cơ không được dự Champions League mùa tới, nên HLV Louis van Gaal ra đi là điều tất yếu. Nhưng liệu nhà cầm quân vô danh Andries Jonker có trục vớt con thuyền đắm Bayern thành công hay không là một dấu hỏi lớn.

Sa thải là tất yếu

Bayern đã sa thải Van Gaal-Ảnh Getty

Chỉ ít giờ sau khi bị Nuremberg cầm hòa, ban lãnh đạo Bayern đã quyết định sa thải HLV Louis van Gaal và đưa trợ lý Andries Jonker lên nắm quyền. Đây là một quyết định không bất ngờ bởi một tháng trước, “Hùm xám” chấp nhận để chiến lược gia người Hà Lan ở lại đến hết mùa do muốn tận dụng kinh nghiệm của HLV này ở Champions League. Nhưng rốt cuộc Bayern vẫn bị loại ở đấu trường châu Âu và tệ hơn, thi đấu ngày một kém cỏi ở Bundesliga. Sau vòng 29, “Hùm xám” đã đánh rơi vị trí thứ 3 vào tay Hannover và với phong độ thất thường như lúc này, họ có nguy cơ không được dự Champions League mùa tới.

Để tránh rơi vào thảm họa này, Bayern đã quyết định sa thải Van Gaal và đưa Jonker lên thay trước khi quá muộn. Khoảng cách giữa “Hùm xám” với Hannover chỉ là một điểm và Bundesliga còn tới 4 vòng nên vẫn còn cơ hội để đội chủ sân Allianz đòi lại vị trí thứ 3. Trong lịch sử, Bayern đã hai lần thay tướng ở cuối mùa giải và đều gặt hái được thành công. Cuối mùa 1994-1995, Franz Beckenbauer lên thay Otto Rehhagel, giúp “Hùm xám” vô địch cúp UEFA. Hai năm trước, khi Bayern cũng ở trong hoàn cảnh như hiện giờ, Jupp Heynckes đã đến sân Allianz trục vớt thành công con tàu đắm của Juergen Klinsmann, giúp đội bóng cập bến Champions League thành công.

Jonker sẽ thành công?

Không phải nghi ngờ gì về thất bại toàn diện của Van Gaal ở Bayern thời điểm này. Tuy nhiên, liệu người đóng thế Jonker có thành công hay không lại là một dấu hỏi lớn. So với Beckenbauer và Heynckes, Jonker thua xa về mọi mặt. Hai người trước khi tiếp quản Bayern đều là những HLV giàu kinh nghiệm và từng gặt hái vô số danh hiệu, kể cả ở những giải đấu cực kỳ khốc liệt như World Cup hay Champions League. Trong khi đó, Jonker mới chỉ làm trợ lý cho Van Gaal ở Barcelona, Bayern hay dẫn dắt những đội vô danh ở giải Hà Lan như Volendam hay Willem II Tilburg.

Ở Bundesliga mùa này, chỉ có Schalke là đội ngay lập tức thành công sau khi thay tướng. Điểm cần lưu ý là tân HLV của “Royal Blues”, Ralf Rangnick, cũng là một người rất giàu kinh nghiệm. Những đội bóng cử trợ lý lên nắm quyền như Stuttgart hay Wolfsburg đều thất bại và tiếp tục phải thay tướng thêm lần nữa. Chắc hẳn ban lãnh đạo Bayern cũng hiểu rõ điều này nhưng do đã trót tuyên bố rầm rộ Jupp Heynckes sẽ là HLV mùa tới, nên lúc này, họ không thể mời được chiến lược gia danh tiếng nào đóng thế 5 trận còn lại. Về điểm này, một lần nữa ban lãnh đạo Bayern lại cho thấy họ thường quyết định khá vội vàng, không chuẩn bị kỹ càng các phương án thay thế.

Jonker còn phải đối mặt với một khó khăn nữa là những đối thủ của Bayern trong thời gian tới hoặc rất khó nhằn hoặc đều còn mục tiêu. Leverkusen và Schalke đều đang chơi rất ổn định và luôn coi “Hùm xám” là đối thủ không đội trời chung. Stuttgart, Frankfurt hay St. Pauli tuy yếu hơn, nhưng đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng nên chắc chắn sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất. Nếu Jonker cũng không thể đưa đội bóng đến với vị trí dự Champions League mùa sau, đó cũng không phải điều quá bất ngờ!

1 Trong số 18 HLV từng dẫn dắt Bayern (tính cả HLV tạm quyền Jonker), có 10 người Đức, 2 người Nam Tư, 2 người Hungary, 2 người Hà Lan, 1 người Italia và 1 người Đan Mạch. Louis van Gaal là thuyền trưởng người Hà Lan đầu tiên của “Hùm xám”.

2 Trong 648 ngày dẫn dắt Bayern, Van Gaal đã giúp đội nhà giành được 2 chức vô địch, 1 Bundesliga và 1 cúp Quốc gia. Xét về số lượng, bằng thành tích của Branko Zebec (1968-1970), Jupp Heynckes (1987-1991) và Giovanni Trapattoni (1996-1998).

3 Jonker là HLV tạm quyền thứ 3 trong lịch sử Bayern. Hai người trước là Franz Beckenbauer (dẫn dắt 175 ngày cuối mùa 1995-1996) và Heynckes (45 ngày cuối mùa 2008-2009).

Robben nghỉ 2 trận

Sau trận đấu với Nuremberg, Arjen Robben đã có những lời nói không hay với trọng tài Knut Kircher nên đã phải nhận ngay thẻ đỏ trực tiếp. Sau trận đấu, Robben đã xin lỗi trọng tài cũng như các đồng đội và người hâm mộ ở Bayern nhưng cũng không thoát khỏi án phạt treo 2 trận của LĐBĐ Đức. “Hùm xám” cho biết sẽ chấp nhận án phạt này chứ không đòi giảm án. Ngoài trường hợp của Robben, vòng 29 còn chứng kiến 3 thẻ đỏ nữa, trong khi 28 vòng trước chỉ có vỏn vẹn 26 thẻ đỏ.

Kết quả vòng 29

Hamburg - Dortmund 1-1

Hannover - Mainz 2-0

Nuremberg - Bayern 1-1

Freiburg - Hoffenheim 3-2

Schalke - Wolfsburg 1-0

Frankfurt - Bremen 1-1

Stuttgart - Lautern 2-4

Gladbach - Cologne 5-1

Leverkusen - St. Pauli 2-1

Lịch thi đấu vòng 30

Thứ Bảy, ngày 16/04/2011 01h30 Mainz - Gladbach (3-2)* 20h30 Cologne - Stuttgart (1-0) Hamburg - Hannover (2-3) Lautern - Nuremberg (3-1) Hoffenheim - Frankfurt (4-0) Wolfsburg - St. Pauli (1-1) 23h30 Bremen - Schalke 04 (0-4) Chủ nhật, ngày 17/04/2011 20h30 Bayern - Leverkusen (1-1) 22h30 Dortmund - Freiburg (2-1)

*Trong ngoặc là kết quả lượt đi

Chân sút hàng đầu

20 bàn: Demba Cisse (Freiburg).

19 bàn: Mario Gomez (Bayern).

16 bàn: Theofanis Gekas (Frankfurt).

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm