21h30 ngày 14/3, Hoffenheim - Bremen: Đừng dừng lại...

14/03/2010 11:18 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Dẫu Bremen chưa thể sánh được với mùa giải 2003-2004, mùa mà họ giành chức vô địch Bundesliga, nhưng có thể thấy những trận gần đây, đội bóng của HLV Thomas Schaaf đã trình diễn một phong độ khá ấn tượng. Cầm hòa được các đối thủ khó chơi như Leverkusen, Stuttgart lẫn Valencia là thành tích tương đối khả quan. Tinh thần thi đấu của Bremen cũng rất đáng được ca ngợi khi họ lấy một điểm từ Leverkusen ở phút 90’+2 và từ “Thiên nga trắng” khi đã bị dẫn hai bàn.

Trong trận gặp Valencia mới đây, Bremen cũng không hề nao núng dù phải đá trên sân khách. Một trận hòa với một bàn thắng trên sân đối phương mang lại những lợi thế không nhỏ. Bremen vẫn còn cơ hội ở cả Bundesliga lẫn Europa League nên chắc chắn họ sẽ không dừng lại lúc này, nhất là khi các đối thủ vẫn đang không ngừng tiến bộ. Mùa này, giành Đĩa bạc là điều không tưởng nhưng vô địch Europa League, Cúp quốc gia hay một suất dự đấu trường châu Âu mùa sau là điều mà Bremen có thể làm được.


Đội bóng của HLV Thomas Schaaf đã trình diễn một phong độ khá ấn tượng.

Gặp Bremen lúc này nhiều đội phải lo và dĩ nhiên, Hoffenheim không là một ngoại lệ. Việc không có tiền đạo Chinedu Obasi và hai hậu vệ Andreas Beck, Isaac Vorsah càng khiến HLV Ralf Rangnick thêm đau đầu. Dù được Chủ tịch Dietmar Hopp tin tưởng tuyệt đối nhưng Rangnick hẳn sẽ phải nghĩ ngợi rất nhiều khi Hoffenheim đã không còn là một hiện tượng nữa. Từ đầu mùa đến giờ, họ chỉ mới thắng được những đội vừa tầm chứ chưa hạ được đối thủ “rắn mặt” nào. Tiếp Bremen, Hoffenheim có cơ hội, dù khá nhỏ, làm điều đó do đối thủ mới mất sức thi đấu tại Europa League.

Nhặt nhạnh ít điểm để yên tâm trụ hạng sẽ thực tế hơn nhưng đến Hoffenheim từ lúc đội này còn ở hạng Ba, chắc hẳn Rangnick muốn viết nên những câu chuyện như anh em nhà Grim.

Dự đoán: 1-2

TKA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm