Ballack đá trận đầu tiên cho Leverkusen: Người hùng trở về

17/08/2010 11:32 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Michael Ballack rời Leverkusen sau trận chung kết Champions League mùa 2001-2002 với Real Madrid, và phải 8 năm 3 tháng sau, anh mới lại thi đấu cho đội bóng của hãng dược phẩm Bayer. Hơn 3.000 ngày trước, Ballack rời sân BayArena để đi tìm sự khẳng định. Còn giờ đây anh trở về để chứng minh mình chưa hết thời.

Không có âm nhạc, không có những thông báo rầm trời, không có những khán đài chật ních khán giả. Ngày trở về của Ballack chỉ có một cơn mưa tầm tã và 104 CĐV đến chứng kiến trận đấu ra mắt của anh. Đối thủ của Leverkusen trong trận giao hữu đó cũng chỉ là SV Wehen Wiesbaden, một đội hạng Ba. Ballack giờ không còn là một cục nam châm thu hút mọi sự chú ý như ngày xưa nữa. Giá trị thương hiệu của anh hiện chỉ khoảng 8,1 triệu euro, thua xa các đàn em như Bastian Schweinsteiger, Mesut Oezil hay Thomas Mueller. Nhưng không trách than, không đưa ra những phát biểu đao to búa lớn, Ballack hiểu rằng mình phải bắt đầu từ những bước đi nhỏ thế này.


Ballack về lại "mái nhà xưa" Leverkusen sau 8 năm xa cách, Ảnh Getty

Ra sân với chiếc áo số 13 quen thuộc và cả chiếc băng đội trưởng trên tay, Ballack chơi nỗ lực ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Ngay phút đầu, Ballack đã tạo điều kiện cho tiền đạo trẻ Marcel Risse ghi bàn nhưng chân sút 20 tuổi này đã bỏ lỡ cơ hội. Ở trận này, Leverkusen chơi với sơ đồ 4-2-3-1, nhiệm vụ của Ballack là chơi như một chiếc bản lề ở khu vực giữa sân. Không chỉ hoàn thành tốt vai trò ông chủ ở tuyến giữa, Ballack còn tung ra những cú đánh đầu hiểm hóc sở trường hay những pha kiến tạo nguy hiểm. Bàn thắng thứ 4 của Leverkusen đến từ một đường chuyền như đặt của Ballack cho Risse. Chơi khá hay, nhưng Ballack cho biết mình còn phải cố gắng rất nhiều: “Lần đầu tiên trở lại sau khi phải dưỡng thương khá lâu luôn luôn khó khăn. Lúc này tôi vẫn chưa thể thi đấu với 100% khả năng. Tôi vẫn cần phải tập luyện để có thể lực tốt nhất. HLV sẽ quyết định xem tôi chơi ở vị trí nào”.

HLV Jupp Heynckes sẽ bố trí cho Ballack một vị trí thích hợp bởi Leverkusen không bỏ cả đống tiền ra để mua anh về đánh bóng ghế dự bị. Nhưng với việc Renato Augusto đã trở lại sau khi phải nghỉ gần như cả mùa trước vì chấn thương, hàng tiền vệ của Leverkusen hiện khá chật chội. Thế nên nếu không tiếp tục cố gắng, Ballack chưa chắc đã giữ được suất đá chính. Và như thế thì cánh cửa đội tuyển quốc gia cũng sẽ đóng sập lại với anh. Schweinsteiger giờ đã là một thủ lĩnh không thể thay thế, Sami Khedira cũng chơi khá ấn tượng ở World Cup vừa rồi và mới đây cũng đã thách thức Ballack khi tuyên bố sẽ chiếm chỗ của anh ở “Mannschaft”. Đấy là còn chưa kể tới những Heiko Westermann hay Christian Traesch.

Thời gian tới Ballack sẽ còn phải đương đầu với nhiều khó khăn hơn nữa. Những đối thủ sắp tới của Leverkusen không dễ chơi như Wehen Wiesbaden. Các giải đấu chính thức dĩ nhiên khốc liệt hơn một trận giao hữu vô thưởng vô phạt. Nhưng với sự nỗ lực trong trận ra mắt, Ballack cho thấy mình đã sẵn sàng. Chơi trọn 90 phút dù mới trở lại sau chấn thương, chơi rất quyết tâm dù đây chỉ là một trận giao hữu, Ballack chứng tỏ mình không phải mẫu cầu thủ sống dựa vào vinh quang quá khứ. Anh trở lại Leverkusen không phải để dưỡng già mà để được chơi bóng nhiều hơn, để lấy lại suất đá chính ở “Mannschaft”. Mẫu cầu thủ mạnh mẽ và đầy quyết tâm như Ballack là điều Leverkusen rất cần lúc này. Mùa trước họ đã đánh rơi Đĩa bạc vì không có chất thép vào những thời khắc quyết định. Liệu người hùng Ballack trở về có giúp Leverkusen lần đầu vô địch Bundesliga?

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm