"Cách mạng" ở Liga: G-18 giờ chỉ còn G-12

09/09/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Vào lúc 12 giờ 12 phút ngày hôm qua (giờ địa phương, tức 17 giờ 12 phút giờ Việt Nam), một sự kiện chưa từng có trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha đã chính thức diễn ra. Đó là thời điểm bắt đầu cuộc họp đòi phân chia lại gói bản quyền truyền hình có sự tham dự của đại diện các đội bóng thuộc phần còn lại (không có Real Madrid và Barca) do Chủ tịch của Sevilla, Jose Maria Del Nido, phát động. Nói một cách khác, đó là cuộc họp chống lại Real Madrid và Barca.

Tin không hay là vào giờ chót, đã có một số đội bóng lung lay tinh thần và chủ động rút lui. Hôm thứ Ba, Del Nido vui mừng thông báo ông đã nhận được 15 cái gật đầu từ những người đồng nhiệm, và chỉ có 2 đội bóng thể hiện rõ ràng quan điểm không ủng hộ cuộc họp này là Levante và Mallorca.

Cuộc họp chống lại Real Madrid và Barca- Ảnh Getty

Chủ tịch Getafe, ông Angel Torres, cũng tuyên bố không đến, nhưng hứa là sẽ cử người thay thế. Song đến thời điểm cuộc họp bắt đầu thì chỉ có đại diện của 12 đội bóng, tính cả Sevilla, có mặt. Những đội quyết định rút lui trước giờ G là Sporting Gijon, Real Sociedad, Rayo Vallecano và Getafe. Những cuộc điện thoại bắt nguồn từ Camp Nou và Bernabeu rõ ràng đã gây được những tác động nhất định.

Dù vậy, ông Del Nido vẫn tự tin nói rằng những sự rút lui vào giờ chót ấy không hề làm ảnh hưởng tới tinh thần của những người còn lại và chất lượng của cuộc họp. Hơn nữa, Chủ tịch của những đội có tiếng nói quan trọng nhất trong phần còn lại là Valencia, Villarreal và Atletico đều đã có mặt. Như đã biết, mục đích chính của cuộc họp này là tìm ra một công thức phân chia bản quyền truyền hình mới hợp lý và công bằng hơn. Và dù có tìm ra được một công thức như thế thì cuối cùng, nhóm chống đối, giờ tạm gọi là G-12, vẫn phải thuyết phục được các thành viên còn lại, trong đó có cả Real Madrid và Barca, ký vào thỏa thuận chung. Có những Gijon, Sociedad, Vallecano hay không thì cũng thế.

Nhóm G-12 cũng đã tính đến khả năng xấu nhất là không thể thuyết phục được Real Madrid và Barca, và do đó, họ đã đưa cả tương lai của Chủ tịch LFP, Astiazaran, vào phần thảo luận trong chương trình của cuộc họp. Nếu cần, G-12 sẽ kêu gọi LFP bầu cử lại để tìm ra một Chủ tịch mới cứng rắn hơn. Chủ tịch hiện tại Astiazaran bị đánh giá là quá nhu nhược để có thể ép được Real Madrid và Barca chấp nhận mô hình mới mà trong đó LFP sẽ thay mặt các đội bóng đứng ra thương lượng với đối tác truyền hình trước khi chia nhỏ gói bản quyền ấy theo những tỉ lệ hợp lý hơn (theo mô hình Premier League).

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm