Tin bên lề ĐT Tây Ban Nha

13/10/2011 08:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Đội trưởng Villa

Trận đấu với Scotland là lần đầu tiên David Villa được đeo băng đội trưởng của Tây Ban Nha. Anh nhận vinh dự này từ tay Xavi khi trận đấu còn 25 phút, sau khi tiền vệ của Barca được Del Bosque rút khỏi sân.


David Villa được vinh dự đeo băng thủ quân - Ảnh Getty

Vào thời điểm ấy, trong đội hình TBN không còn cầu thủ nào thuộc nhóm đội trưởng, gồm Iker Casillas, Xavi, Puyol, Xabi Alonso và Torres, còn Villa là người có số trận khoác áo đội tuyển nhiều nhất (80). Trận đấy này rõ ràng là một kỷ niệm mà Villa không thể quên. Trước đó, ở phút 53, anh đã đi vào lịch sử khi trở thành người đầu tiên chạm tới cột mốc 52 bàn. Đó cũng là bàn thứ 14 mà Villa ghi cho "Seleccion" trong màu áo Barca, thành tích đủ đưa anh xếp trên Basora, Julio Salinas và Luis Suárez.

Alba - người thứ 723

Cũng trong trận đấu với Scotland, hậu vệ trẻ Jordi Alba đã được HLV Del Bosque cho ra mắt đội tuyển sau khi lỡ cơ hội ở trận gặp Czech. Như thế, anh trở thành người thứ 723 trong lịch sử có cơ hội khoác lên mình chiếc áo Đỏ của "La Seleccion". Màn ra mắt của Alba có thể nói là hoàn hảo khi anh không những đảm nhiệm tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn kiến tạo bàn mở tỉ số của Silva. Nếu duy trì được phong độ này, một suất cho Euro 2012 khó thoát khỏi tay hậu vệ của Valencia, người coi Patrick Evra của M.U là thần tượng.

Lần đầu của Valdes

Trận đấu với Scotland, thật đáng ngạc nhiên, là trận đấu chính thức đầu tiên của thủ môn Victor Valdes trong màu áo đội tuyển TBN. Trước đó, anh đã có 5 lần ra sân cho "La Seleccion", nhưng đều ở các trận giao hữu. Sự kiện này một lần nữa cho thấy chất lượng và số lượng của các thủ môn TBN là dồi dào đến thế nào. Ngoài Valdes, đừng quên là họ còn có Reina trong khung gỗ. Việc Valdes bắt trọn trận cũng có nghĩa là Casillas phải hoãn ngày chinh phục kỷ lục 126 trận khoác áo đội tuyển của thủ môn huyền thoại Zubizarreta lại. Anh hiện đã có 125 trận.

Lam giang


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm