Mourinho nên tự thấy xấu hổ?

05/10/2011 11:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Không phải khi nào được lên bục nhận phần thưởng cũng đồng nghĩa với vinh quang và tự hào. Có những tình huống mà nếu bạn không phải là một kẻ "mặt trơ trán bóng", bạn chỉ còn biết cười trừ vì tự cảm thấy xấu hổ. Mourinho cũng vừa rơi vào tình huống như thế, khi ông bước lên nhận giải Miguel Munoz cho "HLV xuất sắc nhất mùa 10-11" trong gala trao giải của tờ Marca.

Miguel Munoz, lấy theo tên vị HLV huyền thoại từng dẫn dắt Real Madrid tới 9 chức vô địch Liga, 2 chức vô địch C1 và từng đưa đội tuyển TBN tới trận Chung kết Euro 1984, là giải thưởng được tờ Marca lập ra từ mùa 05-06 để trao cho vị HLV xuất sắc nhất của từng mùa giải. Tiêu chí cho điểm của giải thưởng này là khá chủ quan: Mỗi vòng, những người phụ trách tường thuật các trận đấu ở Liga sẽ tự chấm điểm các HLV tham gia trận mình phụ trách, theo thang điểm từ 1 đến 3; cuối mùa, HLV nào thu được nhiều điểm nhất sẽ là người chiến thắng. Hai mùa trước, phần thưởng này được trao cho Guardiola theo cách không có gì phải bàn cãi. Nhưng mùa vừa rồi, với 72 điểm, Jose Mourinho đã đánh bại Guardiola để "đăng quang". Dù Madrid của ông chỉ đánh bại được Barca của Pep ở Cúp Nhà Vua, và thua ở cả 2 giải lớn còn lại.


Mourinho trong lễ nhận giải - Ảnh Getty

Thực ra, nếu xét theo những tiêu chí của Marca, thì việc Mourinho giành chiến thắng mùa trước không có gì là lạ. Vô địch Liga hay không không phải là yếu tố mang tính quyết định. Thực tế thì Guardiola là HLV duy nhất giành giải thưởng này khi dẫn dắt một đội bóng tới chức vô địch. Bernd Schuster chiến thắng mùa 05-06 nhờ cùng Getafe gây được ấn tượng mạnh. Juande Ramos và Marcelino cùng chiến thắng ở mùa 06-07 mà không cần Sevilla và Recreativo phải vô địch Liga. Tương tự, Villarreal của Manuel Pellegrini, người chiến thắng ở mùa giải 07-08, cũng "chỉ" có vị trí thứ 2 ở Liga mùa ấy. Giải thưởng Miguel Munoz, vì thế, có thể xem như giải "ấn tượng" ở Tây Ban Nha. Mà thành tích của Mourinho mùa vừa rồi thì quả thật cũng ấn tượng: Vừa chân ướt chân ráo tới Bernabeu, ông đã giúp Madrid vô địch Cúp Nhà Vua, vào bán kết Champions League, và về nhì Liga với điểm số ngất ngưởng.

Nhưng cái vấn đề chẳng có gì đáng nói ấy bỗng trở nên phức tạp vì một câu chuyện xảy ra cách nay đã mấy năm. Câu chuyện này cũng liên quan tới chuyện bầu chọn danh hiệu "HLV hay nhất trong mùa", nhưng là ở Italia, chính xác là trong cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất Serie A mùa 08-09. Mourinho khi ấy là kẻ thua cuộc, và không như những kẻ thất bại khác, vị HLV người Bồ không chịu im lặng chấp nhận thất bại. Ông đã phản ứng cực kỳ dữ dội sau khi hay tin người chiến thắng là HLV "vô danh" Max Allegri của Cagliari. "Người đặc biệt" đã "xỉa xói" không thương tiếc "thành tích" đưa Cagliari về thứ 9 Serie A của Allegri, cho rằng việc trao giải thưởng cho ông này chẳng qua chỉ là cách để các HLV khác trả thù những lần bị Mou làm bẽ mặt trên sân. Với Mou, không vô địch nghĩa là kém.

Bây giờ thì kịch bản cũ đã được tái diễn, chỉ có điều cách phân vai đã thay đổi. Mourinho bây giờ có khác gì Max Allegri khi xưa? Chẳng khác gì cả. Quả là Mourinho đã giúp Real Madrid chấm dứt được cơn khát danh hiệu của Real Madrid, nhưng chiếc Cúp Nhà Vua của Real mà đặt bên cạnh chức vô địch Liga và đặc biệt là chức vô địch Champions League của Barca thì lại thành nhỏ bé. Hơi khiên cưỡng một tí, nhưng việc một đội bóng được đầu tư mạnh mẽ như Real Madrid chỉ đoạt được chiếc Cúp cỏn con ấy thậm chí còn không vinh dự bằng việc một đội bóng "tỉnh lẻ" như Cagliari đứng thứ 9 Serie A. Ai dám bảo với Real Madrid thì làm được thế là quá giỏi rồi? Trong trường hợp này, nếu Guardiola hay các cule mà dùng lại chuyện xưa để mỉa mai Mourinho, thì ông cũng chẳng có cách nào để mà phản bác lại.

Tất nhiên, Guardiola không làm điều đó. Và thực tế cũng chẳng có ai muốn làm ầm ĩ chuyện này. Nhưng đó là một bài học. Những chuyện không hay mà mình gây ra cho người khác, một ngày nào đó có thể quay lại "tấn công" chính mình…

Việt Cường



Những người chiến thắng

2005-06 Bernd Schuster Getafe 63 điểm

2006-07 Juande Ramos Sevilla 63 điểm

              Marcelino Recreativo 63 điểm

2007-08 Pellegrini Villarreal 69 điểm

2008-09 Guardiola Barca 77 điểm

2009-10 Guardiola Barca 77 điểm

2010-11 Mourinho Real Madrid 72 điểm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm