Kaiserslautern - Bayern 2-0: Động đất ở Fritz Walter!

29/08/2010 11:39 GMT+7 | Bóng đá Đức

 * K'Slautern vừa lên hạng đã dẫn đầu bảng!

(TT&VH)  - Bayern là ĐKVĐ Bundesliga cònKaiserslautern chỉ là đội vô địch giải hạng Nhì. Đội hình Bayern được định giá gần 300 triệu euro, còn đội hình Kaiserslautern chỉ được định giá khoảng 35 triệu euro, sau khi để mất chân sút số 1 Erik Jendrisek vào tay Schalke. Thế nhưng, người giành chiến thắng trong cuộc đối đầu quá chênh lệch này lại là Kaiserslautern, và đây là lần đầu tiên Bayern không ghi được bàn sau 24 trận liên tiếp!

Trận này Bayern chỉ có một sự thay đổi so với trận thắng Wolfsburg 2-1 ở vòng trước khi Ivica Olic trở lại, đẩy Toni Kroos lên ghế dự bị. Với lực lượng mạnh hơn hẳn nên Bayern là đội chơi lấn lướt, làm chủ thế trận. Nhưng đoàn quân của HLV Marco Kruz không hề nao núng, vẫn chơi rất bình tĩnh và đã đánh bại Bayern với hai bàn thắng liên tiếp ở phút 36 và 37 nhờ công của bộ đôi người Croatia, Ivo Ilicevic và Srdjan Lakic, tạo nên bất ngờ đầu tiên của mùa giải.

Bayern nếm trái đắng với thất bại 0-2 trước Kaiserslautern -Ảnh AP

Sau trận đấu HLV Louis van Gaal đã chỉ trích nặng nề cậu học trò cưng Thomas Mueller vì đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 24. Tình huống đó Mueller lại thể hiện sự vô duyên thường thấy ở mùa trước, trái ngược hẳn với pha xử lý đẳng cấp ở vòng 1. Mueller có lỗi nhưng đổ hết tội cho cầu thủ này thì quá oan uổng. Hàng thủ chơi rất lỏng lẻo mới là nguyên nhân chính khiến “Hùm xám” phải nhận trận thua mất mặt. Trong cả hai bàn thua, số cầu thủ phòng ngự của Bayern luôn đông hơn các mũi tấn công của đối thủ nhưng đều bị vượt qua và đánh bại. Kaiserslautern đã áp dụng đúng cách Inter đã sử dụng trong trận chung kết Champions League với Bayern hồi tháng 5: chuyền dài vượt tuyến cho các tiền đạo tự xoay xở trước cặp trung vệ chơi rất lóng ngóng của “Hùm xám”. Việc hàng thủ chơi kém cỏi đã được bộc lộ ra từ mùa trước nhưng trong kỳ chuyển nhượng này, HLV Van Gaal vẫn không chịu mua sắm để gia cố khiến bây giờ nó trở thành một tử huyệt.

Nếu hàng công của Bayern chơi xuất sắc hơn thì cũng có thể ít nhiều gánh cho hàng thủ nhưng tuyến trên của “Hùm xám” trận này chơi không xuất sắc hơn tuyến dưới là mấy. Họ vẫn tổ chức được những pha tấn công khá bài bản nhưng đến khi dứt điểm lại rất thiếu chính xác. Có thể thấy việc phải nhận hai bàn thua liên tiếp đã khiến các ngôi sao của Bayern mất hẳn sự tự tin, không còn tinh thần để chiến đấu. Trong khi đó, những cầu thủ ít tên tuổi bên phía Kaiserslautern vẫn thi đấu nhiệt tình đến phút cuối cùng, bằng chứng là việc Ilicevic phải nhận thẻ vàng thứ hai sau khi vào bóng thô bạo với Mueller ở phút 90+2.

Dù không có sự phục vụ của tiền vệ 23 tuổi Ilicevic ở trận tới (gặp Mainz) nhưng Kaiserslautern vẫn có thể mở đại tiệc, bởi ngay khi vừa đặt chân lên hạng, họ đã chễm trệ ở ngôi đầu bảng với 6 điểm trọn vẹn, hiệu số bàn thắng bại là 6-1! Điều đó gợi nhớ tới mùa giải 1997-98, khi Kaislerslautern của HLV Otto Rehaggel vừa chân ướt chân ráo trở lại Bundesliga đã giành được chiếc Đĩa bạc. Lần này, lịch sử liệu có lặp lại?

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm