Schalke thua trận mở màn: Nguy thật rồi đấy

23/08/2010 11:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Thua trận trước một đối thủ khá rắn như Hamburg không phải là thảm họa nhưng cách Schalke bị đánh bại khiến người ta lo ngại cho tham vọng giành chức vô địch mùa này của họ.

Không còn lất lướt đối thủ như cách đây 3 tuần, Schalke đã để Hamburg áp đảo cả trận đấu. Nếu thủ môn Manuel Neuer không chơi xuất sắc cũng như quả sút phạt của Ruud van Nistelrooy không đập trúng xà ngang, Schalke đã bị thủng lưới ngay trong hiệp 1.


Schalke gục ngã trước Hamburg, Ảnh Getty

Nhưng đoàn quân của HLV Felix Magath cũng chẳng chống đỡ được những pha tấn công dồn dập của đối thủ lâu. Khi hiệp 2 mới bắt đầu được hơn chục giây, tiền đạo Van Nistelrooy đã ghi bàn mở tỷ số từ quả tạt của người đồng hương Eljero Elia. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn với Schalke khi Benedikt Hoewedes nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. Thiếu người và thi đấu bạc nhược nhưng Schalke lại có bàn gỡ hòa ở phút 80 nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Jefferson Farfan. Tuy nhiên chỉ 3 phút sau Van Nistelrooy đã dập tắt hy vọng có điểm của Schalke khi ghi bàn thắng thứ 2 từ một pha đột phá của lão tướng Ze Roberto.

Có 3 điểm trước á quân Bundesliga mùa trước ngay trong trận đầu ra quân, tân HLV Armin Veh đã có một khởi đầu không thể thuận lợi hơn. Cách chiến thắng của Hamburg cũng khiến 57000 CĐV ngồi kín sân Imtech phải ngất ngây. Vẫn là lối chơi tấn công biên như thời Bruno Labbadia nhưng dưới sự dẫn dắt của Veh, các cầu thủ Hamburg đã chơi bài bản, mạch lạc hơn chứ không vô tổ chức như mùa trước. Những cầu thủ cách đây ít lâu còn quậy tưng bừng như thủ môn Frank Rost nay cũng thi đấu cực kỳ quyết tâm. Không biết giai đoạn “sóng yên biển lặng” này có kéo dài lâu ở đội bóng thành phố cảng không nhưng có thể thấy nếu cả đội cùng nhìn về một hướng, Hamburg hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Tuy nhiên nếu muốn đạt được thành tích cao, hàng phòng ngự Hamburg cần phải chơi tập trung hơn, tránh mắc sai lầm: bàn gỡ hòa của Farfan có sự “trợ giúp” rất lớn của Heiko Westermann.

Nếu Hamburg đang khởi sắc sau một mùa giải tệ hại thì Schalke đang sa sút rất nhiều trong thời gian gần đây. HLV Magath vẫn chưa khắc phục được những yếu kém của cả 3 tuyến. Hàng thủ vẫn sơ hở, tuyến giữa chưa kiểm soát được thế trận còn hàng công không có bóng nên mất hút trước các cầu thủ phòng ngự của đối phương. Khả năng của các cầu thủ của Schalke có hạn nhưng mùa trước họ vẫn đạt được những thành tích khả quan bởi biết phát huy sức mạnh tinh thần. Tuy nhiên thứ vũ khí đó mùa này đã mất tác dụng. Việc đề ra những mục tiêu quá cao đã khiến các cầu thủ bị tâm lý, không còn thi đấu thoải mái như mùa trước dẫn đến thường xuyên mắc sai lầm. Sao mới chưa đến, sao cũ đã ra đi, tinh thần đang xuống rất thấp, cỗ máy chiến tranh của Magath vẫn còn thiếu nhiều bộ phận chứ chưa trở thành một thứ vũ khí hủy diệt như ông mong muốn.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm