Bundesliga vòng 22: Có “Robbery”, có chiến thắng!

13/02/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Với sự trở lại của bộ đôi Arjen Robben và Franck Ribery, Bayern đã trình diễn một bộ mặt rất ấn tượng, trái ngược hẳn cách chơi nhợt nhạt trong trận thua Cologne ở tuần trước. Hơn chục ngày nữa, “Hùm xám” sẽ tiếp Inter tại Allianz nên đây có thể coi như một bước chạy đà hoàn hảo.

Trận đấu với Hoffenheim tối qua mới là lần đầu tiên cặp “Robbery” thi đấu với nhau trong mùa giải năm nay. Không phụ sự chờ đợi của người hâm mộ cũng như ban huấn luyện của Bayern, cặp song sát này đã tung hứng với nhau ăn ý, giúp đội nhà dễ dàng giành thắng lợi. Ngay ở phút thứ 2, Ribery đã phối hợp cùng Robben, tạo điều kiện để Mario Gomez ghi bàn mở tỷ số. Đây đã là bàn thắng thứ 17 tại Bundesliga của chân sút gốc Tây Ban Nha này. Chỉ 13 phút sau, Ribery lại góp công vào bàn thứ 2 khi chuyền bóng cho Thomas Mueller nổ súng.

Sang hiệp 2, với hai bàn làm lưng vốn nên Bayern không còn tấn công ồ ạt như hiệp 1. Tuy nhiên, với sự có mặt của Robben trên sân, “Hùm xám” vẫn dễ dàng ghi tiếp thêm 2 bàn nữa chứ không để Hoffenheim chọc thủng lưới tới 3 lần như Cologne đã làm hồi tuần trước. Phút 63, ngôi sao người Hà Lan đi bóng từ cánh phải rồi ngoặt vào trung lộ, tung ra một pha dứt điểm sệt vào góc phải. Khi trận đấu chỉ còn 9 phút, nhận bóng từ Ribery, Robben sút bóng kỹ thuật vào góc cao bên trái, ấn định tỷ số 4-0.

Robben trở lại, và lập một cú đúp- Ảnh Getty
Kể từ đầu mùa, Robben mới thi đấu 4 trận cho Bayern nhưng cầu thủ này đã kịp ghi tới 4 bàn thắng và góp 1 pha kiến tạo. Có thể nói, dù HLV Van Gaal đang cố xây dựng cho “Hùm xám” một lối chơi tập thể với những pha phối hợp nhuần nhuyễn nhưng không thể phủ nhận rằng Robben chính là linh hồn trong lối chơi ấy. Tiền vệ người Hà Lan không chỉ kết nối các mắt xích lại với nhau mà còn đóng luôn vai dứt điểm. Hơn chục ngày nữa, Bayern sẽ tiếp Inter tại đấu trường Champions League nên với việc “Robbery”, đặc biệt là ngôi sao người Hà Lan, tỏa sáng rực rỡ, hẳn HLV Van Gaal đang rất tự tin cho lần tái đấu với đội bóng Italia.

Tuy nhiên, 3 điểm có được từ trận chưa thể giúp đoàn quân của chiến lược gia người Hà Lan chiếm được ngôi nhì bởi Leverkusen cũng có trận thắng thuyết phục 3-0 trên sân của Frankfurt. Trong trận đấu này, hàng tiền vệ của Leverkusen tiếp tục chơi vô cùng ấn tượng khi ghi cả 3 bàn thắng. Phút thứ 9, tuyển thủ Đức Simon Rolfes mở tỷ số cho Leverkusen. 23 phút sau, tiền vệ người Brazil Renato Augusto nâng tỷ số lên 2-0. Khi trận đấu còn 5 phút, Hanno Balitsch, vào sân thay Sidney Sam ở hiệp 2, ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho đoàn quân của HLV Jupp Heynckes.

Trái ngược với phong độ tuyệt vời của Bayern và Leverkusen, hai nhà cựu vô địch, Stuttgart và Wolfsburg, tiếp tục thể hiện một bộ mặt vô cùng nhợt nhạt. “Bầy sói” thay tướng nhưng chưa đổi được vận, để Hamburg đánh bại ngay trên sân nhà. Trong khi đó, “Thiên nga” còn kém cỏi hơn khi để Nuremberg đè bẹp tới 1-4 ngay tại thánh địa Mercedes Benz. Như vậy, Stuttgart vẫn chưa thoát khỏi nhóm xuống hạng, có nguy cơ trở thành một Hertha Berlin thứ hai.

Trần Khánh An

Kết quả cụ thể

Bayern - Hoffenheim 4-0

Frankfurt - Leverkusen 0-3

Schalke - Freiburg 1-0

St. Pauli - Gladbach 3-1

Stuttgart - Nuremberg 1-4

Wolfsburg - Hamburg 0-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm