Đội tuyển Đức triệu tập đội hình: Không Ballack

Thứ Bảy, 28/08/2010 11:43 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chẳng có gì bất ngờ khi danh sách tập trung của đội tuyển Đức chuẩn bị cho hai trận đấu ở vòng loại EURO 2010, gặp Bỉ (ngày 3/9 tại Brussels) và Azerbaijan (ngày 7/9 tại Cologne), lại không có cái tên Michael Ballack. Mới bình phục chấn thương chỉ là cái cớ để Joachim Loew gạt tiền vệ của Leverkusen ra khỏi “Mannschaft”.

Chấn thương mắt cá chân của Ballack, dính trong trận chung kết Cúp FA giữa Chelsea và Portsmouth hồi tháng 5 vừa qua, đã vô tình mang đến cho đội tuyển Đức cơ hội tham dự một giải đấu lớn mà không có tiền vệ lừng danh này. Lâu nay người ta vẫn nói nhiều về sự phụ thuộc của “Mannschaft” vào Ballack, nhưng với những gì đã diễn ra tại World Cup 2010, huấn luyện viên Joachim Loew cho thấy ông hoàn toàn có thể lấp đầy khoảng trống mà cựu đội trưởng đội tuyển Đức để lại. Không có cái bóng của Ballack lấn át, các cầu thủ trẻ của Đức đã chơi một cách đầy tự tin và tạo nên cơn sốt thực sự trên đất Nam Phi. Mesut Oezil xuất sắc trong vai trò “nhạc trưởng” để rồi xứng đáng với việc được Real Madrid tuyển mộ, trong khi Bastian Schweinsteiger cùng Sami Khedira kiểm soát rất tốt khu vực giữa sân. Nhìn cách vận hành của “Mannschaft” ở World Cup 2010, người xem dường như quên hẳn hình ảnh của Ballack.


Ballack không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Loew, Ảnh Getty
Trong suốt hơn 10 năm qua, Ballack đã đóng góp rất nhiều cho đội tuyển Đức, đặt biệt ở World Cup 2002, World Cup 2006 và EURO 2008. Tuy nhiên, mỗi cầu thủ đều có thời của mình và bất kỳ ai cũng cần phải biết dừng lại đúng lúc. Ở tuổi 33, Ballack không còn sung sức, bản thân anh cũng không còn phù hợp với lối đá tấn công nhanh và đòi hỏi sự di chuyển liên tục của đội tuyển Đức vào lúc này. Vì tương lai của đội tuyển Đức, Ballack đã đá trọn vẹn 90 phút, giúp Leverkusen thắng Dortmund 2-0 ngay trên sân khách trong ngày khai mạc Bundesliga nhưng Joachim Loew vẫn nói rằng chừng đó là chưa đủ để anh trở lại đội tuyển. Trận giao hữu với Đan Mạch trong tháng 8 vừa qua, rồi hai trận vòng loại EURO 2012 với Bỉ và Azerbaijan tới đây, là cơ hội để Jogi thử nghiệm trước khi đi đến quyết định cuối cùng về một “Mannschaft không Ballack”. Trước đây, Torsten Frings cũng là một nhân vật vô cùng quan trọng của đội tuyển Đức, nhưng bây giờ, với sự thăng hoa của Schweinsteiger, chẳng ai còn nhắc đến tiền vệ của Bremen. Rồi với những Oeizil hay Kroos, người ta cũng sẽ quên đi Ballack. Đó là quy luật đào thải tự nhiên mà bất kỳ cầu thủ nào cũng khó tránh khỏi, nhất là với Ballack già nua ở một đội tuyển Đức đang trẻ hóa mạnh mẽ.

Ngoài sự vắng mặt của Ballack, đội tuyển Đức còn không có sự phục vụ của Arne Friedrich khi trung vệ của Wolfsburg cần khoảng ba tháng để bình phục sau ca phẫu thuật điều trị chứng thoát vị đĩa đệm. 17 trong số 21 cầu thủ được Joachim Loew triệu tập từng tham dự World Cup 2010. Lần tập trung này, đội tuyển Đức chào đón sự trở lại của thủ môn Rene Adler từ Leverkusen, người đã không thể đi Nam Phi vì chấn thương.
   
Hà Minh Chi

Danh sách cụ thể

Thủ môn: Manuel Neuer (Schalke), Tim Wiese (Bremen), Rene Adler (Leverkusen).

Hậu vệ: Holger Badstuber (Bayern), Marcell Jansen (Hamburg), Philipp Lahm (Bayern), Per Mertesacker (Bremen), Sascha Riether (Wolfsburg), Heiko Westermann (Hamburg).

Tiền vệ: Cacau (Stuttgart), Sami Khedira (Real Madrid), Toni Kroos (Bayern), Marko Marin (Bremen), Thomas Mueller (Bayern), Mesut Ozil (Real Madrid), Lukas Podolski (Cologne), Bastian Schweinsteiger (Bayern), Christian Traesch (Stuttgart).

Tiền đạo: Mario Gomez (Bayern), Stefan Kiessling (Leverkusen), Miroslav Klose (Bayern).

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
tôi thấy nhiều commnet cho rằng Ballack nêu rút lui để ko ảnh hưởng đến cấu trúc đội hình của ĐT Đức. Điều này chỉ đúng fần nào thôi. Ballack đã cống hiến tất cả cho ĐTQG và anh xứng đáng được mọi người tôn trọng và hãy để anh tự quyết định tương lai tại ĐTQG của mình. Yêu anh nhiều Michael
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (10:59 29/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tiếc cho Ballack, công lao của anh với tuyển Đức là không thể kể hết, nhưng sao sáng rồi cũng phải mờ, mong anh sẽ biết cách chấp nhận để mãi giữ hình ảnh đẹp của mình trong lòng ngừoi hâm mộ.
toanbv  (bigboom000@yahoo.com) (12:23 28/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

fcs - 5/23/2012 8:56:37 PM
Chelsea chưa từng vô địch C1 hay Champions League trước đây nên có gì đâu mà trả
Nguyễn - 5/25/2012 6:59:19 PM
Cules có khác, thật tuyệt đỉnh thông minh xem 1 biết 10
Dinh Thien - 5/25/2012 5:33:03 PM
"Xổi" chứ không phải "Sổi"
tomtep - 5/25/2012 6:21:18 PM
Phải công nhận cái lò ấy cho ra những tay bóng đá đường phố,vỉa hè hảo hạng.Vừa đá vừa thủ dao găm...Khi thấy đội kia sang trọng,có tiền thì cay cú,căm tức.Nhưng làm gì được,Qúy tộc Madrid luôn mang...