Del Bosque ngạc nhiên vì có những HLV "luôn than vãn đủ điều"

Thứ Năm, 23/02/2012 08:52 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Xuất hiện trong ấn bản mới nhất của tạp chí 2 tháng một kỳ do UEFA xuất bản, HLV tuyển TBN Vicente del Bosque với tuổi đời và tuổi nghề lâu năm đã có cuộc trả lời phỏng vấn thẳng thắn nhưng giàu tính suy ngẫm. Theo quan điểm của ngài “râu kẽm”, HLV là người thầy và là tấm gương cho các cầu thủ, vì thế một HLV gắt gỏng, một HLV hay cáu bẩn, thì tất yếu sẽ “thầy nào trò nấy”!

Đã 25 năm trôi qua kể từ ngày HLV Del Bosque bước đi trên một chặng đường mới của cuộc đời và sự nghiệp mình. Gần 3 thập niên trong nghề HLV, đã kinh qua biết bao thăng trầm của sự nghiệp và tiếp xúc với bao lứa thế hệ cầu thủ lẫn những người trong nghề, Del Bosque có thể mang đến cho người nghe những lời khuyên đầy giá trị. “Tôi luôn xem bóng đá chỉ đơn giản là một trò chơi, một sản phẩm mà con người làm ra để phục vụ cho tinh thần, để mang lại niềm vui trong cảm xúc. Vì lẽ đó, tôi thật không thể hiểu vì sao lại có những HLV luôn luôn (tỏ ra) cáu gắt với tính khí thất thường. Họ ra sân cùng cầu thủ, họ nhảy cẫng lên và họ quát tháo các học trò mình,” HLV Del Bosque nói, có lẽ không chỉ với những ai sẽ đọc tờ tạp chí của UEFA.



HLV đội tuyển TBN Del Bosque - Ảnh Getty

Del Bosque cho rằng nếu một HLV làm việc với phương pháp luôn chứa đựng sự gay gắt và cứng rắn, thậm chí thù địch, thì cuối cùng chính những điều ấy sẽ lây lan sang các học trò của mình, tạo ra những tác động tiêu cực đến những cầu thủ khi họ soi mình vào tấm gương ông thầy của mình. “Nếu bạn dẫn dắt một đội bóng nào đó, hãy làm cho công việc của bạn trở nên hạnh phúc, hãy khiến đội bóng ấy ngập trong niềm vui, đừng bao giờ cứ mãi oán than. Công việc của tôi cũng như của bao đồng nghiệp khác luôn đầy rẫy áp lực, áp lực vô cùng nặng nề. Nhưng để có được thành công, thì nó còn tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân người gánh vác trọng trách.”

“Trong cuộc sống, thứ gì cũng có sợi dây liên kết với nhau, mọi thứ đều tồn tại một mối quan hệ nào đó. Dĩ nhiên tôi là một con người có trách nhiệm, nhưng nếu bạn cứ oán than, ra sức đòi hỏi và bộc lộ ra bên ngoài quá nhiều sự khắt khe hà khắc của mình thì chắc chắn một thông điệp không hề tốt đã được gửi đi.” Tiếp tục cuộc trò chuyện cởi mở, vị HLV mới vô địch thế giới cùng tuyển TBN cũng như đã từng trải qua những năm tháng thăng trầm cùng Real Madrid giai đoạn 1999-2003 nhớ lại những trải nghiệm trong vai trò HLV ở Bernabeu. “Kinh nghiệm luôn có ích, nhất là khi bạn ở một CLB như Real Madrid, nơi bạn luôn phải giành chiến thắng gần như mỗi trận đấu, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ hỗn loạn với bao bộn bề trước những thách thức và yêu cầu ấy. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy mình như một nhà hiền triết.”

Del Bosque chia sẻ tiếp: “Điều quan trọng là phải biết cách duy trì sự gắn kết giữa các nhóm cầu thủ trong đội và ngăn chặn những hành vi kiểu “ngạo mạn”, “xem mình là trung tâm” nơi các cầu thủ.” Ông nhấn mạnh chìa khoá của sự thành công chính là “Có trong tay những cầu thủ tài năng và biết cách để phát huy tối đa phẩm chất của họ trong sự dung hoà của tập thể.

Del Bosque cùng với Marcello Lippi là 2 HLV hiếm hoi trên thế giới giành được đồng thời cả 2 danh hiệu Champions League và Vô địch thế giới. Cùng với Real, Del Bosque đã có 2 chiếc cúp bạc Champions League vào các năm 2000 và 2002. Rồi đến khi cầm quân ở cấp quốc gia, ông tiếp tục gặt hái thêm danh hiệu World Cup cùng La Roja vào năm 2010 tại Nam Phi. Đối với không ít người, đó có thể xem là những thời kỳ huy hoàng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp, song với ngài Vicente, những ngày đầu ông chập chững vào nghề mới là khoảng thời gian lưu lại trong ông nhiều dư vị sâu sắc nhất. “Khoảng thời gian tôi trân trọng nhất trong sự nghiệp HLV cùa mình là thời kỳ mình còn làm việc với các cầu thủ trẻ 16, 17 tuổi tại đội trẻ (đội B) của Real Madrid. Ngày ấy, tôi không chỉ huấn luyện họ,rèn họ thành cầu thủ chuyên nghiệp, mà tôi còn dạy dỗ họ, giúp đỡ họ với đầy đủ ý nghĩa nhất của hai từ thầy-trò. Đó là những năm hạnh phúc nhất đời nghiệp của tôi. Với tôi bóng đá phải là công cụ để truyền đi những giá trị nhân văn mẫu mực đến thế hệ trẻ cũng như toàn thể xã hội.”

HLV người xứ Salamaca tiếp tục câu chuyện khi chia sẻ: “Ở TBN, đa phần các cầu thủ xuất thân từ những gia đình nghèo khó thiếu thốn. Và do đó, trên tất thảy, những giá trị về sự khiêm tốn và lối sống giản dị phải luôn được gìn giữ. Các cầu thủ không được phép quên rằng mình đến từ đâu.” Ông cũng nhấn mạnh rằng “Những giá trị cố hữu về thể thao, về bóng đá, về tinh thần vượt khó, chiến đầu – cạnh tranh công bằng, về “thắng không kiêu, bại không nản”, về tình đoàn kết và sự tôn trọng dành cho đối thủ và cho trọng tài, không bao giờ lỗi thời. Đó là những giá trị trường tồn mãi theo thời gian. Nhưng trên hết, bóng đá chính là sự phản ánh chân thực nhất cuộc sống của mỗi con người, mỗi cầu thủ và của chính bản thân cuộc sống nói chung này.”

Một trong những thành công rực rỡ nhất gần đây của ông không gì khác ngoài thành công chung của đội tuyển quốc gia TBN. Sau nhiều thập kỷ chìm trong cơn khát vinh quang, Del Bosque cảm nhận rằng ông phải làm một điều gì đó cho nền bóng đá nước nhà dựa trên cơ sở của những giá trị thể thao cao thượng. Đó cũng có thể xem là một hệ quả trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước bán đảo Iberia này. “Người dân TBN ngày càng hiện đại hơn. Đất nước chúng tôi đã bỏ đi những điều phức tạp mang tính tiêu cực từng tồn tại và hoà mình vào dòng chảy chung của châu Âu với sự tôn trọng đặc biệt. Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện tiến trình làm nên tên tuổi của mình. Chìa khoá thành công nằm ở việc chúng tô đã gạt bỏ đi những gì từng khiến chúng tôi tự ti rằng mình chỉ là một quốc gia thứ yếu, hay phụ thuộc.”

Cuối cùng, nói về kỳ Euro 2012 mùa hè này, giải đấu mà HLV Del Bosque cùng tuyển TBN mong muốn sẽ giữ vững ngai vương mình từng giành được vào năm 2008, vị HLV tuổi lục tuần này bộc bạch: “Chúng tôi không thể tự phủ nhận việc mình là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu vô địch. Nhưng chúng tôi cũng đánh giá rất cao 2 đội bóng là Đức và Hà Lan.”

Hoàng Thông (tổng hợp)

31 thích.

Bình luận (24)

avatar đội bóng
Đây giống như một "cái tát" thẳng vào mặt Mourinho vậy. “Những giá trị cố hữu về thể thao, về bóng đá, về tinh thần vượt khó, chiến đầu – cạnh tranh công bằng, về “thắng không kiêu, bại không nản”, về tình đoàn kết và sự tôn trọng dành cho đối thủ và cho trọng tài, không bao giờ lỗi thời. Đó là những giá trị trường tồn mãi theo thời gian. Nhưng trên hết, bóng đá chính là sự phản ánh chân thực nhất cuộc sống của mỗi con người, mỗi cầu thủ và của chính bản thân cuộc sống nói chung này.”
Marry Me Messi  (3m@gmail.com) (09:25 23/02/2012)

139 người thích bình luận này.  65 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Bạn nói đến cái tát, tức là bạn chẳng hiểu Del Bosque đang nói gì.
Tuan  (gakho@yahoo.com) (06:17 23/02/2012)
avatar đội bóng @Inter : những lời bạn nói là thái độ của những anti bại tướng ở Việt Nam thôi. Luôn thanh thản nhé .
abu  (lubu153@yahoo.com) (04:24 23/02/2012)
avatar đội bóng Marry...:“Những giá trị cố hữu về thể thao, về bóng đá, về tinh thần vượt khó, chiến đầu – cạnh tranh CÔNG BẰNG, về “thắng không kiêu, bại không nản”, về tình đoàn kết và sự tôn trọng dành cho đối thủ và cho trọng tài, không bao giờ lỗi thời. Đó là những giá trị trường tồn mãi theo thời gian. Nhưng trên hết, bóng đá chính là sự phản ánh chân thực nhất cuộc sống của mỗi con người, mỗi cầu thủ và của chính bản thân cuộc sống nói chung này.”/ Đấy là một "cái tát" một Mou hay "CÁI TÁT" vào mặt BACA???Trong đó chứa đựng những chỉ trích hành vi "ăn vạ", la lối vây quanh trọng, đổ lỗi trọng tài, ném thủ lợn, phun nước... cảu HLV Del Bosque đó.Ông là người trầm ngâm nên thâm thúy lắm.
NHất Chi Mai  (maidaxa_89@yahoo.com) (03:24 23/02/2012)
avatar đội bóng Ăn vạ, trọng tài, chơi bóng bằng tay, tiều phu đốn củi, đổ cát ra sân, tưới nước, bóp cổ, móc mắt đối thủ... Bạn đang đến các đội bóng mà "thím" MOU dẫn dắt hả? quả thật là không có "đối" mà
Cười Khe Khẽ  (cuoikhekhe@gmail.com) (03:21 23/02/2012)
avatar đội bóng Giá trị trường tồn với thời gian mà người đời luôn nhắc tới với Barca đó là ăn vạ, trọng tài, chơi bóng bằng tay, phân biệt chủng tộc, tưới nước, bóp cổ... Ôi Barca thời Ronaldinho nay còn đâu?
Inter  (inter@yahoo.com) (02:21 23/02/2012)
avatar đội bóng Chắc cúng hiếm người nghĩ như bạn. Thật ra sự việc không rõ ràng thì đừng suy diễn bạn à, comment của bạn ít nhiều chứa đựng sự thù hận mà ngài râu kẻm đã nói!!
nathan  (yahoo@yahoo.com) (10:33 23/02/2012)
avatar đội bóng
Ông Ferguson là chuyên gia than vãn đủ điều đó thưa Sir Del Bosque.
Bà xã number1  (baxa@yahoo.com) (09:18 23/02/2012)

56 người thích bình luận này.  41 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Dạo này cũng yếu đi nhiều, bớt nhai cao su rồi.
Zombie  (tigeronline06@yahoo.com) (01:01 23/02/2012)
avatar đội bóng Thiển cận vô cùng!
Toàn  (ah_love_vt@yahoo.com) (10:31 23/02/2012)
avatar đội bóng
Tôi luôn tôn kính Ngài - một trong những HLV tài ba nhất thế giới. Chúc Ngài luôn có thật nhiều sức khoẻ.
NVK  (daysleeper_2810@yahoo.com) (09:04 23/02/2012)

52 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Người này quả đúng như bạn nói: xứng đáng với từng chữ trong từ "sir"
thanh_  (huyduc_1010@yahoo.com.vn) (11:05 23/02/2012)
avatar đội bóng
Del nói không sai, nhưng chả phải là giáo điều gì cao xa để bảo nó đúng hoàn toàn. Bóng đá là trò chơi - đúng, nhưng ông chủ CLB bóng đá có nghĩ thế không khi thuê HLV với áp lực thành tích dành cho CLB. Không oán thán là tốt, nhưng muốn ngập tràn niềm vui thì đó phải là một đội bóng có thực lực( kiểu BC, Real bây giờ) và luôn dành chiến thắng thì mới cười nổi, chứ nay hòa, mai thua, xuất rớt hạng có sẵn đó thì chả rõ nếu là ngài Del làm HLV thì ngài có cười nổi không? Thưa ngài ạ.
Cu tèo  (teo@yahoo.com) (09:34 23/02/2012)

30 người thích bình luận này.  22 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rất hay! Bóng đá xuất hiện đầu tiên là để giúp con người rèn luyện thể chất, dần dần nó phát triển và được thương mại hóa nên ngày càng đòi hỏi áp lực thành công! Cũng chính vì vậy mà rất nhiều hlv, cầu thủ... đặt mục tiêu chiến thắng quá cao nên đôi khi đã không làm chủ được bản thân, khiến họ trở nên hiếu chiến, cay cú.... và không chịu được sự thất bại. Do đó vẻ đẹp "nguyên thủy" của bóng đá cũng bị giảm sút. Những người biết chấp nhận thất bại như Del Bosque có lẽ không còn nhiều trên TG!
VTT  (songtoan2011@yahoo.com) (09:42 23/02/2012)

23 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Ông ấy nói hay vì h ông ấy là HLV đội tuyển quốc gia, vì ông ấy từng dẫn dắt Real, một CLB lớn không thiếu tiền và cầu thủ chất lượng. Bảo ông sang làm HLV CLB Hà Nội của bầu Kiên đi kìa, xem thử thua cho te tua, nằm top cuối bảng xem có cười nổi không? Có còn xem bóng đá là trò chơi không? hay ông Bầu lại gọi lên và xìa cho tờ đơn xin từ chức.
Cùn  (cuncun@yahoo.com) (11:02 23/02/2012)
avatar đội bóng
Với những cảm nhận và tư duy của nhà hiền triết giúp Real vô địch CL 2000 và 2002 này thì cũng không khó đoán đội bóng năm nay của Mou-Madrid sẽ không vô địch CL...
Barca1994  (aladin123@gmail.com) (09:25 23/02/2012)

18 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Barca năm nay trắng tay thôi, năm nay real làm cú ăn ngoại ngục như inter
ryan  (ryan@yahoo.com) (11:56 23/02/2012)
avatar đội bóng
Một nhân cách lớn trong thế giới bóng đá hiện đại. Một người đàn ông đúng nghĩa theo cách nghĩ đẹp nhất của từ này. Có một ai đó nếu còn chút ít tự trọng có lẽ phải cảm thấy hổ thẹn với phát biểu của ông.
Lò Thị Ló  (lothilo@gmail.com) (09:43 23/02/2012)

17 người thích bình luận này.  8 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Với tôi bóng đá phải là công cụ để truyền đi những giá trị nhân văn mẫu mực đến thế hệ trẻ cũng như toàn thể xã hội". Ngẫm đến nước mình mà buồn, bao giờ những người làm bóng đá mới suy nghĩ được như thế này.
Stalin  (plasma_3011@yahoo.com) (10:16 23/02/2012)

16 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Làm j có từ nào nhắc đến Mou đâu! hehe nhg mà ngài D.B này cũng thâm thật. Các bạn thử lấy những từ khoá trong bài như: "Real Madrid"; "cáu bẳn"; "ngạo mạn"; "than vãn"; "xem mình là trung tâm"... và search Ggle thử xem.
cuuuy  (cuuuy@gmail.com) (11:33 23/02/2012)

13 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sẽ có 1 đám Fan cuồng nhảy vào: "Del Bosque tuổi gì mà dám xỉa xói Mou, Alex Ferguson" ....hehehe
nphantrong  (cwbycali@yahoo.com) (10:21 23/02/2012)

10 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

fcs - 5/23/2012 8:56:37 PM
Chelsea chưa từng vô địch C1 hay Champions League trước đây nên có gì đâu mà trả
Nguyễn - 5/25/2012 6:59:19 PM
Cules có khác, thật tuyệt đỉnh thông minh xem 1 biết 10
Dinh Thien - 5/25/2012 5:33:03 PM
"Xổi" chứ không phải "Sổi"
tomtep - 5/25/2012 6:21:18 PM
Phải công nhận cái lò ấy cho ra những tay bóng đá đường phố,vỉa hè hảo hạng.Vừa đá vừa thủ dao găm...Khi thấy đội kia sang trọng,có tiền thì cay cú,căm tức.Nhưng làm gì được,Qúy tộc Madrid luôn mang...