Nhà báo Anh Ngọc: “Bóng đá đẹp ở đây, bóng đá muôn năm!”

10/12/2011 16:16 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Cuối tuàn)- Năm thứ hai liên tiếp, nhà báo Anh Ngọc của báo Thể thao & Văn hóa được tạp chí France Football và FIFA chọn làm đại diện cho làng báo thể thao Việt Nam tham dự cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2011, ở hạng mục “phóng viên”. Anh chia sẻ quan điểm của mình về trận “Kinh điển”.

“Không nghi ngờ gì nữa, sự dân chủ của bóng đá, nếu nó thực sự tồn tại, đã chết. La Liga đang thống trị tuyệt đối trong bóng đá thế giới trên bình diện câu lạc bộ, hệt như đội tuyển Tây Ban Nha đang là nhà vua của thế giới cũng như châu Âu. Trên góc độ câu lạc bộ và các cá nhân đang làm nền cho họ, La Liga năm thứ ba liên tiếp cống hiến cho danh hiệu Quả bóng Vàng thế giới những gương mặt đang làm cho bóng đá, vốn bị thương mại hóa toàn diện, trở nên lãng mạn và nên thơ hơn. Dù rằng, không phải lúc nào danh hiệu Quả bóng Vàng cũng sẽ được nhớ mãi như một vài trường hợp gần đây trong lịch sử.

Chúng ta đã từng có những Quả bóng Vàng cho Platini và Van Basten vì những cống hiến lớn lao của họ cho bóng đá thế giới qua những bàn thắng để đời, từng có một danh hiệu trước đó cho Belanov khi Liên Xô vẫn còn tồn tại, từng có Quả bóng Vàng cho một libero có tên Sammer năm 1996 vì một EURO mà lần đầu tiên đội tuyển của một nước Đức thống nhất chiến thắng trên bình diện quốc tế (Sammer đến từ Đông Đức) và một danh hiệu khác nữa cho một hậu vệ, người có tên Cannavaro sau một World Cup 2006 không thể nào quên trên đất Đức. Anh mới chỉ là cầu thủ phòng ngự thứ ba trên thế giới được trao danh hiệu ấy, sau Lev Yashin và Sammer.

Năm 2010, danh hiệu này của tạp chí France Football được điều hành chung bởi FIFA, với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm (World Player of the Year) nhập chung vào thành “Quả bóng Vàng FIFA”. Messi là người chiến thắng trong một cuộc bầu chọn gây tranh cãi, bởi trong khi ban giám khảo là các nhà báo không bầu cho anh tuyệt đối thì các huấn luyện viên cũng như đội trưởng các đội tuyển quốc gia (chiếm 2/3 số phiếu bầu) đã chọn chân sút người Argentina, dù anh đã trải qua một World Cup 2010 thất bại. Một kết luận đáng nói: Cảm tính đã chiến thắng và cảm tính cứu vãn một năm đáng quên của bóng đá thế giới, với một World Cup mờ nhạt về chuyên môn. Người ta tôn thờ cái đẹp mà một cá nhân (Messi) đem lại trong một tập thể (Barcelona) là hiện thân của bóng đá đẹp.

Một năm sau, khi tổng biên tập France Football Denis Chaumier công bố 3 cái tên Messi, Ronaldo và Xavi trong danh sách rút gọn cuối cùng cho cuộc đua Quả bóng Vàng FIFA 2011, người ta nhận thấy rằng chính những người này đã có tên trong cuộc đua năm 2009, ở các vị trí lần lượt sau đó đoạt Quả bóng Vàng, Bạc và Đồng là Messi, Ronaldo và Xavi. Vậy đấy, vẫn là họ, không ai khác, không có gì thay đổi, như một sự lặp lại. Điều đó nói lên vấn đề gì, phải chăng bóng đá thế giới không có thứ gì và không sản sinh ra ai đó mới mẻ nữa, bóng đá đang trở nên già cỗi và thủ cựu? Không, không và không. La Liga thống trị tất cả, và 3 nhân vật ấy đại diện cho sức mạnh thực sự của giải đấu này trên tầm thế giới, chứ không chỉ châu Âu. Premier League vẫn là giàu nhất, nhưng họ mới chỉ có 1 Quả bóng Vàng trong suốt 10 năm qua (chính là Ronaldo, và giờ thì anh đang tỏa sáng ở La Liga!). Serie A giữ 18 Quả bóng Vàng trong lịch sử (La Liga “chỉ” có 14), nhưng đấy không còn là bến đỗ của các siêu sao hàng đầu thế giới nữa.

Có 2 sự thật rất rõ ràng: 1) Thứ bóng đá đẹp và chiến thắng đang ngự trị trên đất Tây Ban Nha, và có lẽ sẽ còn tồn tại dăm ba năm nữa, chừng nào những siêu sao như Messi và Ronaldo còn chưa chán chạy đua với nhau trong những cuộc đối đầu kinh điển giữa 2 thế lực Barcelona và Real Madrid; 2) Messi và Ronaldo là 2 nhà vô địch đã, đang và sẽ để lại dấu ấn lớn lao của họ không chỉ ở La Liga và Champions League, mà còn trong bóng đá hiện đại. Họ còn trẻ, Messi mới 24 tuổi, Ronaldo 26 và họ còn có thể chơi trên đỉnh cao ít nhất 4 năm nữa, nếu các hậu vệ chưa chém què giò họ và các CLB của họ vẫn còn sức cạnh tranh dữ dội như 2, 3 năm qua. Họ có may mắn là được chơi bóng ở 2 CLB mạnh nhất thế giới và không ngẫu nhiên khi mọi sự chú ý của công chúng cũng như giới truyền thông đổ về phía họ.

Nếu câu hỏi được đưa ra, rằng ai là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, thì câu trả lời là chính họ, Messi, Ronaldo và Xavi. Thế giới bóng đá không thiếu những điều và những nhân vật mới mẻ trong mấy năm qua, nhưng không ai có thể cạnh tranh được với họ. Rooney và Neymar, nhà vô địch trẻ người Brazil, còn thua xa họ, và may ra chỉ có thể cạnh tranh với Messi và Ronald trong cuộc bầu chọn bàn thắng đẹp nhất trong năm ở giải Puskas. Nhưng thành thật mà nói, hai ngôi sao tấn công này không có nhiều siêu phẩm như ngôi sao của Barcelona và Real Madrid. Bàn thắng nào của họ cũng đẹp.

Sự thống trị của La Liga còn thể hiện ở việc 2 trong số 3 huấn luyện viên của họ có mặt trong danh sách bầu chọn huấn luyện viên xuất sắc nhất trong năm của FIFA. Với tất cả sự kính trọng dành cho Sir Alex Ferguson, dù ông đã đưa M.U vào đến chung kết Champions League 2011, tôi vẫn phải nói rằng ông không thể đua được với 2 người đồng nghiệp đáng tuổi cháu mình là Guardiola, thầy của Messi, và Mourinho, “đại ca” của Ronaldo. Năm ngoái, Mourinho là người chiến thắng ở hạng mục huấn luyện viên (tôi và huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam lúc đó là Henrique Calisto cũng bỏ phiếu bầu chọn ông), nhưng khó mà khẳng định được tay huấn luyện viên người Bồ Đào Nha lặp lại được điều đó năm nay.

Bởi một lẽ đơn giản, Pep Guardiola đã hạ Mourinho và đội quân của ông ở cả Liga lẫn Champions League (thậm chí cả Siêu Cúp Tây Ban Nha) ở mùa bóng cũ 2010-2011. Tôi và nhiều người có vinh dự được bầu chọn ở giải thưởng cấp thế giới này đã bầu Guardiola làm huấn luyện viên của năm 2011 vì lẽ ấy. Nhưng đúng là nếu Real Madrid sẽ hạ Barcelona trong trận “Kinh điển” cuối năm 2011, điều gì sẽ đến? Gió có lẽ đang đổi chiều ở La Liga, giải đấu đẹp nhất thế giới hiện tại (dù sự chênh lệch giữa 2 đại gia với phần còn lại mênh mông như biển), cho cuộc chiến không chỉ của cá nhân họ, mà còn có thể quyết định cả cuộc đua giữa Messi và Ronaldo trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA tiếp theo, vào cuối năm 2012...”

P.V

Một năm tranh chấp

Barcelona vẫn giữ sự thống trị, nhưng không còn tuyệt đối, khi Real Madrid đang vươn lên mạnh mẽ.

29/10/2010: Barcelona hạ nhục Real Madrid 5-0 ở Camp Nou (Xavi, Pedro, Villa 2, Jeffren).

10/1/2011: Messi, Iniesta và Xavi lọt vào danh sách “chung khảo” cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2010. Messi sau đó đoạt danh hiệu này. Ronaldo tuyên bố anh không quan tâm đến điều này.

16/4/2011: Real Madrid-Barcelona 1-1 tại Liga (Messi và sau đó Ronaldo ghi bàn từ chấm phạt đền). 20/4/2011: Real Madrid - Barcelona 1-0 tại trận chung kết Cúp nhà Vua, sau hiệp phụ (bàn thắng của Ronaldo).

27/4/2011: Real Madrid - Barcelona 0-2 ở trận lượt đi Champions League 2011. Sau khi Pepe bị đuổi, Messi ghi liền 2 bàn cho Barcelona.

3/5/2011: Barcelona - Real Madrid 1-1 ở trận lượt về Champions League 2011 (ghi bàn Pedro và Marcelo). Cuối trận xảy ra cãi vã, khi Casillas đá bóng vào người Pedro.

11/5/2011: Barcelona đoạt chức vô địch Liga.

28/5/2011: Barcelona đoạt chức vô địch Champions League sau khi đánh bại M.U trong trận chung kết ở Wembley (ghi bàn Pedro, Messi, Villa-Rooney). 12/8/2011: Barcelona mua được Fabregas, trong quá khứ từng là mục tiêu săn đuổi của Real Madrid.

14/8/2011: Real Madrid - Barcelona 2-2 ở lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha (ghi bàn Oezil, Villa, Messi, Xabi Alonso).

17/8/2011: Barcelona - Real Madrid 3-2 ở lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha (ghi bàn Iniesta, Ronaldo, Messi 2, Benzema). Cuối trận, Mourinho chọc tay vào mắt trợ lí của Guardiola, Vilanova.

12/9/2011: Tây Ban Nha đánh bại Chile 3-2. Sau lời kêu gọi đoàn kết của huấn luyện viên Vicente Del Bosque, các cầu thủ Real Madrid và Barcelona trong đội hình đội tuyển mới làm lành công khai với nhau. Casillas đưa lên Facebook của mình ảnh “hòa bình”, trong đó anh ôm lấy Xavi.

10/9/2011: Real Madrid bắt đầu vượt Barcelona, với 2 điểm hơn.

26/11/2011: Barcelona thua Getafe, Real Madrid hạ Atletico trong trận derby và bỏ xa Barcelona 6 điểm.



    
    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm