Trong khoảng chục năm qua, không có nhiều cầu thủ Đức được xuất khẩu sang các giải đấu lớn hơn như Premier League, Liga BBVA hay Serie A. Phần lớn những cầu thủ ra đi cũng không gặt hái được nhiều thành công, nếu không muốn nói là toàn thất bại ở xứ người. Vậy thì có nên trông mong gì ở Khedira?
Khedira liệu có thành công?
Carsten Jancker, từng cùng Bayern làm mưa làm gió đấu trường châu Âu cũng như Bundesliga, đã thất bại thảm hại khi chuyển sang thi đấu cho Udinese dù lúc đó anh đang ở tuổi sung sức nhất. Andreas Hinkel và Philipp Lahm được dự Euro 2004 khi mới đôi mươi bởi họ là những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất lúc bấy giờ. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển sang Sevilla năm 2006, Hinkel đã không tiến bộ được chút nào vì không thể cạnh tranh được với Dani Alves.

Trong khi đó, người bạn của ở
Chỉ có hai gương mặt giành được chút ít vinh quang khi xuất ngoại là Michael Ballack và Jens Lehmann. Nhưng thành công của họ cũng không quá ấn tượng bởi ở Chelsea, Ballack không nổi bật như Frank Lampard hay Didier Drogba còn ở Arsenal, Lehmann cũng nhiều lần mất suất đá chính vào tay Almunia.
*Nhưng cần ra đi
Từ những thất bại của thế hệ trước, không khó hiểu khi người Đức lo ngại những mầm non vừa gặt hái chút thành công ở World Cup vừa qua nếu xuất ngoại có thể đi vào vết xe đổ của lớp đàn anh. Tài năng của các cầu thủ trẻ chưa thực sự chín muồi trong khi cám dỗ của vinh quang, tiền bạc và những sức ép khủng khiếp từ những giải đấu lớn có thể đánh gục họ. Nhưng nếu cứ lo sợ sẽ đánh mất những viên ngọc thô mà giữ rịt họ ở Bundesliga, không cho họ được thử sức ở một chân trời mới thì quả là sai lầm. Nếu những tài năng trẻ kia cứ loanh quanh ở Bundesliga, không được thử sức ở những sân chơi khắc nghiệt như Champions League, họ sẽ không thể nào tiến tới đẳng cấp của một ngôi sao lớn. Sami Khedira có thể đánh mất mình ở Real nhưng cũng có thể tài năng của anh sẽ phát triển hơn nhờ phải cạnh tranh với Xabi Alonso, Lassana Diara… Tiếp tục ở lại Stuttgart, nơi Khedira là số 1, chẳng bao giờ anh phải lo bị mất vị trí nhưng cũng chính vì thế mà anh sẽ không thể nâng tầm bản thân được, nhất là khi “Thiên nga trắng” cũng không có nhiều tham vọng ở những giải đấu lớn.
Nếu xuất ngoại, các cầu thủ không chỉ có cơ hội hoàn thiện hơn mà còn mang những kinh nghiệm quý báu về cho đội tuyển quốc gia. Ở World Cup vừa qua, “Mannschaft” đã thi đấu rất ấn tượng nhưng không thể vượt qua Tây Ban Nha bởi khả năng cũng như kinh nghiệm quốc tế của các cầu thủ trẻ khá hạn chế. Nếu những mầm non kia chỉ được ươm mầm ở những chậu hoa nhỏ xinh, chúng sẽ không thể phát triển lên được. Và như thế giấc mơ gắn ngôi sao thứ tư lên ngực áo của “Xe tăng” còn rất xa mới thành hiện thực. Còn nhớ ở World Cup 1990, lứa cầu thủ của Đức khi đó không chỉ rất tài năng mà còn có nhiều người chinh chiến ở nước ngoài như bộ ba Andreas Brehme, Lothar Matthaeus, Klinsmann ở Inter hay Voeller ở Roma. Những kinh nghiệm vô giá họ mang về đã giúp “Mannschaft” giành chức vô địch ở Italia 90.
Trần Khánh An
|
Giờ họ ở đâu? |