Schalke thảm bại ở Kaiserslautern: Thảm họa mang tên “cặp trung vệ”

29/11/2010 11:08 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Không biết Felix Magath đã nghĩ gì khi quyết định bán trung vệ Heiko Westermann cho Hamburg hồi mùa Hè vừa qua. Giờ thì có lẽ ông đang hối hận khi chứng kiến màn trình diễn mang tính thảm họa của bộ đôi Benedikt Hoewedes và Christoph Metzelder trước khung thành thủ môn Manuel Neuer.

Có chứng kiến trận Kaiserslautern - Schalke thì mới thấu hiểu hết nổi khổ tâm của thủ môn Manuel Neuer khi anh phải vào lưới nhặt bóng tới năm lần. Đội trưởng của Schalke dường như hoàn toàn bất lực khi phải đối mặt với những tình huống dứt điểm nguy hiểm của các cầu thủ Kaiserslautern tư thế không người kèm. Nếu Neuer không phản xạ xuất sắc, số bàn thua mà Schalke hứng chịu ở sân Fritz Walter có thể chưa dừng lại ở con số năm. Tất cả bắt nguồn từ bộ đôi trung vệ một trẻ một già Hoewedes và Metzelder, những người từng được Magath kỳ vọng sẽ dựng nên tấm lá chắn thép trước khung thành của Neuer. Không ít người đã bất ngờ, và nghi ngờ, khi Magath đưa Metzelder, một món hàng thải của Real Madrid và đã bị chấn thương hành hạ suốt thời gian dài vừa qua.

Metzelder (phải) không thể ngăn Lakic ghi bàn cho Kaiserslautern, Ảnh Getty

Thiếu nhạy cảm vị trí, xoay trở kém và bọc lót cho nhau không tốt, Hoewedes và Metzelder đã để cho các cầu thủ tấn công của Kaiserslautern, đặc biệt là chân sút Srdjan Lakic, mặc sức tung hoành. Trong những tình huống dàn xếp chống phạt góc, Hoewedes và Metzelder dường như mất hút để Lakic và Martin Amedick dễ dàng hạ gục Neuer bằng các pha đánh đầu cận thành sau những cú chuyền bóng của Christian Tiffert (trận này đóng góp tới ba đường chuyền quyết định). Còn khi chống phản công, việc Hoewdes đứng dàn hàng ngang với khoảng cách thiếu hợp lý khiến các tiền vệ của Kaiserslautern dễ dàng chuyền bóng chọc khe vào khoảng giữa hai trung vệ của Schalke, đưa các đồng đội vào thế đối mặt với thủ môn Neuer.

Mùa trước, hàng thủ vững chắc là một trong những yếu tố giúp Schalke giành vị trí á quân Bundesliga. Đội bóng của Magath trở nên quen thuộc với những chiến thắng 1-0 hay 2-1, và cả mùa giải chỉ để thủng lưới 31 lần, bằng số bàn thua với đội vô địch khi Bayern. Nhưng chỉ sau 14 vòng đấu ở mùa giải này, thủ môn Neuer đã phải vào lưới nhặt bóng tới 24 lần. Cứ với đà này thì nhiều khả năng khi kết thúc giai đoạn lượt đi, Schalke sẽ đuổi kịp số bàn thua của mình ở cả mùa giải trước. Thật khó có thể trách Neuer khi mà anh không nhận được sự bọc lót, che chắn tốt từ các đồng đội. Một thủ môn có giỏi đến mấy thì cũng khó mà tránh được việc để thủng lưới khi phải thường xuyên đối mặt với tiền đạo đối phương qua mỗi trận đấu.

Với 19 bàn, hàng công của Schalke với tiền vệ tổ chức Jose Jurado và cặp tiền đạo Raul Gonzalez - Klaas-Jan Huntelaar hoạt động không đến nỗi nào nhưng với 24 lần để thủng lưới thì rõ ràng hàng thủ của đội bóng này đã ở mức báo động đỏ. Chừng nào còn để lọt lưới đều như vắt chanh thì chừng đó, con đường vươn lên của Schalke còn hết sức xa vời.

CĐV phản đối Magath

Nhưng tiếng la ó “Magath biến đi” hay “Chúng tôi chịu đựng đủ lắm rồi” đã vang lên ở một góc khán đài sân Fritz Walter kể từ khi Schalke bị Kaiserslautern ghi bàn thứ ba trong trận thua 0-5 vừa qua. Dường như sự kiên nhẫn dành cho Magath đã đến giới hạn và những người yêu mến Schalke không còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Đây là lần đầu tiên Magath bị xua đuổi một cách công khai và đồng thanh, sau khi một nhóm cổ động viên và năm cầu thủ Schalke từng mặc áo có dòng chữ phản đối huấn luyện viên này trong trận đấu ra quân hồi đầu mùa giải.


Đ.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm