Ra đời từ năm 1938, Wolfsburg là một thành phố công nghiệp, nơi đã trở nên quá nổi tiếng với trụ sở của Volkswagen - tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu, cha đẻ của những “Con bọ” nổi tiếng khắp thế giới. Giữa sự trẻ trung của một thành phố mới hơn 70 năm tuổi, sự tấp nập của những nhà máy và xưởng sản xuất là một Wolfsburg cuồng nhiệt với bóng đá. VfL Wolfsburg, đội bóng xuất thân từ những ngôi làng của các công nhân nhà máy Volkswagen, từng khiến hàng trăm nghìn người dân nơi đây sướng ngây ngất vì chức vô địch Bundesliga mà họ giành được lần đầu tiên trong lịch sử vào cuối mùa giải trước.
Kết thúc giai đoạn lượt đi, nhiều người đã gạch tên Wolfsburg khỏi danh sách các ứng viên cho chiếc Đĩa bạc. Sau 2 trận ở giai đoạn lượt về, đến những người lạc quan nhất cũng không còn dám tin vào khả năng Wolfsburg bảo vệ thành công chức vô địch. Bảy trận liên tiếp không thắng ở Bundesliga, hòa 3 và thua 4, cộng thêm 2 trận thua nữa tại Champions League, 3 tháng qua Wolfsburg chẳng biết đến chiến thắng là gì. Họ đã phải xuống chơi ở Europa League và giờ đang chôn chân tại vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng\, kém đội dẫn đầu Leverkusen tới 17 điểm. Khoảng cách ấy nào khác gì một lời thoái vị? Đừng nói đến Đĩa bạc, ngay cả một suất trở lại đấu trường châu Âu với Wolfsburg vào lúc này cũng khó chẳng kém gì tìm đường lên trời!
Quân vẫn như cũ, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng Armin Veh không tài nào thổi vào Wolfsburg một lối chơi máu lửa như Magath đã từng làm được. Sự khác biệt lớn về tài năng và cá tính, mà người đến sau kém xa người đi trước, đã mang lại 2 diện mạo hoàn toàn khác nhau cho “Bầy sói”. Không còn bùng nổ nhưng hàng công của Wolfsburg vẫn ghi bàn tương đối tốt, 35 lần lập công sau 19 vòng, xếp thứ 4 ở Bundesliga. Vấn đề nằm ở hàng thủ, nơi luôn bị các tiền đạo của đối phương băm nát. Wolfsburg đã thủng lưới đến 38 lần, nhiều thứ 2 tại Bundesliga, chỉ kém 1 bàn so với đội cuối bảng Hertha Berlin! Vấn đề cứ tồn tại ngày này qua tháng khác mà Armin Veh không tài nào tìm được giải pháp khắc phục. Trận thua Stuttgart 1-3 rồi Cologne 2-3 chính là những giọt nước tràn ly, đẩy Armin Veh rời khỏi băng ghế chỉ đạo ở Wolfsburg sau 7 tháng nắm giữ.
Việc Armin Veh bị sa thải chẳng làm ai bất ngờ, chỉ tiếc là Wolfsburg đã quyết định hơi muộn, khi tình hình trở nên bi đát. Nhưng có lẽ, muộn vẫn còn hơn không, bởi để thêm một thời gian nữa, biết đâu sẽ có cảnh đương kim vô địch chật vật trong cuộc chiến... trụ hạng?!
|
Nửa năm, 17 kẻ ra đường Đội bóng HLV cũ HLV mới Frankfurt Friedhelm Funkel Michael Skibbe Hamburg Martin Jol Bruno Labbadia Gladbach Hans Meyer Michael Frontzeck Cologne Christoph Daum Zvonimir Soldo Leverkusen Bruno Labbadia Jupp Heynckes Bayern Jupp Heynckes Louis van Gaal Schalke Mike Bueskens Felix Magath Wolfsburg Felix Magath Armin Veh Armin Veh L.-G. Koestner Mainz Joern Andersen Thomas Tuchel Hannover Dieter Hecking Andreas Bergmann A. Bergmann Mirko Slomka Bochum Marcel Koller Frank Heinemann Frank Heinemann Heiko Herrlich Hertha Lucien Favre Friedhelm Funkel Stuttgart Markus Babbel Christian Gross Nuremberg Michael Oenning Dieter Hecking * số liệu tính từ ngày 1/7/2009.
Chưa ai thay Armin Veh Hai ứng viên thay thế Armin Veh đã lộ diện, Hubb Stevens và Bernd Schuster. Tuy nhiên, cho đến đêm qua thì Wolfsburg vẫn chưa xác nhận việc bổ nhiệm HLV mới. Nhà cầm quân người Hà Lan Stevens, đang dẫn dắt đội bóng Áo Salzburg, tỏ vẻ không mấy hào hứng với lời mời của Wolfsburg. Schuster, đang thất nghiệp sau khi bị Real Madrid sa thải hồi tháng 12/2008, thì sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Ngoài ra, Giám đốc điều hành Dieter Hoeness còn đưa Guus Hiddink cũng như Lucien Favre vào tầm ngắm. Favre chính là người mà Hoeness đã đưa về Hertha Berlin và từng gặt hái thành công cùng đội bóng thủ đô ở mùa giải trước. Hiện tại, Wolfsburg tạm thời chỉ định HLV đội trẻ Lorenz-Guenther Koestner thay thế công việc của Armin Veh. Cũng có khả năng Koestner sẽ đảm nhận cương vị huấn luyện viên của Wolfsburg cho đến hết mùa giải này trong trường hợp Hoeness cần thời gian để tìm kiếm một chiến lược gia đáp ứng đủ các yêu cầu. |