Ribery: Xác ở Munich, hồn về Madrid
Theo một nguồn tin từ Đức, Ribery đã thẳng thừng từ chối bản hợp đồng mới do Bayern đề nghị, với mức lương được nâng lên tám triệu euro/năm - con số “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử bóng đá Đức, gấp đôi mức anh vẫn nhận hiện tại. Chưa hết, anh còn đòi gặp “Tổng quản” Uli Hoeness cũng như Giám đốc thể thao Christian Nerlinger để trực tiếp bày tỏi ước nguyện được đến với Real Madrid. Ribery phải hành động, vì cứ để thời gian trôi đi, cơ hội cho anh trở thành Galatico sẽ mờ nhạt dần, bởi ngân sách chuyển nhượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng có hạn, trong khi mục tiêu bên cánh trái để Perez lựa chọn thì lại rất nhiều, chứ không chỉ mỗi tiền vệ người Pháp.
Việc Ban kiểm soát của Bayern ra thông báo ba điểm với nội dung không bán Ribery, rồi một số quan chức của đội bóng này lại hét giá “Gã mặt sẹo” ở trên trời khiến cánh cửa rời Allianz Arena của Ribery ngày càng đóng chặt. Thực sự, trong tham vọng phục hưng, tìm lại thời kỳ vàng son, Bayern không muốn bán Ribery, ngôi sao sáng nhất của họ vào thời điểm hiện tại. Trái lại, đội bóng số một nước Đức còn sẵn sàng vung tiền để mua những “Ribery khác”. Hiện tại, Bayern đã chi ra 50 triệu euro để tăng cường lực lượng và đang là đội bóng tiêu tiền nhiều thứ hai ở châu Âu trong mùa Hè này, chỉ sau mỗi Real Madrid. Bayern hy vọng bằng những động thái ấy có thể thuyết phục được Ribery về một viễn cảnh tốt đẹp ở Allianz Arena, khi đội bóng này đủ sức chinh phục mọi danh hiệu, từ Bundesliga cho đến Champions League, dĩ nhiên chẳng kém gì Real Madrid.
Champions League thì có thể “ok”, nhưng rõ ràng Bundesliga thì lại không sánh được với Liga BBVA, nơi đang trở thành điểm hẹn lý tưởng của các ngôi sao hàng đầu thế giới. Kaka - đại diện xuất sắc nhất của Serie A, Ronaldo - cầu thủ nổi tiếng nhất Premier League và Benzema - tài năng lớn nhất của Ligue 1, đều đã quần hội tại Bernabeu. Điều đó trở thành lời thúc giục Ribery hãy nhanh chân rời Munich, để xác và hồn của anh thực sự gặp nhau tại Madrid. Một khi Ribery đã chính thức lên tiếng thì xem ra, Bayern cũng không dễ xử trí. Về mặt pháp lý, họ còn có thể “trói” chân tiền vệ người Pháp đến tháng 6/2011, theo quy định trong bản hợp đồng mà hai bên ký với nhau hồi mùa Hè 2007, nhưng về mặt tinh thần, một khi Ribery đã không còn muốn đá cho Bayern nữa thì việc giữ anh lại bằng mọi giá chỉ khiến đôi bên cùng thiệt thòi.
Cách tốt nhất vẫn là thuyết phục Ribery ở lại bằng một bản hợp đồng mới. Bằng không, hãy tống khứ anh càng nhanh càng tốt, như chính lời của Chủ tịch Franz Beckenbauer: “Hoặc hợp đồng mới, hoặc ra đi”.
|
Chỉ thích Real Madrid
Từ mùa Đông vừa qua, Ribery đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với Real Madrid khi cùng Bayern đi tập huấn ở Dubai. Giờ đây, một lần nữa anh khẳng định điều này, khi tuyên bố nếu rời Bayern thì chỉ có đến Real Madrid mà thôi. Động thái đó cũng khiến Chelsea hay Man Utd, những đội bóng đang nhăm nhe “câu” Ribery, phải thất vọng. Ở Real Madrid, Ribery sẽ nhận được sự bảo trợ của Zinedine Zidane, cố vấn của Chủ tịch Florentino Perez, cũng như có thể giao thiệp với đồng hương Karim Benzema, người khoác chung mào áo đội tuyển Pháp. |