(TT&VH) - Chỉ cần 61 phút, Cacau đã ghi được 4 bàn, góp vào chiến thắng 5-1 của Stuttgart trên sân Cologne. Trong khi đó, Lukas Podolski kéo dài quãng thời gian im lặng của mình lên đến 1.300 phút. Một trận đấu chứng kiến hai bộ mặt hoàn toàn khác của các tiền đạo đang khoác áo đội tuyển Đức, phải chăng điều đó gợi ra cho HLV Joachim Loew một giải pháp mới trên hàng tấn công của “Mannschaft”?
Kể từ khi tiếp quản Stuttgart từ Markus Babbel, huấn luyện viên Christian Gross dường như bỏ quên Cacau trên băng ghế dự bị. Nhà cầm quân người Thụy Sĩ đặt niềm tin vào cặp tiền đạo Pavel Pogrebnyak - Ciprian Marica và chỉ 2 lần dùng đến Cacau, tung vào sân ở hiệp 2 khi thế trận đã an bài. Trong chuyến làm khách ở Cologne, Cacau mới lần đầu tiên được Gross cho đá chính khi Marica không thể thi đấu còn Julian Schieber lại quá trẻ. Không thể bỏ lỡ dịp may hiếm có để chứng tỏ tài năng, Cacau đã bùng nổ với 4 bàn thắng. Có lẽ chân sút người Đức gốc Brazil này đã bung hết những gì phải dồn nén bấy lâu nay, nên chỉ sau 61 phút, từ phút 13 đến phút 74, anh đã ghi vào lưới Cologne một “siêu hat-trick”.
Kể từ khi tiếp quản Stuttgart từ Markus Babbel, huấn luyện viên Christian Gross dường như bỏ quên Cacau trên băng ghế dự bị. Nhà cầm quân người Thụy Sĩ đặt niềm tin vào cặp tiền đạo Pavel Pogrebnyak - Ciprian Marica và chỉ 2 lần dùng đến Cacau, tung vào sân ở hiệp 2 khi thế trận đã an bài. Trong chuyến làm khách ở Cologne, Cacau mới lần đầu tiên được Gross cho đá chính khi Marica không thể thi đấu còn Julian Schieber lại quá trẻ. Không thể bỏ lỡ dịp may hiếm có để chứng tỏ tài năng, Cacau đã bùng nổ với 4 bàn thắng. Có lẽ chân sút người Đức gốc Brazil này đã bung hết những gì phải dồn nén bấy lâu nay, nên chỉ sau 61 phút, từ phút 13 đến phút 74, anh đã ghi vào lưới Cologne một “siêu hat-trick”.

Cacau và Podolski trong trận đấu ra mắt của tiền đạo gốc Brazil,
hòa Trung Quốc 1-1 hồi tháng 5/2009
Mùa giải này, Bundesliga đã chứng kiến 3 cầu thủ lập hat-trick, gồm Vedad Ibisevic của Hoffenheim (trận thắng Hertha Berlin 5-1 ở vòng 7), Stefan Kiessling của Leverkusen (trận thắng Stuttgart 4-0 ở vòng 14), Albert Bunjaku của Nuremberg (trận thắng Hannover 3-1 ở vòng 20). Nhưng chưa ai có được một “siêu hat-trick”, tức 4 bàn thắng, như Cacau cả. Ở vòng 31 của Bundesliga mùa giải trước, một cầu thủ khác của Stuttgart là tiền đạo Mario Gomez cũng đã có 4 bàn trong trận thắng Wolfsburg 4-1. Khi đó, “Super Mario” cần 77 phút để nhấn chìm đội đầu bảng.
Trong khi Cacau bất ngờ tỏa sáng thì Podolski lại tiếp tục im lặng một cách khó hiểu. Đã thi đấu trở lại sau chấn thương nhưng “Hoàng tử” vẫn chỉ vật vờ như một cái bóng trên sân, không còn đâu hình ảnh của một chân sút từng giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006 nữa. Mùa này, Podolski mới ghi 1 bàn duy nhất cho Cologne, vào lưới Schalke trong trận thua 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng đấu thứ 5. Từ đó đến nay, Podolski đã trải qua tổng cộng 1.300 phút “tịt ngòi”. Thậm chí, khi anh không thi đấu, Cologne lại chơi hiệu quả hơn rất nhiều. Trong 3 trận Podolski vắng mặt, Cologne thắng Wolfsburg và Frankfurt đồng thời hòa Hamburg. Podolski trở lại, Cologne thua liên tiếp trước Schalke và Stuttgart.
World Cup 2010 đang đến rất gần, nhưng các tiền đạo của đội tuyển Đức thì vẫn thi đấu khá “tậm tịt”. Miroslav Klose ngồi dự bị ở Bayern, Podolski mất phong độ, Mario Gomez thì không còn ghi bàn đều đặn như hồi khoác áo Stuttgart. Chơi khá hơn cả là Stefan Kiessling, nhưng tiền đạo của Leverkusen chỉ là sự lựa chọn thứ yếu của Loew, trong khi Kevin Kuranyi thậm chí còn bị “cấm cửa” đến với đội tuyển Đức sau vụ vi phạm kỷ luật hồi tháng 10/2008. Cacau đã nhập quốc tịch Đức và từng có 4 lần khoác áo “Mannschaft”. Nếu duy trì tốt phong độ, tiền đạo gốc Brazil này có thể khiến cả Christian Gross lẫn Joachim Loew phải suy nghĩ và trao cho anh cơ hội, ở Stuttgart cũng như đội tuyển Đức.
Trong khi Cacau bất ngờ tỏa sáng thì Podolski lại tiếp tục im lặng một cách khó hiểu. Đã thi đấu trở lại sau chấn thương nhưng “Hoàng tử” vẫn chỉ vật vờ như một cái bóng trên sân, không còn đâu hình ảnh của một chân sút từng giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006 nữa. Mùa này, Podolski mới ghi 1 bàn duy nhất cho Cologne, vào lưới Schalke trong trận thua 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng đấu thứ 5. Từ đó đến nay, Podolski đã trải qua tổng cộng 1.300 phút “tịt ngòi”. Thậm chí, khi anh không thi đấu, Cologne lại chơi hiệu quả hơn rất nhiều. Trong 3 trận Podolski vắng mặt, Cologne thắng Wolfsburg và Frankfurt đồng thời hòa Hamburg. Podolski trở lại, Cologne thua liên tiếp trước Schalke và Stuttgart.
World Cup 2010 đang đến rất gần, nhưng các tiền đạo của đội tuyển Đức thì vẫn thi đấu khá “tậm tịt”. Miroslav Klose ngồi dự bị ở Bayern, Podolski mất phong độ, Mario Gomez thì không còn ghi bàn đều đặn như hồi khoác áo Stuttgart. Chơi khá hơn cả là Stefan Kiessling, nhưng tiền đạo của Leverkusen chỉ là sự lựa chọn thứ yếu của Loew, trong khi Kevin Kuranyi thậm chí còn bị “cấm cửa” đến với đội tuyển Đức sau vụ vi phạm kỷ luật hồi tháng 10/2008. Cacau đã nhập quốc tịch Đức và từng có 4 lần khoác áo “Mannschaft”. Nếu duy trì tốt phong độ, tiền đạo gốc Brazil này có thể khiến cả Christian Gross lẫn Joachim Loew phải suy nghĩ và trao cho anh cơ hội, ở Stuttgart cũng như đội tuyển Đức.
Hà Minh Chi