21h30 ngày 28/11, Bremen - St. Pauli: Đại khủng hoảng

28/11/2010 12:14 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Chưa đầy một tháng sau khi đánh mất cơ hội bảo vệ danh hiệu á quân ở Cúp quốc gia Đức, cuộc phiêu lưu của Bremen ở đấu trường châu Âu cũng sớm chấm dứt khi đội bóng của huấn luyện viên Thomas Schaaf đã chắc chắn xếp đội sổ dù vòng bảng Champions League vẫn còn một lượt trận chưa đấu, nghĩa là không thể giành được tấm vé vớt xuống đá ở Europa League.

Chưa dừng lại ở đó, tại mặt trận duy nhất còn tham chiến là Bundesliga, Bremen cũng đang để lại những tiếng thở dài đầy thất vọng. Sau 13 vòng đấu, thầy trò Schaaf đang phải chôn chân ở vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 15 điểm. Trong khi hàng công không còn khởi sắc như những mùa trước thì hàng thủ của Bremen lại đáng thương hại với 31 bàn thua, nhiều thứ hai chỉ sau mỗi Gladbach, đội để lọt lưới tới 36 lần.


Bremen (áo xanh) cần phải tập trung vào trận chiến ở Bundesliga- Ảnh Getty
Cuộc khủng hoảng tồi tệ hiện tại của Bremen bắt nguồn từ nhiều yếu tố, nhưng lực lực có lẽ là vấn đề then chốt. Mesut Oezil đã theo tiếng gọi của Real Madrid trong mùa Hè, rồi chấn thương lại cướp đi của Bremen quá nhiều trụ cột, khiến Schaaf luôn phải vắt óc suy nghĩ về đội hình xuất phát qua từng trận đấu. Naldo là trung vệ số một của Bremen trong ba năm qua, nhưng cầu thủ phòng ngự người Brazil này chưa thi đấu một trận nào kể từ đầu mùa và vừa bị tái phát chấn thương trên sân tập khi đang chuẩn bị cho việc tái xuất sân cỏ. Thủ môn Tim Wiese cũng sử dụng một thời gian khá dài trong bệnh viện còn tiền đạo Claudio Pizarro đã hai lần phải nghỉ thi đấu trong mùa giải này. Mọi điều xui xẻo dường như trút hết cả vào đầu Bremen tội nghiệp, khiến thầy trò Schaaf đang lâm vào tình cảnh chẳng thể buông nhưng cũng khó lòng mà phấn đấu.


Chỉ còn lại mặt trận Bundesliga, bằng mọi giá Bremen phải ngoi lên được nhóm dẫn đầu, có thể là một vị trí trong Top 3 hoặc Top 5, khi mùa giải khép lại nếu không muốn phí hoài một năm. Nhưng đó là mục tiêu dài hạn và không thể thực hiện được trong một sớm, một chiều, với một đội bóng đã thua năm và hòa một trong sáu trận gần đây, ở Bundesliga và Champions League. Đón tiếp tân binh St. Pauli có thể là một dịp tốt để Bremen tìm kiếm chiến thắng trước khi bước vào hành trình bão táp, làm khách của Wolfsburg và Dortmund ở những vòng đấu tiếp theo. Dù trong tình cảnh lực lượng sứt mẻ nhưng St. Pauli có thể là đối thủ vừa sức để Bremen có thể bắt nạt vào lúc này.

* Dự đoán: 2-1

   
Hà Minh Chi

Lực lượng

Bremen: Vắng hậu vệ Naldo, tiền vệ Bargfrede, Borowski, Wesley.

St. Pauli: Đầy đủ.

Đội hình dự kiến

Bremen: Wiese - Fritz, Mertesacker, Proedl, Silvestre - Frings - D. Jensen, Marin - Hunt - Arnautovic, Pizarro.

St. Pauli: Kessler - Rothenbach, Zambrano, Thorandt, Oczipka - Boll - M. Kruse, Asamoah, M. Lehmann, Bartels - Ebbers.


   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm