Bayern Munich: "Hoàng tử" Lukas Podolski trở lại Cologne

20/01/2009 12:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Nhưng không phải ngay trong “phiên chợ mùa Đông” đang mở cửa, mà là vào mùa Hè 2009. Bayern, Cologne và Lukas Podolski đã đạt được thỏa thuận về một vụ chuyển nhượng với chi phí không tiết lộ.

Ngày 1/7/2009 tới, Podolski sẽ chính thức rời Bayern để trở lại với đội bóng cũ theo bản hợp đồng có thời hạn bốn năm. Mặc dù mức phí chuyển nhượng được các bên giữ kín song theo truyền thông Đức, chi phí mà Cologne phải chi ra để có Podolski vào khoảng 10 triệu euro, đúng bằng số tiền mà họ đã thu về sau khi bán cầu thủ này cho Bayern vào mùa Hè 2006. Việc Podolski trở lại với đội bóng cũ đã chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai của anh, vốn là đề tài bàn tán sôi nổi của báo chí, không chỉ riêng ở Đức mà còn ở Anh hay Italia, những nơi có tiếng gọi của Man City, Tottenham cũng như Juventus.
 
162 ngày nữa, Podolski sẽ thoát “kiếp dự bị” ở Bayern

Quan trọng hơn cả, Podolski đã chấm dứt những ngày tháng đen tối ở Bayern. Mặc dù khi khoác áo đội bóng số một nước Đức, Poldi đã có danh hiệu vô địch Bundesliga cũng như đoạt Cúp quốc gia vào mùa Hè 2008 và được chơi ở Cúp UEFA hay Champions League, nhưng có thể xem quãng thời gian gắn bó với Bayern là một giai đoạn thụt lùi nghiêm trọng trong sự nghiệp của tài năng trẻ triển vọng bậc nhất mà bóng đá Đức sản sinh ra trong khoảng năm năm trở lại đây. Đến với đội bóng xứ Bavaria ngay sau World Cup 2006, giải đấu mà Podolski giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất với ba bàn thắng ghi được, song tiền đạo sinh ra ở Gliwice (Ba Lan) vẫn không có được vị trí chính thức. Mùa đầu tiên, anh chịu lép vế trước Roy Makaay, Santa Cruz hay Claudio Pizarro. Mùa tiếp theo, anh làm dự bị cho bộ đôi tân binh Luca Toni và Miroslav Klose.

Mùa Đông năm trước, do không được HLV Ottmar Hitzfeld trọng dụng, Podolski từng lên tiếng đòi ra đi. Nhưng với sự xuất hiện sớm của Juergen Klinsmann, người được chỉ định thay thế Hitzfeld vào mùa Hè 2008, Podolski đã đồng ý ở lại với hy vọng người thầy cũ ở đội tuyển Đức sẽ tạo điều kiện cho anh tỏa sáng như trong màu áo Mannschaft ở giai đoạn 2004 -2006. Nhưng đời không như là mơ, một lần nữa Poldi lại thất vọng, như cảm giác hụt hẫng mà anh đã từng trải qua khi rời Cologne đến với “thiên đường” Bayern. Hạnh phúc đâu chẳng thấy, chỉ gặp toàn những nỗi cô đơn, làm bạn với băng ghế dự bị từ ngày này qua tháng khác.

Trở lại đội bóng cũ, cả Podolski và người Cologne đều thỏa ước nguyện. Các quan chức của Cologne, từ Chủ tịch Wolfgang Overath đến Giám đốc điều hành Michael Meier và HLV Christoph Daum đều hân hoan ra mặt khi đàm phán thành công với Bayern vụ chuyển nhượng đặc biệt này. Cologne, vừa mới trở lại Bundesliga sau một năm chơi ở giải hạng Nhì, đang cần một chân sút đẳng cấp và có lẽ không ai phù hợp hơn là Podolski. Hợp đồng giữa các bên cũng quy định điều khoản Bayern sẽ đá trận giao hữu trên sân Cologne mùa Hè tới, khi vụ chuyển nhượng đã hoàn tất.

Việc Podolski trở lại Cologne được xem là giải pháp vẹn cả nhiều đường. Bóng đá Đức không bị chảy máu tài năng trước sự săn lùng của các “đại gia” ở châu Âu, Podolski không bị thui chột tài năng trên băng ghế dự bị và Bayern cũng không phải đối mặt với nỗi lo thiếu người dự bị cho Klose và Toni. Podolski sẽ tiếp tục gắn bó với Allianz Arena cho đến mùa Hè, thời điểm chân sút người Croatia Ivica Olic đến từ Hamburg theo hình thức chuyển nhượng tự do.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm