21h30 ngày 21/3, Frankfurt(10) - Bayern(1): Robben đợi Rooney

Thứ Bảy, 20/03/2010 12:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Những lá thăm may rủi đã đưa Bayern gặp lại M.U ở vòng tứ kết Champions League, gợi lại ký ức đau buồn của đội bóng Đức ở Nou Camp vào ngày 26/5/1999, bị đối thủ đến từ nước Anh lội ngược dòng bằng 2 bàn thắng ở phút bù giờ của Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer ở trận chung kết hấp dẫn và kịch tính bậc nhất trong lịch sử Cúp C1/Champions League. Nhưng đó là câu chuyện của gần 11 năm về trước, còn bây giờ, là một trận đấu gần như hoàn toàn mới mẻ. “Nhân chứng sống” của cuộc chiến năm xưa giờ chỉ còn lại huấn luyện viên Alex Ferguson, hậu vệ Gary Neville và tiền vệ Ryan Giggs, tất cả đều là người của M.U.

Robben đang vào phom

 
Tre già, măng mọc. Cuộc chiến giữa Bayern và M.U bây giờ không có nhiều ngôi sao tham dự như trước, vì đội hình của cả hai đội đã thay đổi quá nhiều. Ngôi sao sáng nhất bên phía Bayern lúc này là Arjen Robben còn nhân vật số một của M.U dĩ nhiên là Wayne Rooney. Một cuộc chiến giữa hai ngôi sao đẳng cấp thế giới với tên đều bắt đầu bằng chữ R. Nhưng trước khi nghĩ đến trận đấu với M.U vào cuối tháng này, Robben có 3 nhiệm vụ quan trọng cần phải giải quyết: Trận gặp Frankfurt và Stuttgart ở Bundesliga, cũng như trận gặp Schalke ở bán kết Cúp quốc gia. Đêm nay, nếu vượt qua được Frankfurt trên sân khách, Bayern sẽ tạm thời nới rộng cách biệt điểm số với Schalke cũng như Leverkusen - những đội ra sân muộn hơn.

Đó sẽ là một áp lực không nhỏ mà thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal tạo ra khiến các đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc đua giành Đĩa bạc ít nhiều bị lung lay tâm lý, nhất là khi cả Schalke và Leverkusen đều gặp phải những đối thủ “xương” ở vòng này. Frankfurt đã có những bước tiến đáng ghi nhận dưới thời Michael Skibbe, nhưng phong độ của họ lại không tốt trong thời gian gần đây. Sau trận hòa Hamburg, Frankfurt đã trải qua chuỗi trước Stuttgart, Schalke và đặc biệt là Hannover mới đây. Ba thất bại ấy đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng có vé dự Europa League của thầy trò Skibbe, khiến bây giờ họ không còn mục tiêu khả dĩ để phấn đấu.

Đá để cho qua hết mùa giải này rồi tính tiếp, với tâm lý thoải mái như thế, hẳn Frankfurt sẽ khiến Bayern phải mướt mồ hôi. May mắn, đội khách có Robben, người có thể tạo ra bước ngoặt của trận đấu.
 
Dự đoán: 0-2
 
 

Lực lượng

Frankfurt: Vắng hậu vệ Franz, Ochs, tiền vệ Teber, tiền đạo Amanatidis.

Bayern: Vắng hậu vệ Demichelis, tiền đạo Gomez.
 
Huyền Trang
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

fcs - 5/23/2012 8:56:37 PM
Chelsea chưa từng vô địch C1 hay Champions League trước đây nên có gì đâu mà trả
Nguyễn - 5/25/2012 6:59:19 PM
Cules có khác, thật tuyệt đỉnh thông minh xem 1 biết 10
Dinh Thien - 5/25/2012 5:33:03 PM
"Xổi" chứ không phải "Sổi"
tomtep - 5/25/2012 6:21:18 PM
Phải công nhận cái lò ấy cho ra những tay bóng đá đường phố,vỉa hè hảo hạng.Vừa đá vừa thủ dao găm...Khi thấy đội kia sang trọng,có tiền thì cay cú,căm tức.Nhưng làm gì được,Qúy tộc Madrid luôn mang...